Mấy ngày lễ ở nhà coi 2 đứa con mệt quá , tối đến chỉ quanh quẩn mấy nhà banh siêu thị hay Eaon, có tiệc bạn mời mà không đi được , anh em 5 giây đi chơi có vui không ? "vậy cũng mừng" , nghe nói anh em về miền tây kẹt xe dữ lắm,.. "vậy cũng buồn" . Chúc anh em 5 giây ngày chủ nhật vui vẻ, phát tài .
Năm nay em đi Vũng tàu 2 lần, long hải 1 lần. Bạn bè mỗi đám rủ mà em cũng rảnh nên đi hết. Đi suối tiên núi dinh ghé ăn thịt thỏ nữa ) đông xe thật nhưng ra biển là vui à
Em về quê vợ, xỉn đủ mấy ngày, về tới nhà tối thứ 5 thì bàn nhậu đã sẵn sàng, thứ 6 thì mấy đứa anh em khác đã kéo về đầy đủ, mấy con nhỏ con gái mà nó uống sát số luôn, em cũng đi hò hết 2 lần, karaoke tới 3g sáng, công an xã đi tuần cũng nhăc nhở sơ sơ vì dàn karaoke của nhà chứ ko phải kinh doanh, thế rồi lôi mấy chú công an vô chơi luôn. Bia rượu đổ lộn xộn.dã man Cứ bữa trc nhậu,đến sáng hôm sau mệt quá bảo hôm nay ko nhậu đâu, thế nhưng rồi tới trưa là lại bị lôi cổ xuống chơi tiếp. Lâu lâu có dịp anh em họp mặt mới chơi lầy lội kiểu này, chứ chơi hoài chắc chết sớm
Em về quê vợ, xỉn đủ mấy ngày, về tới nhà tối thứ 5 thì bàn nhậu đã sẵn sàng, thứ 6 thì mấy đứa anh em khác đã kéo về đầy đủ, mấy con nhỏ con gái mà nó uống sát số luôn, em cũng đi hò hết 2 lần, karaoke tới 3g sáng, công an xã đi tuần cũng nhăc nhở sơ sơ vì dàn karaoke của nhà chứ ko phải kinh doanh, thế rồi lôi mấy chú công an vô chơi luôn. Bia rượu đổ lộn xộn.dã man Cứ bữa trc nhậu,đến sáng hôm sau mệt quá bảo hôm nay ko nhậu đâu, thế nhưng rồi tới trưa là lại bị lôi cổ xuống chơi tiếp. Lâu lâu có dịp anh em họp mặt mới chơi lầy lội kiểu này, chứ chơi hoài chắc chết sớm
Mấy bữa nay được nghỉ toàn chạy nhong nhong ngoài đường nắng muốn đổ lửa. Lên xuống Biên Hòa <=> Sài Gòn mệt muốn đứt hơi.
Em mới ở miền tây zìa đây, thật thú vị khi được nếm đặc sản muỗi và côn trùng miền tây, giời ạ, căn phòng vừa mới quét xong , 1 chốc sau 1 đám những con nhí nhí bám đầy tường, muỗi thì vô thiên lủng. Một cảm giác thật yomost khi được chở qua những cây cầu cao cao và khi qua những con đường làng hẹp, bù lại được tận hưởng gió lộng và cảnh thiên nhiên thoáng đãng miền quê qua cánh đồng lúa mênh mông và những con kênh
Lễ về Cần Thơ coi đua xe hay vkl, tối quẫy dưới đó khá vui. Ở Ks mường thanh 2 ngày 3 củ 2 cũng ko mắc lắm
Cám ơn đại ka đã cho biết tên của con đó hi hi, lại còn chu đáo hướng dẫn cách phòng, trị bệnh do côn trùng cắn nữa.Trước khi đi em đã thủ sẵn lọ dầu tràm rùi nên vết tích mang về ít lắm, chỉ 1 dấu đỏ ở chân làm kỷ niệm hi hi
Mình đạp xe từ Thành phố - xuống Trảng Bom ĐỒng Nai rồi quay về cảm giác phượt một mình rất phê )))))))))