mình thì chỉ thix ghệ thổi thôi, chứ công an thổi sợ lắm... Giỡn chứ ngày nào cũng chở thằng em đi học Ng Thượng Hiền, nên cũng ớn...Chỗ đó giờ làm l2 ô cốt, 2 cái đang chuẩn bị giao nhau nên đường di hẹp lại nhiều rồi...
~"~ làm gì mà sợ công an. cứ đúng đường đúng luật mà đi thì sợ cái gie` :| bác chủ topic chắc có tật giật mình....
Lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ với lại ko có đèn khi đi đêm đó. Hum bữa quởn quá, làm bộ hỏi mí chú đường qua tân bình rùi hỏi "ủa, khúc này bà con hay bị phạt, ko biết lỗi gì????" Ông Đại Úy nói với Linh 2 lỗi đó đó. Xong, ổng nói" Rảnh quá ha, xuất trình cavert với bằng lái coi". Trời, may là bữa đó mới làm lại cavert xe do hôm trước bị giang hồ mượn. Hú hồn
ty bác công an kiểu cọ gì mẹ mình alo cái là okie hết êhheh, nói thật ở vn có quyền cũng được lắm nếu mình sai luật bắt mình thì okie không hó hé nó mà muốn lấy tiền thì alo thôi
đi ra tuyến đường đó phải đi bằng xe máy chứ đi chuyên cơ như mấy bác ở trên chắc cũng sẽ chẳng để ý đâu:snicker:
thế bác có phải cái bác hồi bữa bay ngang hàng với em mà em xi nhan bác ko nhường đường làm em sém đâm sầm xuống đất ko hở :amazed:
chắc bác này hồi sáng bay phía trên em phải ko? bay gì mà thấy cứ cắm đầu xuống đất. Xíu nữa là đâm phải em rùi
Hồi chiều đi ngang vẫn thấy bình thường Mà mấy bác kia bay cao quá đó chắc sắp "Có khói bốc trên cao" - "Coi chừng lạc đường đấy nhé !"