Thêm cái chọi hột điều nữa Tuổi thơ của mình cũng dữ dội lắm, hjx, tắm sông đủ trò, nhà ở quê cũng có cái hay
mấy trò này mình chơi ko thiếu trò nào. Còn có trò ma lon, gẩy hình, năm mười ném lon, ... Đúng là 1 thời tuổi thơ dữ dội
Thế hệ 8x trở về trước hầu hết đều chơi mấy trò này mà. Dân tp cũng có chơi mấy trò này. Những thập niên 90, đa số mấy cai xóm chưa tráng xi-măng toàn đất đá ko Chơi cân ký đúng dzui. Móa xui xui lỡ tay thảy ra 5 cục xa nhau (ăn 1, ăn 2 ko nói gì) . Từ ăn 3, phải thẩy cái cục cao ơi là cao để mà có thơi gian để hốt hehehe dzui dzui
Em thì chơi cũng nhiều, có trò bắn bi thì hơi bị bá đạo trong xóm, giờ vẫn còn hộp bị chiến lợi phẩm ở nhà
Có 1 trò chơi này không biết chủ thớt có biết không? Hồi nhỏ mình thường chơi ở quê mình là Bến Tre. Trò này gọi là ĐÁ CHÀ có nghĩa là đá và chà đạp. VD: Mỗi người chơi bỏ ra một số dây thun nhất định ( tùy giao kèo ) sau đó toàn bộ số thun này được cột lại với nhau theo 1 nguyên tắc nhất định, mỗi người đá hoặc chà 1 cái. Nếu ai là người làm bung số thun ra là thắng và được lấy hết số đó. Thường thì chỉ 2 người chơi thôi. Mình đã từng bị bầm dập bàn chân vì trò này nhưng rất ghiền. Topic này làm mình nhớ hồi xưa quá! Mình đã từng chơi các trò đó. Chủ top phải trên 35 tuổi mới biết nhiều trò chơi dân gian này. Bài viết hay! Thanks!
ngoài mấy trò này ra mình còn ngồi vẽ bài yugi với mấy đứa hàng xóm , chơi bài ma thuật luôn ))))))))))))