cái này chắc ai củng có bị, dính hoài chứ gì, nhiều lúc ra tiệm chơi, lúc về quên out acc thế là anh khác vào và bổng dưng muốn chửi....
Hehe...em cũng gặp rùi nè bác...chắc nó cũng chửi em như bác vậy á....mie bà mấy thằng trời đánh ,rỗi quá hok có chuyện gì làm...chỉ tại mấy nhox kia mới làm wen với y!m thui !
chài ngoài tiệm net thì thường xuyên bị tình trạng này, nhìu khi out mà vẫn để chế độ tự động log in khi mở máy là bị chứ j
chời,vậy mà cũng tức gì bạn ui,chắc là hông phải bé đó rùi,tiệm net mà,có khi out rùi mà quên k tắt cái save nick & password bị ng mới vô sd máy đó bật lên sd...nguy hiểm quá!mình cũng bị dính chưởng một lần lâu lắm rùi,hồi đó đang chat với 1 khách hàng,thì tự dưng k thấy anh ta đâu nữa,khoảng 15min sau thì thấy anh ta pm những lời lẽ vô cùng lố bịch,kinh tởm(các bạn hay gọi là chat sex í),mới đầu thì mình giận run,sau đó thì thui bật minimize cho nó tha hồ tự nói 1 mình.sau 1 hồi im lìm thì nick đó out.ngày hôm sau mình pm hỏi lại thì anh chàng đó chả bít gì nói là anh ta bỏ đi nên nghĩ trưa nên có thể là bảo vệ nào đó đã dùng máy anh ta.hic..bó giò lun! cũng vì vậy mà các bạn nên cảnh giác nhé,dùng nick nơi công cộng thì chú ý đừng save gì cả.k thì hậu quả khó lường...
hum bữa nhà cúp điện, ra tiệm lên net. rùi về tự nhiên mấy thằng bạn call cho tui hỏi "mày mắc thằng bố mày hay sao mà lên chửi tao um sùm trên yahoo vậy" lấy ppc lên web = gprs thì thấy là nick mình online haha. thì ra là quên out, vào out lại là xong. đúng là có mấy đứa mất dạy, có cái đầu để đội nón thui.
chuyện này mình gặp thường xuyên là do bạn mình quên thoát ra rồi bỏ về, xui thay gặp một thằng mất dại ngồi vào ngay máy đó thế là nó chửi mình tơi tả.hôm đó đi chơi ko coi ngày.
Không bị chửi qua YM mà bị chửi qua điện thoại. Không biết thằng mất dạy nào khoảng 9g tối gọi điện vô máy mình, mình nghe máy thì nó chửi "ĐM, mày là thằng nào mà dám bắt số máy này ..." ( tục tĩu quá nên không thể liệt kê hết ). Ức chế vô cùng ! số máy đó mình xài đã mấy năm rồi và từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cũng hai mươi mấy năm rồi chưa từng có ai dám chửi mình như vậy. Lúc đó mà nó đứng trước mặt chắc đập nó chết tươi. chắc nó tưởng chửi người khác như vậy là anh hùng lắm ! Xã hôi thật lắm những thằng vô học
mấy thằng đần đó bác. Khốn nạn thật. Tức lắm chứ, nó như Chí Phèo ấy, tự nhiên vô chửi cha chửi mẹ mình h: h: h: với những câu thô tục ko thể nói ra ở đây thì thử hỏi ai mà ko nóng mặt chứ