mấy bác làm quá nói hàng gian,hàng cắp rầu kêu công an,pháp luật làm A.Minh phải edit lại rồi em mà ở trong tình huống này mà nghe mấy bác dọa chắc em cũng sợ chết đi được:cold:..huống chi là A.Minh đẹp trai nhất dàn BQT 5giay
còn tuy thái độ của thằng bạn khi đề nghị mua ( lvl cấp mấy đối với chủ sở hữu )và tùy vào người sở hữu món hàng có mục đính với món hàng ntn ? một câu truyện có nhiều lời giải . Và mục đích của chủ thớt là gì với tình huống này ? P/s : Hay chỉ lá gió thôi
ko bán cho bạn bè, bán ngoài cho dễ thuận mua vừa bán, mắc công lại bị máng vốn nói này nói nọ ... hết
Em nào giờ ko thích bán đồ cho ng quen, người nhà hay bạn bè, có gì mất cả 1 ng thân P/s: lúc trước em thuê 1 nhà ở Q4, người thuê trước đã dọn đi hết, tối nào cũng bị gõ cửa, và mỗi lần như vậy có 1 cánh tay chìa vào kèm theo 1 cái dt, thường mà iphone hay các dòng máy sịn.ban đầu ko biết chuyện gì và nói tìm nhầm nhà, sau này mới biết người thuê cũ chuyên thu đồ của bọn cướp giật. nếu có tiền e hốt lại bán chắc cũng kiếm khá...hhaahha
Thằng bạn của anh cũng tham quá! Còn ai kiu giá đó bán thì xem lại nhá! Xem lại là xem lại thằng bạn của mình. Haha. Còn bán thì ra giá bao nhiu đó, nếu thấy anh em thân quen bớt thêm dẫn đi cafe nhậu nhẹt cũng ko sao.
Cũng còn tuỳ coi người mua là ai chứ, bạn thân thì cũng có thể du di thêm chút nữa, chứ còn ko thân hả, hỏi ngược lại 1 câu: tại sao phải bán giá đó.
Gặp mình là mình nói như vậy nè : Tao chém cho vui đó mày ơi , có thằng khùng nào mà đi bán em nó 1tr5 chứ hả mày !