Tôi là Ngoc Anh -chủ cửa hàng Hoàng Anh Shop 260 NKKN F8 Q3 . Tôi rất bất ngờ với bài viết: "Anh em chú ý Một bọn lừa đảo" đăng trên diễn đàn viết về tôi và cửa hàng của tôi. Hàng ngày, chúng tôi có rất nhiều khách hàng tới để giao dịch mua bán cũng như sửa máy chủ yếu là iPhone. Khách đến với chúng tôi đại đa số là những người có học thức, có văn hóa, lịch lãm và nhẹ nhàng. Bởi vậy, khi đọc những lời trong bài viết trên tôi không nghĩ người viết lại là một khách hàng của chúng tôi. Cửa hàng của chúng tôi đã hoạt động tại địa chỉ trên từ năm 2000 và để tồn tại được đến ngày hôm nay chúng tôi biết rằng đó là do sự ủng hộ hết mình của các quý khách. Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để mong ước mang tới cho quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng, về giá cả cũng như về phong cách phục vụ. Tuy nhiên, trên đời này không có ai dám nhận mình là hoàn hảo cả-chúng tôi cũng thế-nếu có gì làm phiền lòng một ai đó thì cũng mong hiểu theo lẽ thường mà thông cảm cho chúng tôi. Nhân dịp này, cho tôi xin được gửi tới các quý khách hàng đã hết lòng ủng hộ tôi trong thời gian qua lời tri ân sâu sắc nhất và rất mong lại được phục vụ các anh chị trong thời gian tới. Chúng tôi luôn mong muốn được đón tiếp thêm ngày càng nhiều hơn nữa các quý khách hàng gần xa...
ông này thành viên mới, ko bít chuyện này có thật ko, cầm iphone mà chọi nghe hơi khó tin, trong khi nói mình rất iu chú dế cưng
bác giận quá mà, lấy nó chọi vô em, em nén đau thương cầm về nhà sài . Chắc mang rang cửa tiệm to thiệt to mà sửa quá
trả lời cũng chưa ăn nhập với topic,đáng lẽ ra phải mời chủ topic đến shop nói chuyện phải trái chứ,chứ tui nghĩ ông HA này vô cm bâng quơ cho có thui còn chuyện chủ topic là 1 thành viên mới,có gì sai trái à????ai trả lời dùm đi???
mấy thằng chó như vậy chọi iphone vào mặt là còn nhẹ. gặp tui là tui đpậ banh cái tiệm của nó. sau đó nắm đầu con vợ nó lên tán gãy răng. nghe kể thì điên máu nhất là cái con vợ của thằng chủ tiệm. bố láo.
làm ăn kiểu đó ai dám ghé. nhìu người than phiền của hàng ông này rồi, làm ăn vô đạo đức quá, dẹp tiệm sớm thôi
lúc điên lên thì biết gì nữa pa. vì cưng dế nên mới điên kiểu đó. ông thử đưa cái iphone của ông cho nó luộc coi ông sẽ làm sao?
Chơi nhẹ nhàng thôi mua 50k mắm tôm thêm 20 k cào cào châu chấu, cho mấy thằng nhóc bụi đời 20k cứ mỗi tuần 3 ngày khoảng 9h cho em nó ăn 1 bịch ^^ bảo đảm thúi cả cửa hàng hehe chừng 1 tháng là nghỉ khoẻ luôn báo CA thì làm gì đc nhau CA làm gì bắt tội thả châu chấu cào cào keke,