chuyện bih thường, bác sĩ thường miễn nhiễm vs mấy cái khêu gợi, vì tiếp xúc quá nhiều, cỡ ngọc trinh mai ra, chắc có hiểu lầm ở đây nhá
Toàn thánh chém ko ak. Trong thời gian chờ đợi, tại sao các bệnh nhân nam, nữ lờn tuổi lại ko Sơ ý như vậy? Bác nào giải thích hộ với?
ban thử viết len mot tờ giấy nhỏ mà tay không để lên bàn coi có dễ viết ko a ? ma day lai la lam rang anh huong den suc khoe cua benh nhan chu lam au la coi chung a de len do minh thay cung bt ma
Từ cán bộ, tiến sĩ, công an, học sinh, sinh viên đi đâu cũng gặp cái bọn lừa tình gạ gẫm phụ nữ. Cả trẻ con không biết gì cũng gạ gẫm lừa tình. Đi đâu cũng phải cảnh giác hết. Thấy tay mấy tên đó chuẩn bị là bạn phải phản ứng ngay. Theo tình hình bị sờ mấy lần rồi phản ứng vậy là chậm rồi. Thấy nhiều bác cố gắng bao biên cho ông bác sĩ quá. Sờ ngực nam khác với sờ ngực phụ nữ. Chống lên vai cũng được sao lại cứ nhè ngực phụ nữ mà chống lấy lực. Mình cũng đi nhổ răng và cũng thấy nhiều người nhổ răng bác sĩ toàn chống giữ vai. Mấy anh nào bị sờ ngực coi chừng gặp phải GAY rồi.:amazed:
Mình đi làm răng , mấy cô toàn tỳ tay lên ngực mình , đầu mình nhiều lúc cũng đụng chạm chỗ nhạy cảm mấy chị . Nhưng hình như họ không để ý và chẳng có ý đồ gì . tùy vị trí cái răng mà nhiều lúc thấy họ rất vất vả khi tiếp cận nó .Tuy nhiên trường hợp này cũng không dám khẳng định điều gì vì không được chứng kiến
khổ tâm lắm ạ Nhổ răng đâu phải chuyện chơi Nếu không có thế khơi khơi mất hàm Giảm đau là chuyện phải làm Chạm tay có chút càm ràm thế sao Đụng vậy là đụng chỗ cao Nhiều ông đụng thấp còn hao nữa là Đàn ông đâu phải đàn bà Nếu bị phát hiện gọi là lỡ thôi...
Chủ thơt quan trọng hóa vấn đề , đan ông nào không có máu dê....he..he.. không lẽ BD tóm lại bình thường thôi bạn ơn !
Chủ thớt có máu cuồng ghen cmnr, gặp ông bác sĩ đó dễ tính đó, gặp ông khác tự ái kêu bác sĩ trẻ ( hoặc thực tập) làm thì có khi tiền mất tật mang, ôm răng đau đi về
k dám quơ đũa hết, nhưng chị và em gái mình đều làm trong bvien, kể là mấy ông bsi đa số đều là dâm dê, mỗi lần có bệnh nhân nữ xinh xinh đi ngang qua là bàn tán y như mấy anh chị cô hồn dắt gái, chưa kể mỗi lần khám mà có cơ hội thì lợi dụng ôi thôi luôn
Bro khó tính thế, khám răng nhân tiện khuyến mãi khám ngực luôn xem có bị ung thư vếu hay bị hạch ji ko thôi mà??? Bác sỹ chu đáo thế còn ji
Chuyện bình thường chỉ là tỳ lên thôi mà đã bóp hay vẹo đâu mà la ỏm tỏi lên thế, mấy ông bác sỹ không nghĩ đến mức đó đâu chỉ có một số thằng biến thái thì khỏi nói rồi ..:snicker:
Thông cảm với bức xúc của bác chủ thớt. Mình có quen đứa bạn làm y tá nên hay được nghe mấy chuyện về trong ngành. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Xã hội quen gọi bác sĩ là bác nhưng tư cách thì chưa chắc đã hơn người khác. Gặp bệnh nhân thì ra vẻ lắm nhưng nếu 2,3 ông ngồi tám chuyện (mà thường là chuyện tục) thì nếu ko ở trong bv mặc chiếc áo blu trắng thì người ta sẽ tưởng là mấy thằng vô học ngoài đường.