Hehe...nhìn mấy cái review hấp dẫn quá nhưng ko biết đi 2 người giá thế nào nhỉ Biết để chuẩn đi tiền để đi ăn vs gấu cho vững tâm :snicker:
Theo mình thì Lá Phong là cao nhất 2 người chắc tầm 800k->1tr chưa + VAT 10% Nhân quán, tokyo deli, sushi bar.... thì tấm 600k->700k Còn quán OhaShi nhưng mình chưa ăn nên ko biết giá Kichi Kichi thì 209++/1 người
Nghĩa là 209k là tiền ăn nhưng vẫn có nhưng chi phí phát sinh thêm trên tổng bill như là uống nước bạn phải trả thêm tiền, 209k là chưa có nước ák..mà mình nhớ nước cũng rẻ àk..nước ngọt hình như 15k àk
hic hic món Nhật thì mỗi thứ có tý tẹo àh mà muốn no thì phải kêu nhiều thì nay ra nhưng giá thì chẳng mềm chút nào hic hic..
Hehe...ko có đâu bạn, nhưng nói chung thì cũng khá ổn, 1 ly nước ngọt 15k thôi..tính ra chỉ có 224k là cùng àk, đừng uống rượu là đc )
Thì đồ nhật mà bạn...ở đâu giá chả chát Có nhiều quán sushi cũng giá rẻ lắm nhưng toàn làm đồ nhật theo kiểu vn ko, ăn dở lắm, dẫn Gấu đi ăn thì phải lựa quán ngon ăn chứ quán dỡ bị Gấu chê là quê chết :doubt:
Lỡ hứa vs gấu rồi nên h thế nào cũng phải mì gói cứu đói thôi Thôi dẫn vô kichi cho chắc, thà mì gói nửa tháng còn đỡ hơn mì gói cả tháng
Thê thảm cho đời bạn rồi... Thôi ráng mì gói đỡ đi, vô Kichi cũng đc rồi, Quán sang mà ăn cũng ko tệ Mà khuyên bạn là nên đi sớm, chứ ko vô trễ là toàn đc ăn rau ko đấy
sushi thì nhiều chỗ lắm tùy theo túi tiền mà chọn thoai hehehe teen teen thì đi ăn xiên que, ninja.. còn sang sang thì tokyo deli hay tokyo bar hehehe.. bình thường thì kichi kichi
xiên que thì sushi ko có đa dạng vs lại ko ngon, nhìn qua nhìn cũng có mấy món àk còn Mama Ninja thì chưa đi nhưng nghe mấy đứa bạn nói giá cũng như mấy chỗ khác àk Kichi là ổn nhất cho sv
thịt thì chạy ra liên tục bạn àk nhưng đi ăn lẩu băng chuyền là phải đi sớm ngồi đầu băng, ăn mới đc nhìu thịt, chứ ngồi ở dưới biết bao h thịt mới đến tay
Ui chu choa....trời mưa mà đi ăn lẩu Kichi Ăn cái lẩu thái cay cay đã khỏi biết lun Biết hưởng thụ nhỉ :misdoubt: