Tìm kiếm bài viết theo id

Video Anh thành ơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hot_girl_5s., 17/9/19.

ID Topic : 9400954
Ngày đăng:
17/9/19 lúc 17:14
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thị trường gái gú có mấy chục năm mà thay đổi chóng mặt.

    1. Như thời cách đây 30,40 năm thôi thằng đực chỉ cần nằm phơi cu ra là gái xinh tự động ngồi thụp vào, đàn ông đi lính chết gần hết nên ông nào cũng tinh tướng lắm hot girl vây quanh. Cái này nta gọi là môi trường bình lặng, 1 thằng bán vạn người mua.

    2. Đến thời bắt đầu mở cửa đầu 1990 đến cuối 1999 lượng gái xinh bắt đầu giảm dần, co cụm lại, số đực rựa tăng lên nhiều sau chiến tranh nhưng vẫn đủ cho mỗi thằng 1 con dis mỗi tối.

    3. Giai đoạn đầu 2000 đến 2010 mới bắt đầu khốc liệt đây, tỷ lệ 5 gái xinh/100 thằng đực xông vào như chiến trường. Muốn có gái ngon buộc phải giành nhau, dìm nhau mới có ăn. Thậm chí cướp của nhau, thằng này có gái ngon thằng khác bay vào cướp. Thằng đứng im đói ăn ráng chịu hoặc phải chịu khó ăn gái lởm. Thị trường thay đổi chóng mặt như thế mà còn lắm thằng rao giảng đạo đức ở giai đoạn này ( như bên VOZ), tinh tướng.

    4. Giai đoạn sau 2010 đến nay, hỗn loạn hết do FB và Zalo phát triển. Lúc này dìm nhau, đánh nhau ko ăn thua. Lúc này phải tin vào giá trị của mình hoặc phải biết xạo lol, đó là nhà anh tiền tỷ, khoai anh to, anh là Việt Kiều mới về nước làm ăn, có xe Mer vv.....vv thả mồi hoặc thính thật thớm may lắm có 1 con hot girl nó cho dis.

    Thời nay muốn có gái xinh phải tư duy ở giai đoạn 4. Còn tư duy kiểu giai đoạn 3 đổ lại thì chịu khó ăn gái trung bình đổ lại nhé.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  2. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Lâu lâu vào thấy anh em có nhiều tiến bộ .....
     
  3. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Tất cả nhờ mấy lão @loc9000 ,@7800II ,@Mr.Karamello ...hướng dẫn kinh nghiệm về gái gú nên cuộc đời của members trong box này trở nên "tươi" hơn đấy bác à...
     
    Last edited by a moderator: 25/9/19
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, 7800II and 2 others like this.
  4. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi.....gái xinh thì tâm hồn em nó phải xinh nhé bác,chứ xinh như ngọc trinh thì em dâng lên bàn thờ em đốt nhang ! Bây giờ ra đường nhìn nhiều em tươi mát cũng hứng thú,nhưng nghĩ lại tụi nó thoát y có gì hơn con vợ mình đâu vì tụi nó ra ngoài toan makeup như bà tiên......nên em xìu liền...hihi
     
  5. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tìm đc 1 người con gái đẹp người đẹp nết để rước về dinh như bx Th. là thiên nan vạn nan nhé.
    Cơ mà ra đường gặp lừa đảo nhiều lắm,nhất là dạng "2K xôi+8K lá chuối" hoặc gia cố bằng silicon thì rước thêm cục tức! Chỉ có mấy lão sát gái như @7800II , @loc9000 ,@Mr.Karamello ...bằng con mắt chuyên nghiệp nhìn phát là biết ngay real or f.a.k.e!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/19
  6. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Lão Mod nào edit bài của em mà không xin phép thế. Văn phong của em xưa giờ rất tôn trọng chị em phụ nữ và cả phụ lão, chưa bao giờ dùng từ "gái gú" nhé.
    Anh thành ơi
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Quen chỉ để phệt thì kiếm con nào tướng ngon ngon chút, còn quen để cưới (or lâu dài) thì kiếm con nào đừng có bị nhảm cứt ấy. Nói thật chứ để kiếm 1 đứa quen để cưới với 1 thằng đàn ông dưới 30t là 1 việc làm quá sức. Cho nên các ca cưới dưới 30t đa số là chọn sai. Nhiều con xấu người lẫn xấu nết, chỉ có khỉ mới lấy mà vẫn có thằng rước về làm của nợ.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ầy, bác nói thế làm ae tổn thọ mất, ở trong này bác mà đứng nhì thì chả ai dám đứng nhất, còn tụi em thì tổng hợp thông tin từ net để chém gió cho vui chứ kinh nghiệm chả bằng móng tay của bác
     
    TUAN_VU, thinhhocmon, ruaden4 and 2 others like this.
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Người ta nói các bậc cao thủ thì thường không xuất đầu lộ diện mà bác, cứ to mồm như ae mình coi vậy chứ nhát cấy à.
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Chém cho vui thôi chứ mình vẫn còn tân bác à. Trong này có lão Cá mập và lão Yan Yan là dc hưởng nền thị trưởng giai đoạn 1 tôi kể ở trên, tha hồ phệt hot girl mà chả tốn nhiều công sức.

    -Ra bàn nhậu ko bao giờ tôi nói chuyện chuyên môn hoặc gái gú, mình pro có thằng khác pro hơn, tinh tướng quá coi chừng mấy thằng bàn nhậu bên cạnh nó đập chai bia vào mặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/19
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Năm năm tập gym của chàng trai cao 1,85 m
    Lúc mới bắt đầu tập gym, Tiến Đạt 18 tuổi cao 1,8 m nặng 54 kg. Năm năm sau, tốt nghiệp Học viện Tài chính anh lại thành người mẫu.

    5h chiều mỗi ngày, Đạt đều đặn đến phòng tập. "Đây là thói quen từ ngày còn đi học của mình", Đạt nói.

    Nguyễn Tiến Đạt, 23 tuổi sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm quân đội. Từ nhỏ, Đạt luôn chuyên tâm học tập và là học sinh giỏi của trường. Năm 2013, anh tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 và giành giải Nhì tại vòng thi tháng.

    Cuộc sống thời thiếu niên của Đạt xoay vòng học tập, ăn và ngủ nhưng cân nặng không cải thiện. Cậu thanh niên cao 1,8 m nặng 54 kg ước được một lần gọi là "Đạt béo".

    Năm 2014, Đạt chọn thi vào trường Học viện Tài chính, Hà Nội vì đam mê kinh doanh, thích trải nghiệm dù khác với định hướng của gia đình. Anh mong muốn có vóc dáng đẹp hơn để công việc được thuận tiện nên đã chọn gym để tập luyện mỗi ngày.

    "Thế giới của những người mọt sách tẻ nhạt. Mình tự nhủ sẽ cân đối thời gian học để tập luyện và bổ sung những kỹ năng mềm khác ", Đạt nói.

    Anh thành ơi
    Bức ảnh Đạt chụp cùng bạn năm 2014, lúc đó chỉ nặng 52 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Ngày đầu đến phòng tập, Đạt e dè tập một góc, hai tay run run cố nâng tạ. Về nhà, Đạt xem video tập luyện và ghi lại cách tập luyện đúng. Đạt cũng xác định mục đích tập luyện để khỏe mạnh, nên không ép bản thân gắng sức hay tập nặng như vận động viên.

    Khi tập, anh kết hợp tập chân hai buổi một tuần để đôi chân chắc khỏe, nhanh nhẹn và vóc dáng đồng đều hơn. Đối với bài tập tạ, anh lựa chọn mức tạ phù hợp kết hợp cardio để thân hình gọn gàng và tăng sức bền.

    "Bạn phải điều khiển được cơ bắp của mình, phải cảm nhận được bài tập đó tác động vào cơ bắp như thế nào thì mới đạt hiệu quả cao", Đạt nói.

    Đạt áp dụng chế độ low-carb bằng cách giảm chất béo và tinh bột, nạp nhiều chất đạm và xơ vào cơ thể. Cậu chia nhỏ thành 5 bữa nhỏ trong ngày với cá, tôm, bò, trứng, các loại rau xanh, củ và trái cây (cam, quýt, táo, bưởi...), các loại hạt. Tùy vào giai đoạn mà thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp với trọng lượng cơ thể.

    Vì mục đích tăng cân nên anh ăn nhiều hơn song vẫn chú ý nạp vào cơ thể đầy đủ các nhóm. Theo Đạt, tăng cân thì dễ nhưng tăng để cơ bắp vẫn cân đối và body đẹp thì không đơn giản. Anh cũng hạn chế ăn vặt, nhiều đường, dầu mỡ hay đồ ăn nhanh, chế biến sẵn để không bị tăng cân quá nhiều.

    "Mình muốn chứng minh không phải chân dài là vô dụng. Những người ham mê kiến thức cũng có thể phát triển ở những lĩnh vực như giải trí", Tiến Đạt nói.

    Anh thành ơi - 1
    Hiện tại, Đạt cao 1,85 m, nặng 75 kg nhờ kiên trì tập gym 5 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Ba tháng đầu tập luyện, Đạt tăng ba cân. Cân nặng hiện tại của Đạt là 75 kg, cao 1,85 m. Với lợi thế ngoại hình, anh bén duyên với nghề người mẫu và giành được nhiều giải thưởng như top 5 sinh viên thanh lịch Học Viện Tài Chính, Giải 3 cuộc thi kỹ năng mềm với hơn 1200 thí sinh tham gia, Giải nhì cuộc thi diễn xuất... Ngắm nhìn những bước sải chân đầy tự tin của chàng trai 23 tuổi trên sàn diễn, không ai nghĩ Đạt từng tự ti vì quá gầy.

    "Không ai sinh ra đã sở hữu một thân hình đẹp. Thay vì ngồi một chỗ để ngắm nhìn và ngưỡng mộ một ai đó thì hãy đứng dậy tập luyện để có được",
    Đạt nói.

    Thùy An
     
  12. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Đúng là mình lớn lên vào thời khắc 1 mà bạn liệt kê,nhưng chuyện gì cũng có 2 mặt.
    Thập niên 80 ra đường gặp toàn con gái mặt mộc,hiếm có em nào son phấn vì lẽ thời điểm ấy chạy cái ăn còn bở hơi tai,tiền đâu mà đầu tư cho son phấn,quần áo...Hơn nữa,ăn diện lúc ấy sẽ bị dòm ngó,đánh giá là giới tiểu tư sản,rất chi là rắc rối.
    Cơ mà có phệt đc đâu? Lúc ấy thương nhau là chăm sóc nhau ~ chuyện linh tinh như.. mang bao cho bạn gái hoặc chở gạo về nhà giúp (SV mỗi người đc mua 17kg gạo giá 4 hào/kg),may lắm tìm đc 1 cái vé mời xem film là hạnh phúc lắm.
    Mà muốn phệt thì phệt ở đâu? Lúc ấy chỉ có hệ thống KS của SG Tourist chứ có nhà lao động lủ khủ như bi giờ ?
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bởi vậy con rơi con rớt của lão cá mập ở dưới Trà Vinh chắc lập đc đội bóng rồi
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thời đó đàn ông đi lính chết gần hết, tha hồ chọn. Sau 75 còn dính thêm đánh Pon Pol và biến giới phía Bắc nên đàn ông đã ít lại càng hiếm hơn. Ông nào bựa bựa tý hot girl có mà xếp hàng để được thỏa mãn.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  16. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có gì đó ... sai sai thì phải.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  17. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Anh thành ơi Bao đựng gạo bác êi.
    Thời ấy,mỗi SV đc mua 17kg gạo/tháng,thường lớp phó đời sống sẽ thông báo trước 1-2 ngày để mang bao theo,nhưng cô bạn tớ tính hay quên nên tớ phải chuẩn bị sẵn cho,rồi tiện chở về giúp.
    Chứ bác nghĩ bao gì?Anh thành ơi - 1
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hùi xưa cứ cần nhau là ra bụi rơm hay cánh đồng mần cũng được Bác ạ.
     
  19. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ở trung tâm SG kiếm đâu ra bụi rơm hở bác?
    Nhưng về Trà Vinh công tác,tối đi ra sau bãi đất trống thì vui phết!
     
    7800II, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ngoại thành SG những năm 198x còn thưa thớt đầy, Bình Tân, Tân Bình toàn ếch nhái kêu. Mà thời đấy chưa có HIV và ý thức bảo vệ cao nên nta toàn đi trần (phê tận óc).
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. quachquach113,
  2. phuong315036,
  3. 0962185556,
  4. nhoccutemc66
Tổng: 1,193 (Thành viên: 4, Khách: 1,169, Robots: 20)