Có ai khổ như m ko,,11g đem nói ra ngoài đi ăn khuya xíu cũng bị kéo cái quàn lại mần 1s xog mới cho đi,, haizx hỏi ra kêu lơ ông đi masa gái gú sao bik đc,, có ai khô như m k vay bị qyan thúc qyas khó chiu buc m mà k dám nói,, nói ra là nhà cưa um sùm haizszzxx,,....,.
11g đêm còn đi đâu ra ngoài nữa vậy thớt, tui nè, đêm mà đói thì xuống bếp làm mì gói, ăn xong rồi lên phòng bị kéo lại phạt vì tội làm mất giấc ngủ nè há há há.
Thiẹt luôn là tính đi hóng gió mọt vòng cho thoải mái và ngòi ăn tô hủ tíu gỏ mà koo biét dạo này bã nghi ngờ cái gì sao đi đau làm gì bã cũng tra hỏi thiẹt ko thiẹt ko đén nãn quá,.,,
chasn quá băc hôm nào đi làm vài ve bác,.. giờ có sống vì con chứ sao máy chuỵen giường chiéu sao tháy chán chán k có cảm giác gì hét mà cũng cố hixxx
bác ấy đã nói là giờ đây bác ấy làm gì còn cái chất gì trong đó để mát xa nữa vợ bác chơi chiêu bắt bác ăn cơm cho no bụng thì có nhìn thấy phở cũng ngán rồi
ca này khổ rồi ra đường băt trả bài nữa thì sức đâu chịu cho nổi, trước đây có lỗi lầm gì chưa mà bị quản dữ vậy bro ? Nếu ko vướng bận thì rủ đi luôn tạo niềm tin cho vợ !
Trơi bác cứ nói giỡn , mình mà nói y như bác là xác định luôn , vơ mình thì k đẹp như ngta nhưng được cái bã hung dữ kinh , mình cũng thuọc dạng khó tánh lắm mà k biét sao bã quát 1 cái là hét dám hó hé luôn , bữa lỡ đi nhạu mà dt hét pin tắt nguồn về 11 rưỡi hơn bã quát sao k đi luôn đi , đóng cửa cái ràm hét cả hồn,, hòi xưa lúc mới quen bã hiền như con mèo thấy thế nghỉ mình may mắn nên tranh thủ hốt lỡ thằng khác cướp mất,, hót về rooif mới thấy,,...
các anh chàng thương vợ lên đây chia sẻ như vậy làm sao tui dám bước theo nữa đây?? Mình mới bị nhắc: " mẹ em hỏi chừng nào đưa người nhà lên" hic hic , help me please:<<<<
tôi được như ông còn không được, toàn vk làm về đưa cho ck cầm tiền tôi cầm tiền chi tiêu tích góp vằng cả đầu đây, đưa cho vk , chưa đầy 14 ngày là hết tiền cả tháng ko tích góp dc đồng nào tôi cầm chi tiêu lại khác hazzii mỗi gia đình 1 hoàn cảnh thôi kkkk
bác này hay thiệt, chưa bao giờ biết chi tiền cho gái là gì, toàn là gái chi ngược lại ko, mà lại mấy em tiếp viên hàng không chân dài nữa chứ, em ước đc như bác quá, hic, chắc khoai tây nên mấy em nó thích em ăn bò kobe cả gần triệu bạc một tô vào năm 2008 mà chỉ thấy nó mềm hơn bò mình, thơm là do nó có tí mỡ bò vào thôi, nếu bò mình cho tí mỡ cũng thơm như thế, còn ăn bò là phải dai dai chứ mềm quá em lại ko thích, vì vậy nếu cho chọn thì em thích bò mình ăn cỏ, thịt dai và ngọt