về quê tắm sông cho sạch sẽ ! chả có chủ nợ nào dám chém bác khi bác hẹn trả từ từ ! trừ khi quịt nợ người ta nhé ! bác có suy nghĩ như đã nêu thì chả có làm được trò trống gì trên đất saigon này cả nhé !
sao có thằng tương lai sáng thế và vẩn mở miệng kiu bế tắc nhỉ, bế tắc thật sự là khi lên đỉnh rồi mà ko ra, đó mới là bế tắc đó, nhớ đi bác sĩ nhé, để lâu coi chừng vô sinh đó.
Axaxax...Bó tay chủ thớt. Bế tắc là vậy sao ??? Cơ hội như pác nhiều người nằm mơ cũng ko thấy. Nếu được như pác mình chọn p.án 3 để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ.
chắc bác ấy muốn ở lại SG vì gái đây mà, lúc trc xin ko đc việc ở SG nhà mình cũng kêu về quê xin việc chứ ko phải có sẵn chỗ như bác đâu, nhưng mình ở lại và thấy chính xác, còn bác thì em thấy nên về đi, kéo cả con vợ về luôn, kêu ông bố kiếm cho 1 chân việc làm nữa là sống phẻ
cuộc sống mà mỗi người 1 cảnh bế tắt ước gì cái sài gòn này ai cũng bế tắt như chú để người dân ai về nhà nấy về quê sống với gia đình ấm no hạnh phúc cho sài gòn đỡ kẹt xe.........
OH SHIT ! chủ thớt như cái đít. Nhà giàu thế mà 70tr ko có tiền trả á ? Đừng hỏi tại sao mọi người ko tin chủ thớt ^_^
Chắc bác chưa đi làm nhiều Mình cũng biết vậy bạn. Nhưng nghĩ đến cảnh ở quê luôn là mình chán kinh khủng. Cảm ơn bạn đã góp ý Vậy mà chủ nợ mình thế đó. Bác nói dễ quá Hj, thank bác Hj, cũng 1 phần vì bạn gái mình nữa. Thank bác Hjx, em yêu sài gòn bác ah Nhà e rất giàu. Nhưng e ko giàu thưa bác. Mỗi tháng bố mẹ chỉ cho tiền tiêu sài nhất định thôi. Hjx, bác vẫn nhớ em thì e cung nhớ bác mà. Tạm thời e cho bạn gái e qua nhà bác ruột của bg e lam. Nói chung cubgx đủ sống bác. Khi nào ổn định e lại dẫn bg lên lại. Em mà quyết định về quê làm, có chổ tốt e pm bác ngay Rơi vào cảnh như mình mới hiểu tại sao bế tắc bác. Em ko chém đâu. Em chỉ mới nói viền ngoài thôi. Em mà nói rõ hết chắc bác nghĩ em cưa bom chứ hok phải chém gió đâu Ko có con số chính xác sao tư vấn dc bạn
Phục bác ở chỗ lo lắng chu đáo cho bg ,ko mún dựa dẫm gia đình .Thích tung hoành phải ko ? Mượn tiền ông bà già trả nợ đi rồi đi làm trả lại ,vậy là trọn vẹn rồi ...chúc bác tìm được lối ra ..
trời ơi, thử việc mà đã là 9tr, thiệt là khỏe quá. biết bao nhiêu người cần có sự hỗ trợ chống lưng của nguời thân trong nhà - ít ra là cái khởi đầu ko vất vả - mà em có được điều kiện tốt thế lại ko làm, hic.
Có ai bắt bác về quê luôn đâu,về làm 1 tháng 15 triệu,xài 5 triệu,còn dư 10 triệu trả nợ,trả 7 tháng hết nợ,có kinh nghiệm 7 tháng làm việc lên SG lại,tương lai phơi phới,thời buổi này chỉ sợ ko có việc để làm thôi,có việc lương cao còn chê,gái thì mấy hồi,có tiền,tương lai sự nghiệp thì gái cả đống
Bên cty mình ở Quận 7 đang tuyển Sell máy bay và du thuyền, lương tháng 65 chai, nếu bạn thích thì apply vô nha. Gió quá cho thành bão luôn.
hix 3 cái options của bác, khối người mơ mà ko đc, thế cũng gọi là bế tắc àh. nhà bác có đk thế, e nghĩ có cả cty vận tải, thì 70tr chắc cũng đơn giản, mà htoe bác nói thì bác ko chơi bời, mà vì cứu người, ko lẹ ba mẹ bác ko cho mượn trả àh. thảo nào anh em ko tin là đúng rồi
chú nợ bao nhiêu a có thể giải quyết cho chú hết A trả nợ và chuộc xe về cho chú Chỉ cần chú viết giấy nợ rồi từ từ trả a cũng đc Sđt a 0977991169