Tìm kiếm bài viết theo id

bỏ thì thương- vương thì tội !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi my_secret1301, 17/2/11.

ID Topic : 2818913
Ngày đăng:
17/2/11 lúc 17:03
  1. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Thì tiền người ta làm đến "mụ người" phải cho người ta khoe chớ. Cái anh này bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1
     
  2. Noo Phước Thịnh Thành Viên Cấp 2

    câu chuyện bạn kể ra để ace 5s tư vấn , mình thấy giống giống câu chuyện này http://5giay.vn/showthread.php?t=2738860 , văn mình dở chắc ko phân tích nữa đâu , ngồi hóng thôi.... ^^~
     
  3. jolepu Thành Viên Cấp 4

    San sẻ tiền bạc ở đây là như thế nào hở bạn ? Những lần 2 ng đi du lịch là anh ấy trả hay 2 người cưa đôi ?

    Níu mối wan hệ của 2 người đã tiến tới mức vô cùng gần gũi thì mình nghĩ 1 ng bạn trai tốt và có trách nhiệm sẽ san sẻ 1 phần và chăm lo cho bạn gái níu cô ấy gặp khó khăn.

    Trường hợp anh ấy là ng cái wái gì cũng đòi cưa đôi thì bạn nên ctay.

    Vì đây là lời kể 1 fía, nên chả dám nói gì nhìu.
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Con nít tham!
    Nghĩ xem: 10h tối đòi chở đi ăn. bộ tính làm má người ta hay sao? chưa đám cưới mà làm như vậy chỉ tổ gia đình bên đó ghét. người ta sinh con ra để làm mọi cho xì tin dâu chắc? đói thì nấu mì mà ăn. thời buổi này đi ra đường buổi tối nguy hiểm thấy bà. 10h gọi, cũng phải 10h mới đi, ăn xong 11h, rồi còn chở về...má ơi, chắc cũng cỡ 12h mới lết về tới. có ngày gặp con Huơng ML hay bọn nào nó đập cho mềm xương cả 2.
    Công nhận tình yêu nồng nàn cũng có thể làm đựoc như vậy, nhưng:
    thứ nhất, đa phần thằng nào dạng công tử báo đời hay mấy đứa thất nghiệp siêng chiều mấy trò như vậy, chứ mấy người đi làm rồi họ còn phải nhiều việc để làm lắm.
    THứ 2, cho dù người yêu có chấp nhận chiều thì bản thân mình cũng ko nên hành hạ họ như vậy, vì làm những trò như vậy là ích kỷ, chỉ biết đón nhận chứ ko biết nghĩ cho người yêu. đòi hỏi vậy mà còn than thở sao người yêu ko thương?

    đừng có nói nhân danh tình yêu mà hành hạ nhau mấy chuyện vớ vẩn như vậy. em gái làm như vậy thật sự mới là ích kỷ, đỏng đảnh và chẳng biết yêu biết nghĩ cho người yêu của mình. hỏi em, anh ta bệnh em có 8h tối (8h tối thôi nha) đi mua đồ ăn cho a ta ko?

    CHuỵên tình cảm đúng là ko nên để tiền bạc xen vào. em gái nói là em gái cũng tự lo cho bản thân, cho dù ko có người yêu thì cũng phải tự lo, sao quen là tính chuyện dựa dẫm nhờ vả vậy? cái đó là có mòi lợi dụng ỷ lại rồi. nhà người ta giàu chưa chắc người yêu em gái có quyền quyết định chi tiêu chẳng hạn, hoặc anh ta tôn trọng ko muốn làm em gái tự ái, mặc cảm... hoặc vì nghĩ chuyện lâu dài nên anh ta phải dành dụm vốn sau này chứ ko phải vung lên cho gái se sua!

    mà cũng có thể em gái đang kể chuyện 1 cách chủ quan để lôi kéo sự đồng cảm của mọi người nên những chi tiết khác (đi ăn anh người yêu trả tiền, sinh nhật hay 14/2 cũng có quà...) bị bỏ qua ko được đề cập tới, nên mọi người ko biết anh ta keo hay là thế nào. vả lại tự lập thì tốt mà, tại sao lại phải dựa vào người khác?

    EM gái nói phải lo lắng chuyện tiền bạc cơm áo gạo tiền mà có Iphone xài. ô là la, kẹt tiền thiếu thốn vất vả dữ hen? đáng nể cho sự tháo vát xoay sở của em gái thật.

    nói trắng ra là em gái muốn gíup kiểu gì? cho tiền hàng tuần, mua xe, hay đóng học phí giùm, hay tiền để đua theo bạn bè, để khoe là mình vớt được bạn trai giàu? (đám bạn em gái hùa theo em gái để nhận xét là người này chỉ thích hợp làm chồng chắc cũng cùng suy nghĩ xì tin dâu của em gái đây mà - người yêu có để nhờ vả) hay gì đây?

    Nói thẳng như vậy chắc em gái bực lắm nhỉ. nhưng mà thật sự thì người nên nói tiếng bỏ là người yêu của em đó: em mới đáng bị bỏ, nếu còn suy nghĩ kiểu trẻ con vụ lợi như vậy. kiểu như em thì cũng thích hợp làm người yêu nhí nha nhí nhảnh chứ chẳng làm vợ đựơc! KIểu suy nghĩ như vậy chả trách bị người khác ném đá!
     
  5. hoabuomvuonxuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn meoconhayngu1981 nói đúng quá, cảm ơn bạn nhiều hihi
     
  6. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Mọa, yêu đương mà dính vô vụ tiền bạc hay đại lọai sao anh không chi cái này sắm cho em cái khác thì sớm muộn gì cũng khai tử
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    secret phải học tập chị bé nài nè,từng yêu 1 người 30t đó bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1
     
  8. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Đâu ra ? Đốt nhà à :choler:
     
  9. nguyenquoctrong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hiz sent by iphonebỏ thì thương- vương thì tội !, anh nghĩ em nên bỏ người yêu em,ko thì trước sau người ta sau này bỏ em thui, sao ko dùng nick thật vậy
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    có bí mật sau cánh gà ư?bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1bỏ thì thương- vương thì tội ! - 2
     
  11. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện có thật của tôi, tương tự như tình huống bạn nêu ra.

    Khi tôi 20, anh đã 34. Tôi là sinh viên, anh đi làm. Gia đình tôi ko khá giả, anh thì ngược lại. Con gái khi yêu luôn muốn dc người yêu chiều chuộng, quan tâm, tôi cũng thế. Tôi đòi hỏi ở anh nhiều lắm, cả 2 phương diện tình cảm lẫn vật chất. Anh cũng đáp ứng mọi yêu câu của tôi. Được nước tôi càng lấn tới, tôi bịa ra nhiều lý do để vòi vĩnh anh mà ko biết rằng tôi đang đánh mất lòng tin nơi anh. Khi những yêu cầu của tôi ko dc anh đáp ứng, tôi tỏ vẻ giận hờn, ko liên lạc với anh, có thái độ ko cần đến anh nữa. Anh im lặng. Thấy anh như vậy, tôi cũng lơ anh luôn, và nghĩ mình chẳng làm gì sai. Nhưng tôi đã lầm … sự im lặng suốt 1 tháng của anh làm tôi khó chịu vô cùng, tôi lo sợ mất anh, tôi nhìn lại những việc mình làm và ân hận lắm. Anh chưa bao giờ im lặng với tôi quá 1 tuần, mà bây giờ đã hơn 1 tháng, tôi cứ ngỡ mình đã mất anh.

    Rồi tôi pm Yahoo cho anh mà ko chút hy vọng, Anh trả lời tôi, xin lỗi tôi vì đi công tác đột xuất mà ko báo tôi biết.. Tôi mừng lắm, xin lỗi anh những gì tôi đã làm với anh. Anh vờ ko biết gì, nói ko nghĩ gì hết. Nhưng tôi biết anh rất tâm lý, anh hiểu suy nghĩ của tôi và ko trách tôi. Tôi thầm cám ơn 1 tháng im lặng của anh đã làm thay đổi tôi hoàn toàn.

    Giờ thì tôi 24, anh 38. Chúng tôi vừa có lễ Valentine lần thứ 3 ngọt ngào bên nhau. Điều kiện của anh dư sức kiếm dc 1 cô người yêu hoàn hảo, hơn tôi gấp trăm lần. Nhưng anh chọn tôi chứ ko phải ai khác. Anh nói tôi khác xa với những cô gái trạc tuổi tôi, tôi suy nghĩ chín chắn và quan trọng là tôi hiểu anh.

    Một chút chia sẻ với bạn, chúc 2 bạn hạnh phúc nha !!!
     
  12. tinhnangsandung_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn này kịp nhận ra vấn đề nà, ráng giữ hạnh phúc nha bạn, ủa mừ seo còn chưa cưới đi, 24t rùi, còn anh kia 38t bỏ thì thương- vương thì tội !
     
  13. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Lại 1 lý lẻ khoe bồ đại gia nữa. Nếu anh kia hok giàu có thì ban đầu bạn có thèm day dưa không ?!
     
  14. haibara01 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bỏ thì thương- vương thì tội !bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1 mình cũng gặp tình cảnh tương tự----> ko dám yêu ai nữa
     
  15. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Vì bạn đùa giỡn với tình yêu của người khác nên quả báo đó. Sorry, mình chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
     
  16. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    bỏ thì thương- vương thì tội !bỏ thì thương- vương thì tội ! - 1bỏ thì thương- vương thì tội ! - 2bỏ thì thương- vương thì tội ! - 3bỏ thì thương- vương thì tội ! - 4
     
  17. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    chuyện yêu đương lắm điều quá , chân thành thì ngta ăn hiếp, giả dối thì bản thân mình cũng chẳng được hạnh phúc đâu
     
  18. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Edit nhanh ghê. Chưa kịp quote lại nữa. Thì ra là clone của nick này bỏ thì thương- vương thì tội !
     
  19. my_secret1301 Thành Viên Mới

    QUOTE=emhamvui;66865748]Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện có thật của tôi, tương tự như tình huống bạn nêu ra.

    Khi tôi 20, anh đã 34. Tôi là sinh viên, anh đi làm. Gia đình tôi ko khá giả, anh thì ngược lại. Con gái khi yêu luôn muốn dc người yêu chiều chuộng, quan tâm, tôi cũng thế. Tôi đòi hỏi ở anh nhiều lắm, cả 2 phương diện tình cảm lẫn vật chất. Anh cũng đáp ứng mọi yêu câu của tôi. Được nước tôi càng lấn tới, tôi bịa ra nhiều lý do để vòi vĩnh anh mà ko biết rằng tôi đang đánh mất lòng tin nơi anh. Khi những yêu cầu của tôi ko dc anh đáp ứng, tôi tỏ vẻ giận hờn, ko liên lạc với anh, có thái độ ko cần đến anh nữa. Anh im lặng. Thấy anh như vậy, tôi cũng lơ anh luôn, và nghĩ mình chẳng làm gì sai. Nhưng tôi đã lầm … sự im lặng suốt 1 tháng của anh làm tôi khó chịu vô cùng, tôi lo sợ mất anh, tôi nhìn lại những việc mình làm và ân hận lắm. Anh chưa bao giờ im lặng với tôi quá 1 tuần, mà bây giờ đã hơn 1 tháng, tôi cứ ngỡ mình đã mất anh.

    Rồi tôi pm Yahoo cho anh mà ko chút hy vọng, Anh trả lời tôi, xin lỗi tôi vì đi công tác đột xuất mà ko báo tôi biết.. Tôi mừng lắm, xin lỗi anh những gì tôi đã làm với anh. Anh vờ ko biết gì, nói ko nghĩ gì hết. Nhưng tôi biết anh rất tâm lý, anh hiểu suy nghĩ của tôi và ko trách tôi. Tôi thầm cám ơn 1 tháng im lặng của anh đã làm thay đổi tôi hoàn toàn.

    Giờ thì tôi 24, anh 38. Chúng tôi vừa có lễ Valentine lần thứ 3 ngọt ngào bên nhau. Điều kiện của anh dư sức kiếm dc 1 cô người yêu hoàn hảo, hơn tôi gấp trăm lần. Nhưng anh chọn tôi chứ ko phải ai khác. Anh nói tôi khác xa với những cô gái trạc tuổi tôi, tôi suy nghĩ chín chắn và quan trọng là tôi hiểu anh.

    Một chút chia sẻ với bạn, chúc 2 bạn hạnh phúc nha !!![/QUOTE]

    cảm ơn chị, mấy ngày qua , đọc những lời cay nghiệt của các anh chị 5 giây khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình k bực, k tức, chỉ là mình hiểu, tất cả đều khách quan vì chẳng ai quen mình và ngược lại. đọc bài viết của chị, mình thấy hình ảnh mình trong đó, mặc dù k giống hoàn toàn, có thể vì anh của mình đã biết trước nếu nuông chiều mình thì cũng trượt dài theo. có lẽ đó là bồng bột tuổi trẻ. Bây giờ mọi ng ném đá vào mặt mình, rồi khi mình 30t , mình lại đi phê phán cô bé nhỏ tuổi hơn. Con ng cần phải trải nghiệm để rút ra bài học cho bản thân. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, may sao mình còn có anh luôn kế bên, chưa bao giờ trách móc mình.

    tôi thấy bạn rất cay cú khi nghe người iu ng khác giàu có nhỉ ? vì sao vậy ? tôi thấy cả tôi và chị kia đều k khoe khoang gì hết, bạn có hiểu cái ngữ cảnh bắt người ta phải nói để ng đọc hiểu nội dung k ? mà đại gia thì sao / đại gia thì đáng xấu hổ, nên giấu diếm , giả vờ nói nghèo khó cho ngta thương àh , mà tôi cũng chả biết trong túi ng ta có bao nhiu tiền nên cũng chả dám dùng từ đại gia, chỉ có bạn nhắc đến cái từ ấy thôi nhé.
     
  20. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Lộ nick thật rồi ack ack
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 423 (Thành viên: 0, Khách: 412, Robots: 11)