em khoái ăn đồ sốngcó lần ăn 2 kí nem xong hôm sau tào tháo rượt gần chếtrút kinh nghiệm lâu lâu ăn 1 lần,để khỏi phải hối tiếc:shame:
ko phải Maki nào cũng có trứng cá và cá salmon này nọ đâu chị ơi, Sushi Maki phổ bién nhất của nhật chỉ có lá rong biển, dưa leo và cơm. Hết! Còn các loại sushi khác thg là 1 cục cơm có thể có nhân or ko. Phía trên có tôm sống, or cá sống... CÒn gimbap thì nhân tá lả thích ăn j thì bỏ vô thôi. Nhưg j thì j` gimbap vẫn thích ăn phải có củ cải muối.
:sweet_kiss: thì mình trích dẫn từ bài của bạn ... nhưng giải thích rõ hơn .... vì có thể những chỗ người ta nói món mì xào singapore có thể ý ám chỉ là fried mee hoon ( 1 dạng miến của VN mình) .... ^^!
món này là hủ tiếu xào singapore nghe nói ngon lắm mà chưa có dịp ăn ăn qua pak thai ( hủ tiếu xào thái ) rồi công nhận ngon ko biết ở SG chỗ nào bán món cha quảy teo ta ?
Con nhỏ bạn mình bên AUS nó nói ăn toàn đồ hộp không hoặc những món thiếu hẳn hương vị Việt Nam!Hix muốn ăn phở thì đi hơn 80 cây!Ăn tô phở trị giá gần 300k Việt Nam còn dở hơn mì gói có trứng gà(chẳng ra vị phở gì cả)!Về Việt Nam là nó đi ăn uống cho thiệt đã!....Du học bên ấy tứ xứ hết...nó ở thuê tối ngày phải ăn như tây vậy...ặc ặc không có cơm(mà có thì ít thức ăn theo lối Việt nên ăn ko quen)!Chắc khổ lắm hỹ!Nhưng vì tương lai phải ráng cày nơi xứ người! Ah` xe bus bên sing là nhiêu vậy!Bên AUS là 1 đô 2!(đô AUS=12k Việt Nam) Làm cái topic về ăn uống đi bạn^^!Hixx giới thiệu cho mọi người chỗ nào nên ăn và nên tránh^^!
món này là fried kway teo ở Sing, vị ăn khác xa món "bún gạo xào Singapore" ở VN. Bác nào ăn 2 món roài sẽ thấy, món ở VN màu trắng tinh, ăn với giá Món ở Sing ăn với hải sản, xào chung với nước tương và oyster sauce VN xào chay nên đây là món lai căng ăn ko ngon đâu, 1/2 dĩa là mún bỏ của chạy lấy người ròy :tire: tuỳ bạn đi bao xa, mắc nhất $2.2
do cách làm và hình dáng khá giống nhau mà người ta hay nhầm gimbak với suhi thôi , với lại nhiều người ko biết gimbak là gì đâu bạn , dù sao thì tên sushi vẫn nổi tiếng hơn nên nhìu người bán dùng cho dễ hiểu mà Còn đồ ăn nước ngoài đem về đây làm ăn ko giống là chuyện bình thường , bản thân bún bò huế ăn ở huế và ở đây đã là 2 hương vị khác nhau rồi , chủ yếu là người ta copy tí tí rùi pha chế hợp theo khẩu vị của từng vùng thôi
Nhắc đến vụ bus bên sing là nản :tire: , ngày càng đắt đỏ :cold: Mà cái Fried Kway Teo đó ai ăn thấy ngon ko bik chứ mình ăn thấy dở dở , ngán kinh dị ...
thực ra là thế này. Kimbap của Hàn Quốc là 1 biến thể của Sushi. Chủ yếu sử dụng: dưa leo, cà rốt, củ cải muối (màu vàng vàng), đồ chín nhiều hơn... Sushi có rất nhiều loại: roll, sashimi (ghi đúng hok ta) ..và người đầu bếp dùng những nguyên liệu tươi sống: cá hồi, mực, lươn ...(được nhiều ng iu thích lắm nha-- not me) rau củ kèm theo (dạng roll) là: bơ, ớt chuông ==> hok có dzì, ăn chung để có thể tốt hơn, lỡ cơ địa của klhách có vấn đề ---> ăn dzô té chết thì sao Còn cái dạng hình chữ nhật í (thích cái đó ghê cơ): sẽ có lá bạc hà ở dưới nà, lá tía tô hay lá gì đó kèm theo .. hihi ===========> Các bạn nào mún ăn cho biết thì cầm khoảng 300k (2,3 người gì đó) lên sushi bar ở số 1 lê thánh tôn ăn thử là bít liền (Thấy ở đây ngon,. dễ thở, giá ok) Đừng ham rẻ mà lên Osashi (đũa nhỏ) - rẻ hơn 1 phần có 15k mà ăn chán bỏ đời... thấy nó cứ lai lai giữa kimbap và sushi >_<. Chỗ ăn cũng chán, phục dzụ chán, menu chán lun -------------------- K giống phan.thao ==> ko sành ăn nhưng thích ăn ngon. Miễn là ngon chứ ko cần biết nó có lai căng hay không. Bởi tinh hoa ẩm thực vô hạn. Trung Quốc có vịt quay Bắc Kinh, nếu Kip giỏi K tạo ra ..Vịt quay KIppie cũng dc đúng ko?? ===> vậy thì ko thể nói Kip biến ra những món "xạo" Như 1 lần tình cờ, K vừa thích ăn hủ tiếu khô vừa thích ăn hủ tiếu nc, pân vân chỗ đó.. vậy là lấy 2 cái tô. 1 làm khô và 1 làm chén súp .. Lúc ăn cứ thọt thọt dzô tô súp ==> nóng, ngon ... Coi phim thì thấy ...mì qua cầu ^__^, òi giờ thấy "phở khô Gia Lai cũng y vậy" ===> hok biết nên gọi là bắt chước hay là sáng tạo ta??? -------------------------- Đvới K miễn ăn ngon là được nhưng /....hhehehe hok có gom tiền đi ăn 1tr5 2 cái đùi >_<. Tòn ăn mấy món bình dân không à.. May mắn là do đi nhiều.. Kip từng ăn tô hủ tiếu ngon dzã man mà giá có 5k, đến giờ ăn nhiều quán giá mấy chục k mà chả thấy okay hihi ---------------------------------------- ^---------------^ Sheraton bánh ngọt ngon, buffe cũng thường à (có ng mời dzô nên mí có cơ hội ..chứ tiền đâu bỏ 44$ dzô ăn buffe hihi
hic, em SV nghèo, đi ăn là lo cho cái bụng đầy , chả biết ngon lành gì cả :tire:. Chỉ cảm thấy thèm ăn các món ăn hồi còn dưới quê mẹ miền tây, tuy đơn giản nhưng ngon vô cùng, bgio ở TP, lâu lâu tết về quê ăn lại tô cơm hột vịt kho tàu chan canh khổ qua mà ứa nước mắt . Có anh chị nào có cảm giác như em ko nhỉ?