a28/18 quốc lộ 50 q8 nhà em đó ạ. Em rất ghét bánh xèo nhưng lại rất thjk bánh khọt. Nên ở nhà mẹ toàn đổ cho ăn. Em thjk ăn bánh mềm mềm, béo, có đậu xanh + chút nước cốt trên mặt. Nhưng ra đg ăn nhìu tiệm rồi k ở đâu làm vậy. Bánh khọt VT ăn thấy ghê, như 1 cục bột chiên giòn cứng (chứ k mềm) để con tôm lên xong chiện. K thjk thú cái bánh đó, dầu mỡ k à. Chỉ có nhà làm là khoái nhất. Nếu anh có kím ra quán nào làm bánh kiểu em nói thì share em với nha ^^
thỉnh thoảng ăn ở quán Đạt, ngay chỗ đầu đường Trương Định (khúc Bờ Kè ak), mà mắc quá, bữa ăn hơn 50k/phần/8 cái. Rất là thích nước chấm ở đây. Đồ ăn cũng chất lượng. Mà này là bánh khọt (bánh căn) của miền Trung nge, Bên cô ba VT thì bánh khọt miền Nam rồi ( chỉ ăn vs nước mắm thôi). Bên Đạt ăn nhiều loại nước chấm ngon lắm.
hôm thứ hai vừa rồi cả nhà ăn bánh khọt cô 3 VT, không biết mọi người ăn ra sao chứ mình thấy không ngon. chỉ thích loại bánh mà khi ăn có cho tí nước cốt dừa lên mặt bánh, cuốn rau cải xanh lại rồi chấm nước mắm...... bỏ vô miệng nhai.... trời ơi thèm quá.
Vẫn ko quen dc cái buổi sáng đông đúc nhưng vui ở quán Cây Vú Sữa,nhăm nhi 1 trái dừa (mà thật ra phải 2-3 trái mới đủ) ngọt lịm trong khi chờ đợi thật ĐÃ :smile:
Nhìn bánh khọt như thứ lai căn giữa bánh xèo và bánh căn ấy nhỉ? chưa ăn nhưng nghe mấy bác quảng cáo cũng hok đến nỗi phát thèm,,, so với bánh xèo ở Lagi (bình thuận) quê mình thì bánh khọt phải gọi bằng cụ
Em ăn bánh khọt trong chợ Bàn Cờ, vào chợ Bàn Cờ hỏi chỗ bán bánh khọt ai cũng biết, ăn ok, 3k/cái, tôm bự. Em với bạn gái ăn 1 dĩa 30k là no