Đừng nói vậy chứ, nhìn có vẻ trí thức chứ có phải trí thức thật đâu. Bạn bè anh toàn tiến sĩ khoái mặc quần jin áo thun không à. Và mấy người đó không cư xử như vậy đâu, có làn anh ngồi ké xe với bạn đậu ở đèn đỏ vừa xanh lên có 2 con bé chạy vụt lên cúp qua đầu xe té (tất cả mọi người đều thấy lỗi là do 2 con bé đó, mấy đứa nó cũng nhận lỗi và xin lỗi), bạn anh dừng xe lại đỡ bọn nó lên kiếm chỗ sửa xe, mua băng cho bọn nó (bị trầy chân) trả tiền sửa xe cho bọn nó (vì bọn nó chắc ko có tiền) trong khi xe của bạn anh bị quẹt bể vè về sửa hết mấy triệu. Đúng là không nên nhìn người qua bề ngoài trí thức vẫn là trí thức lưu manh vẫn là lưu manh chỉ có người ngoài nhìn vô cách ăn mặc không biết ai là trí thức ai là lưu manh thôi.
giờ thời buổi đi đường chạy xe xịn xách căp táp ....mặc đồ lịch sự.......ko ai ngờ mới đi giựt đồ, giết người,cướp nhà băng xong potay...............riết ra đường chẵng bít ai tốt ai xấu qua bề ngoài......
haizzzz ,,, đời nhìu cái trái ngược mà ,,, có thằng xăm trổ đầy mình ,,, con chuột chạy ngang lại sợ ngất ko chừng !
thấy em cũng dễ thương định chạy lại giúp nhưng đang ngồi trên xe bus đành nhìn thằng khác hốt em vậy