Có thể bé ấy chưa biết anh, nhưng gặp mặt xong rồi sẽ biết à Tại thấy hình bé ấy chụng chung với mấy nhóc kia, mấy nhóc đó đều quen biết với anh hết đó
hihi, thanx bạn nhé em ở gần nhà thờ đó anh hoan ngênh, hoan ngênh trùi, seo bít tên kúng kơm kủa em hay dzị :angry:, mừ anh cập nhật thông tin ở đâu dzị hình em chụp chung với mấy nhóc kia là mấy nhóc nào dzị anh, anh gặp em ngoài đời chưa nhỉ
Thì anh chỉ ăn nhậu thôi mà ('-') Còn người quen thì gần nhà sao mà hổng biết được @Suri: Anh thì ở phía bên kia đường nhà thờ, trong khu làm gốm sứ á. Bảo đảm em gặp anh có thể biết
gần đó đó.e ở đối diện công ty kính Hưng Long đó. (chắc tui nhỏ nhất wa sinh năm 89 nè) ALL: đề nghị mọi chủ thớt tóm lược lại nhưg người ở BD đi.chư nhìu wa đọc hok nổi.
o búng chắc học trường trịnh hoài đức nhi?có học tóan cô Dung hem?mình là học trò ruột của cô DUng đó.^_^
Thì những bạn có trò chuyện trong đây là dân BD hoặc có dính líu tới BD đó em Mà em kg phải nhỏ nhất đâu, có thằng ku Hoàng cũng SN 89 luôn á
Hồi đó anh cũng học cô Dung nè, phải em nói cô Dung cao cao, nhà trong An Phú hay Bình Chuẩn gì đó hông? Có bé con nhỏ nhỏ tên là Xí Muội á. Nếu đúng thì anh cũng là học trò ruột của cô năm lớp 9 @kalista: hế lô ca sỹ
chính xác.nghe nói bé muội giờ dễ xương lém áh.e học cô dung từ năm lớp 6-10.bữa nào gặp cô dung a teo` cứ hỏi hải học trò cô ở dĩ an là cô nhớ ah`.^_^
Học trước ku Hải 2 khóa Năm lớp 9 đích thân cô Dung bồi dưỡng đi thi môn Toàn nè chứ đâu Mà sang cấp 3 thì kg còn học cô nữa. Hồi đó cũng bị ăn mấy trứng vịt do cái luật độc chiêu của cô Dung, gì mà 1 học kỳ có khoảng 10 cột điểm miệng luôn Bé Muội xinh lắm à? Vậy 20-11 này anh em mình thân chinh đến thăm cô 1 chuyến đi, sẵn thăm em nó luôn
9 xác là mình học trường Trịnh Hoài Đức na`, học cấp 2,3 lun, , nhưng mình hem cóa học toán cô Dung, cấp 3 mình học A1, là lớp chọn, nên thầy Minh dạy, bạn biết thầy Minh hem ta, hihi sao nay vô topic này thấy anh tèo và vài người nữa bị ban nhỉ
À, anh ku tèo nè, anh bị mấy người não teo mà thêm căn bệnh ghen tị nữa nên tiễn anh lên đường đó mà Thầy Minh thì anh học 3 năm cấp 3 luôn. Năm lớp 11 rinh về cho thầy cái Giải Nhì olympic liên trường xong, sang năm 12 chia tay, hổng thi Toán nữa mà chuyển sang Hóa luôn. Mối giao hảo với thầy cũng kg mấy tốt, nhưng mà lúc nào cũng kính trọng thầy hết á