Cả trăm người dân đã xuống ngay chân đập tràn Thủy điện Trị An (Thị trấn Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để săn lùng cá khủng ngay khi thủy điện ngưng xả lũ. Câu được cá trê trắng cực 'khủng' dài gần 1 mét nặng 4 kg[/paste:font] Sau hai ngày xả lũ, đúng 7 giờ 30 phút sáng nay 27.10, Thủy điện Trị An đã ngưng xả lũ ở đập tràn. Tức khắc sau đó, cả trăm người dân ở Thị trấn Vĩnh An đã ùa xuống dưới chân đập để săn cá. Mọi người mang theo vợt, chài, lưới … túa ra trên khoảng mặt nước rộng hàng ngàn m2 để săn lùng, trên bờ còn có hàng chục người đứng theo dõi. Cứ mỗi lần có người bắt được cá to thì những người đứng trên bờ lại ồ lên, cười reo thích thú. Theo quan sát của Thanh Niên Online, rất nhiều loài cá to và quý đã bị người dân tóm gọn, tuy nhiên người dân cho hay do đợt này chỉ xả lũ một cửa và xả thời gian ngắn nên cá không nhiều bằng những năm trước. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: Quăng chài bắt cá - Ảnh: Lê Lâm Cá chép nặng 4 ký - Ảnh: Lê Lâm Cá leo hơn 5 ký - Ảnh: Lê Lâm Cá tra gần 15 ký - Ảnh: Lê Lâm Cá lóc bông 4 ký - Ảnh: Lê Lâm Chia sẻ Người đàn ông này bắt được con cá leo nặng 6 ký, bán tại chổ cho thương lái được 1,2 triệu đồng (200.000 đồng/ký). nguồn :thanhnien.vn
XỨ NGƯỜI XỨ TÔI Ở xứ tôi bạn có biết không Đến thịt chuột cũng đã là đặc sản Bọn lãnh đạo, sếp to đãi bạn Thi nhau dâng những thú hiếm của rừng. Đến cả cào cào, gián cánh cũng ăn Những món đó giờ trở thành khoái khẩu Thằng lớn thằng bé, dốt thông thi nhau nhậu Chục triệu đồng cho một chú ngận hương. Ở xứ tôi giờ có lạc giữa rừng Không sợ nữa hổ thú và rắn độc Mọi xó xỉnh bắt hết từ con cóc Trốn ở góc nhà cũng bị lôi ra. Đến nỗi người xứ tôi giờ có đi xa Thăm vườn thú để ngắm con tê giác Rồi nhẩm tính cái sừng ra tiền bạc Cưa cắt ra sao, thu dấu mang về... Người xứ tôi giờ thấy con rết bò kia Là nghĩ ngay tìm cách bắt ngâm rượu Thấy con gấu, nghĩ cái bình đang thiếu Một đôi tay ngâm, sinh dưỡng tuổi già.. ( Nguyễn Hữu Thao )
quá đã, iem mà ở đó iem cũng lao ra bắt cải thiện bữa ăn cơ mà nước hồ thuỷ điện cao tới mức nhấn chìm luôn mấy hàng cây phía sau hả ta
Kaka ơ?quê em có đợt nó sửa cầu xe lửa. Tụi bạn nó lặn hụp mà cưa sạch dàn khung cầu xe lửa. 3 xóm lưu manh : chồm bò - đầu cầu - chợ cũ. Mỗi xóm có bèo bèo 10 đứa, lớn nhỏ có hết, từ 10t đến 30t, thi nhau cắt bằng Hàn gió đá, cưa tay, ..... Mỗi thằng cũng hốt được bèo bèo 5tr thời 2000. Có ông được 30tr. Có khúc sắt cưa nặng đến mức phải 3 thằng khiêng lên xe ba gác kkk. Và rồi hình sự vào cuộc khi chủ dự án kéo ko thấy cái khung cầu dưới sông đâu kkk. Thằng nào cũng 1-2 năm tù. Chuyện ko liên quan nhưng nhìn vụ bắt cá dưới sông nhớ lại hồi xưa kkk
Theo công ty thủy điện Trị An Đồng Nai, nhằm đảm bảo an toàn hồ thủy điện Trị An, vào lúc 14h ngày 29/8, công ty sẽ tiến hành xả nước điều tiết tràn. Sau khi xả tràn, tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết, Công ty thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước qua tràn. Vì vậy, công ty đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan liên quan chỉ đạo phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra đối với người dân - Báo Đồng Nai đưa tin. Còn nhớ năm ngoái sau khi ngưng xả tràn, tức khắc sau đó, cả trăm người dân ở Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã ùa xuống dưới chân đập để săn cá. Mọi người mang theo vợt, chài, lưới …túa ra trên khoảng mặt nước rộng hàng ngàn m2 để săn lùng, trên bờ còn có hàng chục người đứng theo dõi. Cứ mỗi lần có người bắt được cá to thì những người đứng trên bờ lại ồ lên, cười reo thích thú. Share cho bà con ở huyện Vĩnh Cửu biết thông tin chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra. theo NGƯỜI ĐỒNG NAI