Tìm kiếm bài viết theo id

Bà Tưng thiệt hết nói nổi..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi The_Godfather, 21/7/13.

ID Topic : 6833872
Ngày đăng:
21/7/13 lúc 22:22
  1. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Lúc đầu là Thủy Top, rồi sau đó là Elly truồng, rùi h em Tưng lên. Cái chiêu này ghê tởm thật
     
  2. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Trong đó thấy con Cua này nói là hay nhất,nhẹ nhàng mà thấm thía.

    Cua Đồng Huyền Anh mến,

    Có câu chuyện kể rằng, một cô gái làm tài xế xe buýt, trên đường đi không may bị đám du côn trêu ghẹo rồi hãm hiếp. Điều đau lòng là có rất nhiều người trên xe nhưng không ai dám lên tiếng. Nhưng càng bất ngờ hơn khi người đàn ông duy nhất dám lên tiếng bênh vực thì lại bị chính cô mắng và đuổi xuống xe. Cuối cùng thì chỉ duy nhất người đàn ông đó sống sót khi cô cho cả chiếc xe lao xuống vực sâu.

    Câu chuyện thật buồn, cô gái đã quá đơn độc, trong khi người duy nhất có thể giúp cô thì cũng không thể làm gì được hơn. Có lẽ hận thù khiến cô quyết định trả thù tất cả đám người trên xe buýt đồng thời cũng hủy hoại chính mình khi nhân phẩm bị chà đạp tàn bạo.

    Tuy hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng nay tôi cũng thấy nỗi cô đơn, lòng hận thù ngút trời trong mắt em. Nhưng em không đơn độc như cô gái lái xe buýt, xung quanh em vẫn còn nhiều người thật sự quý mến em và sẵn sàng giúp đỡ nếu em cần. Những người vẫn âm thầm theo dõi mỗi bước đi của em mặc dù không bao giờ like hay follow bất cứ thứ gì em post lên mạng xã hội. Và họ thực sự vui khi thấy em thay đổi tích cực, bằng chứng là những tấm ảnh giản dị, trong sáng được rất nhiều người yêu thích mà không cần bất cứ chiêu trò gì cả.

    Vấn đề của em hiện nay không phải là em bất tài, vô dụng mà là em đã chọn cho mình sai vị trí. Đem sở đoản ra so sánh với sở trường của của người khác. Từ một cô sinh viên ngành thiết kế nội thất hiền lành dễ mến lại muốn biến thành một ca sỹ, diễn viên sexy gợi cảm. Điều này nó cũng nghịch lý như một con Thiên Nga đang cố hót hay múa giỏi như chim Sơn ca, trong khi chim Sơn Ca lại tìm cách xinh
    đẹp và bơi giỏi như Thiên Nga.

    Nếu tôi không nhầm thì em đã từng chia sẽ rằng:

    "Thả lỏng bàn tay để hứng nước thì nó còn, càng cố nắm chặt những giọt nước đó thì nó sẽ càng tan ra và mất đi"

    Tôi không tin một cô gái có nhận xét tinh tế về cuộc sống như thế lại là một kẻ ngu dốt tự làm tổn thương mình, đem nhân phẩm ra cho người khác chà đạp. Với lại khi tự khoe thân bằng những tấm hình lố bịch, các phát ngôn xấc láo em không thấy làm như vậy là có lỗi, làm buồn lòng và gây thất vọng cho những người thực sự quý mến em hay sao?

    Một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh là người biết đứng lên, làm lại sau những vấp ngã. Đó mới là cách làm thông minh và trưởng thành. Chứ không phải trả thù bằng cách ném trả lại cuộc đời những gì bẩn thỉu nó ném về mình hay tự hủy hoại bản thân và nhân phẩm, đó là làm cực đoan chỉ mang lại đau khổ cùng một tâm hồn tổn thương.

    Một người đứng ngoài như tôi, thật khó để hiểu hết những gì uẩn khúc đằng sau vẻ bất cần, thách thức của em chứ chưa nói gì đến là đồng cảm hay chia sẽ. Tuy nhiên, là người ngoài cuộc từ lúc bắt đầu quan tâm và chứng kiến những gì em làm đến nay, tôi thấy thực sự em đang lao vào một cuộc phiêu lưu lành ít, dữ nhiều. Một cuộc phiêu lưu mà phải đánh đổi bằng cả một cuộc đời, một cái giá quá đắt!

    Em mới hai mươi tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi phải đáng lẽ phải yêu thương và được yêu thương. Vậy mà, nay chỉ toàn thấy cay đắng và hận thù. Em còn trẻ, cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đáng sống, em không chọn được nơi mình sinh ra nhưng em có quyền chọn cho mình một con đường, một lối sống.

    Suy cho cùng thì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, chẳng ai có thể sống dùm ai được. Tôi chẳng có tư cách gì để dạy đời hay khuyên bảo em phải làm thế này, hay không làm thế khác nếu em không muốn. Tuy nhiên bằng tất cả sự chân thành của một người bạn dù chỉ là ảo thôi, tôi vẫn mong em có sự suy nghĩ thấu đáo về những việc mình đã và sẽ tiếp tục làm, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng và không thể cứu vãn nổi.

    Cuộc sống ngày mai sẽ tử tế hay bạc bẽo hoàn toàn do em tự quyết định, không ai có thể làm thay cho em được.

    Đêm đã quá khuya, và để kết thúc bức thư này tôi muốn chia sẽ một câu chuyên nhỏ và hy vọng nó có ích với em.

    "Cô gái gặp một nhà sư

    Cô nói :

    - Thưa thầy, con muốn buông vài thứ mà không thể.

    Nhà sư đưa cho cô cầm chiếc cốc thủy tinh rồi rót nước sôi vào đó. Nước nóng tràn ra tay, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan.

    Nhà sư từ tốn :

    - Đau rồi tự khắc sẽ buông!"

    Thân mến!

    p/s: mong em bình yên, cô bé có đôi mắt buồn.
     
  3. Tommy_Vinh Thành Viên Cấp 5

    hay cho câu đau rồi sẽ buông,nhưng đời có nhiều người cứ lầm tưởng Ngoan cố cứng đầu là đang thể hiện Lập Trường riêng của họ.
     
  4. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Thôi cưới vợ lẹ thôi sau này kiếm gái ngoan ko còn. Sure là vài bữa nữa sẽ có nhiều con học theo Tưng. Cũng tại thằng Hùng cuu long hết
     
  5. nhut277 Thành Viên Cấp 2

    hôm qua thấy 1 app phim sex của android lấy ảnh của em ấy làm avatar Bà Tưng thiệt hết nói nổi..
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nó chơi cái chiêu y chang Ngọc Trinh hồi đó thôi, cũng scal lộ hàng, phát ngôn gây sốc... rồi sau đó là nổi tiếng thì dần dần ngta sẽ quên những cái xấu ngày trước khi bàn tán nhiều cũng đâm chán
     
  7. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    ông này đóng trong phim bạch tuyết và 7 chú lùn nè:feel_good:
     
  8. what see??? Thành Viên Cấp 4

    có tiền e gái nào đú thì hốt thôi sao phải xoắn. hehe
     
  9. xakutaora Thành Viên Cấp 3

    con này bị tưng tưng té giếng mà
     
  10. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    con này lắm trò thật.
     
  11. Voica Thành Viên Cấp 2

    Cha nào đó nói e Tưng là món quà cho đàn ông. E bổ sung thêm "và là món hàng cho một trong các thằng đàn ông đó". E ko có tiền mua hàng nên im lặng và.... nhận quà thôi!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss,
  3. lieubdsninhthuan,
  4. ductuan88
Tổng: 480 (Thành viên: 7, Khách: 451, Robots: 22)