chổ phở xếp hàng này ko chửi nhg hàng mà bi chửi xéo hay thấy mình ngồi ăn hơi lâu tí là cầm chổi chà ra đứng cạnh quét xẹt xẹt, vừa quét vừa liếc thì nhìu :byebye: giá cả thì khó đỡ vd: 25k/ 1 ly nc bột sắn (Hồ Tây), 1 bịch cóc ổi xoài nho nhỏ 50k (nhà thờ lớn) noi chung đi với thổ địa thì mấy hàng đang hoàng, niềm nỡ cũng nhìu còn đi 1 mình thì mua mì gói ăn cho chắc tục nhất là kem Tràng Tiên, bu đen bu đỏ vô mua đc cây kem ra vỉa hè đứng mút, dở hơn kem Wall
em nói có sai quan điểm mấy bác thông cảm vì ý kiến cá nhân nhưng em thấy ngoài đó : bán ngon bắt khách phải mua chứ ko như bán phải ngon để khách mua như trong mình hehe
Văn hóa mỗi miền mỗi khác. Trong Nam mình sống fè fỡn quen rồi, quan niệm ăn chơi thì nó phải thoải mái, chứ ăn uống mà bắt xếp hàng thì thôi, dẹp, ngon cỡ nào cũng dẹp. Thử coi bác kêu tô Phở mà 15' chưa bưng ra, các bác có la làng lên hok? Huống chi là đứng xếp hàng. Có điều hay là xếp hàng rất trật tự. Điểm +
Chắc chủ topic đang khen cái "văn hóa xếp hàng" ^^ Chứ còn riêng về khoảng đi ăn mà phải cầm tô phở đứng dựa tường ăn thì em ko ham. Giá cả cũng có rẻ gì cho cam, 25k, 30k/1 tô. Riêng ở trong Sài Gòn mà nghe phở Hà Nội, cháo lòng HN, bla bla bla là ko dám ăn, bỏ bột ngọt một đống ăn vô nhức mình muốn chết luôn.
ăn như vậy nói thật miễn phí (khuyến mãi, bạn bắt đi ăn...) mình cũng ko đi:sure: Ăn uống, vui chơi phải thỏai mái và phải được phục vụ đàng hoàng, tử tế cho đúng với vai trò là Khách hàng chứ còn như này giống như đến phục vụ, cầu cạnh để dc cho ăn phở
Ăn wa 1 lần Phở HN ... nói thật ... cũng bình thường như bao tiệm phở SG ... E thấy SG có nơi bán phở còn ngon hơn nhiều ... Nhắc lại thèm
chúc mừng Hà Nội thấy các bác ấy biết xếp hàng mà mình chảy cả nước mắt vì mừng giùm tự hào, tự hào. Trái tim của cả nước cuối cùng cũng biết "xếp hàng" là như thế nào, tuy hơi muộn 1 chút
__chưa bao giờ tui đi mua đồ hay đi ăn mà xếp hàng kiểu vậy (chắc tại ko biết thưởng thức).........đến đi xem phim hay kịch thì cũng mua vé trước vài ngày thôi chứ cái kiểu mà xếp hàng thì thôi khỏi xem.
cùng ý kiến. ngon mà phải khổ sở kiểu xin xỏ như vậy thì thôi, chẳng ăn. bớt đi tí hương vị, đi tìm món khác cũng được.
Nhỳn thấy chả muốn ăn ,,, Để mua phở ăn liền ngon hơn K0 thì ăn ở SG ,,, Phục vụ đàng hoàng niềm nở đón khác =)) ,,, Ăn ở đây bựa quá