trong đây chắc ko ai ở GV nhìu nơi như mình: 1992-1999: Quang Trung Phường 10 đối diện cơ Khí Quang Minh, 1999-2003: P11 khu Cây Trâm + Khu biệt thự Làng Hoa, 2004-2006: Nguyễn Oanh P17. Đến 2007: wa Q2 mất tiêu. hic... ở lâu là Giang Hồ đòi nợ, nên mãi sống đời du mục. vui cái là đi làm lại chạy từ Q2 về cty ở GV. GV thì thuộc như lòng bàn tay, nhất là về cà phê, ăn nhậu
Go Vap luon ne. MA anh em go vap biet cho nao cho thue phong tro chi gium voi, thue cho thang ban o cho co them hoi vien.
chủ nhà sách 26/3 gần TT Y TẾ GV :10: anh em hay ăn sáng ở đâu vậy? công nhận ăn ở khu GV mình rẻ. Vote cơm tấm của sis Hiền trên đường Lê Văn Thọ. Bán lề đường, hem có địa chỉ . Gần tiêm làm tóc Zu~ á.
Trích: Nguyên văn bởi 1giaythoinhe cơm tấm ở đường phạm ngũ lão cũng ngon mà rẻ.lề đuờng. Quán này của nhà nhỏ bạn học tui tên Châu muh ,quán này ngon thiệt