Chia bùn với em chủ top nha . chúc em bạn mau bình phục nhé . còn việc kia công an đã phán là thằng kia sai thì bạn yên tâm đi nha
kêu police đi!!!.. Anh topic làm em nhớ chị 2 em quá đang xa nhà lên thành phố học thấy cảnh đó mà nhớ nhà gê. Hy vọng em anh mau bình phục. Chắc em anh cũng tương đương tuổi em nhỉ?. Em sn 90
ở bên ÚC thì tui thấy là đụng sao hok bít, cho dù đi đúng nhưng mà trong người có nồng độ cồn = thành sai. Chúc em gái bro mổ thành công.
Nhiều khi mình chạy xe cũng bị mấy thằng cha lớn tuổi chửi vô cớ lắm,hôm bữa đang băng qua đường có xi nhan đàng hòang thì thằng cha chạy xích lô nào chạy lên chửi "Con ĐM mày băng qua đường kiểu đó làm sao tao đi"(??) mình thấy lớn tuổi nên nhịn 1 bước lùi xuống,vậy mà thằng cha đó chạy qua rồi còn chửi thêm "Mẹ mày" má nó thiệt hết nhịn nổi,trong khi mình chưa đụng gì đến nó mà nó chửi mình liên tiếp 2 lần,mà mình lại là con gái,ko lẽ đứng giữa đường chửi 1 thằng cha đáng tuổi cha chú mình,người ngòai nhìn vô ít nhiều gì cũng xấu mặt mình--->Chạy về lun,ôm cục tức đến 2,3 ngày mới nguôi Nếu gặp mí bạn sẽ làm gì với những lọai vô học ấy? Tư vấn mình với
Bạn là con gái nên mình chỉ khuyên 1 câu : NHỊN , trái sai thì ai cũng đã rõ. Còn nếu con trai thì hãy để tay chân thay lời muốn nói.
chúc cho em gái chủ topic tai qua nạn khỏi nha :-ss hôm bữa đi gặp mẹ kia tuổi má mình rồi mà đi mình đưa tay xin đường bà cứ vượt bên tay phải lên chửi mình xối xả nữa chứ điên thiệt đi xe đạp chứ xe máy chắc húc bả quá
chúc em bạn mau lành,hằng ngày đi ngoài đường đều bị kẹt xe,nên xe mình hay bị mấy thằng kia quẹt sau đuôi lắm,nhìu khi xin wa đường đã hok nhường m còn tông lun.Hỏi chạy zì kì dzậy m còn bị chửi nữa chứ.Hixxxx.
cái hạng đó giờ xuất hiện nhìu lắm đó!đặc biệt từ ngỏai vô từ dưới lên làm lọan cái xã hội này!đi xe thấy chạy ẩu nó biển số y chang 98% xe tỉnh
chia bùn cùng em gái bác mình cũng mới bị đụng xe, lỗi do mình đi lấn tuyến nhưng đi chậm còn thằng kia vừa lấn tuyến vừa phóng nhanh => tông xe ! 2 thằng đều bik lỗi nên chẳng cãi nhau j cả => gặp thằng biết điều , cũng may ~_~ hậu quả : trật cổ tay nặng ko đi làm đc mấy ngày, chụp x-quang hết 110k, cổ xe bị hư sửa hết 100k, đau nhất là vỡ màn hình đt thay mất 450k T_T còn thằng kia chỉ bị hư cổ xe T_T nói chung là mình đi chậm mà thằng khác đi nhanh mình cũng die, nói chung giờ ra đường fải chấp hành luật giao thông và nhất là fải cẩn thận , hiz
Ghét nhất say rượu làm càn ... quan tâm đến em gái .. hihi em gái của bồ xinh ko.. nằm ở phòng nào vậy .. AE ghé thăm luôn ...