Tìm kiếm bài viết theo id

Bán hàng đa cấp - cú lừa ngoạn mục

Discussion in 'Chuyện trò' started by hsilver, May 13, 2011.

ID Topic : 3224295
Ngày đăng:
May 13, 2011 at 10:16 AM
  1. mautuann Thành Viên Cấp 6

    Cái này tui cũng ngứa tai ngứa mắt lắm hôm bữa thấy có bài bạn nào đó trên 5giay định xì pam vài phát mà không hiểu sao bị close topic. Nay nhân đây rửa miệng rửa tay làm vài phát xì pam nè. hehe
    Các bạn đọc bài này và cho ý kiến:


    Cách đây 5 năm đang đi siêu thị thì gặp thằng bạn cũ hồi học cấp 2 nó rủ đi dự hội thảo của "gso-media". Đến đây gặp một thằng tự xưng là "sao cấp 5", thằng này mỗi tháng kiếm 100tr. Nó còn nói 5 năm trước nó...làm hồ, không bằng cấp, còn bây giờ ngày nào cũng đi máy bay (bó tay, tự xưng mình ngu chứ). Vào hội GSO này bạn bỏ ra 100$ thì được 100 điểm. Và bạn đi tìm người khác vào hội bạn được 12$ còn lại...thằng 5 sao lấy hết. Cứ như vậy người này lừa người kia mãi mãi không thôi. Không làm mà đòi có tiền nhiều, không trình độ, không năng lực, không kỹ năng, không kinh nghiệm mà đòi làm cho thiên hạ. Điều độc đáo "vô tiền kháng hậu" là tụi nó kêu:
    - Có 3 môi trường để chúng ta "lôi kéo" người khác đưa tiền cho chúng ta đó là : môi trường nóng, môi trường ấm, và môi trường lạnh. Trong đó môi trường nóng là ai?!!??? là gia đình, bạn bè thân thuộc. Và đây là môi trường dễ tạo điều kiện cho chúng ta lôi kéo. Chúa ơi, khốn nạm đến từng centimet (sen ty mét). chúng nó bảo mình đi lừa người thân vào hội chỉ vì 12$. Tôi xin cam đoan đoạn văn này là trích nguyên văn 100% của GSO đó các bác. Chém tụi nó đi.
    - Rồi đến forever lô hội, rồi mấy thằng bắt mua đồng hồ "xịn",...không nhớ nữa....báo chí đăng um xùm. Nhưng nhìn chung tụi nó là quảng cáo tào lao. Lôi kéo dụ dỗ người khác làm chuyện thất đức. Tóm lại cho dù là "oriflame" như một bạn hỏi ở bài trên là kd đa cấp thuộc dạng "chưa bị đưa vào danh sách đen thui" nhưng mà bạn bè mà làm ở đây cũng sẽ bị xa lánh vì...câu nói nào phát ra cũng mùi "đa cấp".
    Tui nói vậy các bác tự kiểm chứng. Thử có thằng bạn làm đa cấp xem nó có quảng cáo, dụ mình mua đồ jum nó không biết liền. Chứ tui thấy đứa bạn nào làm cái vụ đó là tui không dám ngồi gần rùi.
    Nản lắm cơ Bán hàng đa cấp - cú lừa ngoạn mục
     
  2. mautuann Thành Viên Cấp 6


    ---> chuẩn khỏi chỉnh phụ đề
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266,
  6. KhoaBeo
Total: 937 (members: 13, guests: 912, robots: 12)