chả bít có nghiện ko, nhưng thành thói wen cứ zô box 13 đọc đọc chơi, có ai quen quote cm của mình thì cm lại thôi. Mà box 13 bây h ko bằng box 13 năm ngoái, vui ơi là vui
chuản thời 2k9 là vui nhất, tại vì lúc đó anh mới bik 5s, mon men bờ dậu ko bik sao lại đâm đầu vô Box13
Lúc trước toàn lo buôn bán cứ tưởng buôn bán và up bài là vui. Ai ngờ vào box "8" này mới thật sự là vui. Ngồi nhà bán hàng mà cứ ngồi cười khằng khặc. Người ta không hiểu mô tê răng rứa gì cũng nhìn mà cười theo. Thật hết biết. Từ lúc vào box này càng lúc càng ghiền hơn. Giờ đang ở ngoài đường cũng chạy vào tiệm net ngồi 8 nà. Chít E rồi làm sao giờ
Chuyện này cũng bình thường thôi à ... lúc đầu ham vậy ... dần rồi cũng quen ,,, sau đó sẽ chuyện lên net cung ko có gì mơi ...
= tui hông ... tui chỉnh nhạc = máy tính ở wan cafe .... trực box nì wai ... lâu lâu đứng cười như thằng khùng ... cả wan nhìn lun ... cười đã xong nhìn lại mặt ai cũng ngu ngu ...
hix! chẵng lẽ mình ghiền trời! sáng dậy , việc đầu tiên là mở máy , rồi dạo 1 vòng xong mới đánh răng , ăn sáng ! đi đâu cũng vác theo cái máy!
Mình cũng bị ^^ Bận mấy thì cũng phải lướt qua vnexpress, sohoa, zing, 24h, 5s và tinhte Ngày nào cũng vậy hết Nghiện rồi ^^
Nếu ôm cái máy suốt ngày, mà cái máy đó có thể đẻ ra tiền thì có phải là nghiện? -> Không, đó là công cụ làm việc. Nếu ôm cái máy suốt ngày, mà cái máy đó không thể thể đẻ ra tiền thì có phải là nghiện? -> Có, bạn đã nghiện rất nặng!