8 cho vui thì ok,còn 8 kiểu mấy bà 8,từ khi nói có,từ có thì thêm mắm thêm muối vào thì ghét cay ghét đắng mấy người đó.
giống m nè, người nào nói chuyện hợp là 8 dữ lắm, còn ko chẳng bik nói j lun M có con em mà sợ nó lun, 8 xuyên lục địa, mở miệng nói chuyện với nó rồi là coi như hết biết làm sao tắt đài đc :sure:
chỉ thik 8 với bạn bè, với người dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng sợ nói chuyện với mấy người nặng lời ghê lắm mà hình như bây giờ bị ghiền 8 luôn ồi
èo hông hỉu sao nữa chắc tại ko cãi nhau bằng người ta nên tui ko dám nói chuyện với mấy người vậy mà ko biết sao dạo này tui cứ bị xỉa hoài ngộ ghê ko quen ko biết chưa từng nói chuyện mà cứ xỏ xiên
Với người hợp gu thì 8 mới thích thú. Có thể 8 quên trời đất, 8 xuyên lục địa. Còn không hợp tính thì chỉ ngồi im như bức tượng, và tìm cách nào đó để rút lui an toàn. Chứ không có can đảm ngồi gần 2 tiếng để lắng nghe trong bực bội như chủ topic. Lúc đó 2h đồng hồ chắc dai và dài như 2 thập kỷ quá!