cho em gia nhập team sợ vợ với .. ko biết các bác các thím trên đây nói thiệt hay giỡn chứ em thấy hình bóng của em trong hết thảy các case các bác nêu ra cmn hết rồi..
ai nói bác đây là team sợ zợ, team sợ vợ là mấy bác không dám lên tiếng kìa, sợ nói ra mà mấy bả biết được là không có máy tính để zô 5s luôn đó kakakaka
bữa nào anh em mình lập hội sợ vợ đi off nhẩy, em còn hẹn các bác ấy tới nhà em để off 1 bữa mà chưa dụ đc con cọp ra khỏi hang
bữa trước vợ em nó còn dụ em đi off với nó cùng với hội trồng rau sạch vào thứ 7 tuần này, nhưng rồi sau đó nó bảo lên trên đó hầu hết là gái nên nó bảo hay là anh ở nhà đi, thực chất ngay từ đầu ó rủ là ko muốn đi rồi, hay thứ 7 này các bác có rảnh ko, chịu khó chạy xa tí lên nhà em chơi, còn đc 2 thùng bia thì phải, uống đi chứ ko để nó hết hạn
nếu ae lên đc thì bác cứ chở theo để chứng minh đc là ae mình trong sạch sẽ, có điều nhà em thì hơi xa nên sợ các bác làm biếng thôi
Em thì còn mong cho mấy bà gặp nhau cho cánh đàn ông mình đỡ mang tiếng là toàn đi 1 mình, ko biết đi đâu Cơ mà kỳ này lại lỗi hẹn với mấy bác nữa rồi, cái nhóm rau sạch gì đó nó hủy off làm ngày mai em phải chở mẹ con nó về quê rồi, hẹ các bác dịp khác, em sẽ hẹn xa xa để các bác có thời gian sắp xếp, chứ kỳ này cận quá nhiều bác ko thu xếp đc
Chắc cận thời gian quá, vả lại nhà em ở nông thôn xa xôi cách trở nên có lẽ mấy bác khác cũng ngại đi, hôm rồi bọn bạn tới nhà chơi, tụi nó bảo nhà gì mà ở tận trong hóc bò tó thế