anh chị em cho em hỏi, dạo này em hay stress, chuyện là hôm qua trên đường đi làm về, em ghé 1 shop để mua quần áo cho thằng con em, vô lựa 1 hồi được 3 cái đầm, xong em thản nhiên tính tiền rồi xách về, về tới nhà em mới nhận ra là thằng nhóc sao mặc đầm được, em liền chạy ra đổi ^.^ cũng may chị ấy cho đổi. Anh chị có thể cho em biết là em bị gì không? Nhỏ bạn em nó nói em bị thần kinh rồi nên em hoang mang quá @.@
Thớt đang hoang mang, vậy mà mấy bác tư vấn càng thêm hoang mang, à thớt cho hỏi lúc đổi thì có để ý thấy chị bán hàng đang hoang mang nhìn mình không vậy. Em nhớ lại xem là lúc đang lựa đồ thì đầu óc em có cảm giác trống rỗng đúng không, nếu vậy thì bình thường thôi, ai cũng bị cả , do công việc và suy nghĩ nhiều nên nó vậy. relax đi, vào spa cho thư giãn.
à cái ông đó mỗi lần ổng vào massage thì ổng hoang mang lắm vì không biết chọn em nào, bỏ em nào, lạng quạng thì mấy em nó tẩn cho 1 trận chỉ có bò mà thôi, lúc đó không phải là hình ảnh cầm cây kiếm nữa mà là hình ảnh ông già chống gậy.
Chị ấy trợn mắt nhìn em như người cõi trên ý ^.^ Sau 5s thì chị ý cười rồi kêu em lựa đồkhác. Anh nói đúng á, do công việc và suy nghĩ nhiều chứ e đâu bị thần kinh anh nhỉ @.@
Bình thường thôi, anh đây sáng nào đi làm , lúc ra khỏi hẻm thì quen quẹo trái để đi làm, tối về chở vợ đi công chuyện, thay vì quẹo phải thì cứ quẹo trái như cảm tính, vợ hỏi đi đâu vậy, lúc đó giật mình mới biết mình đi sai hướng , vậy mà mang tiếng là đầu óc đang nghĩ tới em gái nào không tập trung kkkk.