mình cũng có thèn anh bị húc...thèn kia say húc vào...thèn anh bị gãy xương hàm + xương gò má....lúc đầu giở thói giang hồ ra..hù nữa chứ///may là nhà cũng có chúc tiếng nói trong xã hội ...(ba mình làm Vkiem sát) bắt nó bồi thường ọc máu lun....
say rươu lái xe là sai rồi an tâm đi.. nó chết chắc.. kh bồi thường thoả đáng thì kiện nó cho no chết luôn
Em nó nằm phòng nào để ae 5s ghé thăm? Kêu CA lên giải quyết đi bạn, mặt đỏ cũng thành xanh thôi Thân!
Thanks bạn đã quan tâm, ace đến thăm thì vui quá nhưng vậy em ngại lắm.thanks. chừng 1h chắc em mình đi mổ. trong đó em mình có lẻ còn may mắn hơn nhiều người..có 1 bé nằm kế bên em mình..bị 2 tên say rượu chạy đụng văng vào gầm xe buýt...tay bị gảy 3 khúc luôn, chân đầy vết thương bác sĩ nói hên là cứu được ko là phải cưa tay rùi..hix.. 2 tên say rượu đó ko đến thăm, chỉ gọi điện nói nghèo quá có 2tr để bồi thường thôi...có 1 người bạn của 2 tên đó đến hỏi thăm rùi đến giờ củng chẳng thấy 2 tên đó đến...làm người phải có tấm lòng để gió cuốn đi chứ, đánh kẻ chạy đí, chứ ai đánh người chạy lại. Nhớ hôm mình vào bệnh viện thấy em mình nằm chờ chụp xquang, thấy tên đó ngồi mình củng chưa nói nặng nhẹ lời nào..lát đi vào nghe em mình nói vào phòng xquang chửi em mình này nọ, rùi lúc mình chưa vào nó còn chửi, đổ lỗi cho em mình...bực lắm nhưng ko lẻ đánh nó, hóa ra mình củng sai theo nó.....
Các bác ơi văn hóa VN là thế đó ,bà xã tôi chạy xe nó vượt đèn đỏ đụng ,người nhà nó ra tui nói để CA lại làm việc nó đòi chơi tay đôi với tôi,thằng đó nó khoe xe tao bị giam tao ngày mai lấy ra được ,tôi nói tùy Anh nhưng để coi bà xã tui đi chụp hình coi lại có bị sao ko?thế là nó kiếm chuyện,cũng còn 1 Ông Anh nó hiểu chuyện xin lỗi mình bảo đừng chấp nó,giải quyết mọi việc ổn thỏa ,thực tình mình cũng muốn là mọi việc cho yên ổn ,người có lỗi bao giờ họ cũng muốn phớt lờ hoặc là họ muốn họ đúng để phủi trách nhiệm,đó là văn hóa và đạo đức,ông bà có câu "có đức mặc sức mà ăn"các bạn cũng nên mở rộng tấm lòng khi gặp những điều phiền toái ,còn với mình nếu giải quyết theo chiều hướng xấu thì xin lỗi,nhân vật đụng xe bà xã mình không thể có "ô dù" nào dám đối đầu với mình đâu ,vì chân lý bao giờ cũng thuộc về cái đúng.
Hix say rượu chạy sai còn la lối nữa,nghe thấy sao mà tức vậy nè.Mong em bro không sao,nhờ CA tới giải quyết luôn đi bro.
Đa số đụng xe, tụi nó toàn muốn chuồn ko ah, ko chuồn được thì kiếm chuyện uýnh nhau. Cái này thấy hoài
em mình mổ xong rùi, mệt giờ đang nắm nghĩ..mình củng nghĩ luôn. cả ngày lo lắng mệt quá, giờ thì ok hết rùi.
ae trên 5s rất nhiều người có lòng tốt đó bạn, hôm nào họp 1 hôm rồi bạn nói chiện với " thằng" đó, kéo chứng 50 ae lên coi thử nó làm cái gì, còn nhớ vụ ae mình lên báo xe Việt Nhật ,kéo 50 người lên mỗi người ho 1 tiếng coi thử ntn
uhm chia bùn... mới đọc tưởng bạn mình đụng e gái bạn ... hix ... thì ra ko phải bạn mình mới có 25t hà đụng phải thằng khốn du côn cô hồn đâu ra đó hix hồi chiều nay luôn huhu nó giam xe bạn mình đòi 5tr tiền chuộc ... mà chưa biết sao nữa sáng mai phải qua giúp nó 1 tay hix... sao dạo này xui quẩy quá ...