Chia buồn cùng bạn, bạn phải hiểu rõ 1 điều là con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử đó là qui luật không thể nào tránh khỏi, vì vậy bạn cũng đừng quá đau buồn. Như các bạn kia đã nói ngoài uống thuốc mỗi ngày bạn cũng nên đọc kinh cầu nguyện biết đâu tấm lòng của bạn cảm động phật trời ban cho bạn phép màu cứu sống mẹ bạn thì sao. Còn lại là đức tin của bạn có tin hay không thôi. Cầu mong cho mẹ bạn mau hết bệnh
Chào các bạn, mình cám ơn các bạn đã chia sẽ cũng như động viên mình. Mẹ mình vừa mới rời bệnh viện Bình Dân hôm qua và bác sĩ phê vào phiếu xuất viện như sau "K trực tràng giai đoạn cuối, di căn gan và phổi, không hóa trị". Mình cầm tờ giấy xem, mình không nói nên lời. Ở trên có bạn hướng dẫn uống lá đu đủ và sả nhưng rất tiếc là không có tác dụng với mẹ của mình vì trước khi vào viện thì mẹ mình có uống qua rồi, có lẽ cơ địa của mẹ mình không hấp thụ được,hic. Còn bài thuốc Quế chi phục linh tán, mình sẽ cho mẹ mình sử dụng, cám ơn bạn nhiều nha.
cầu xin phật tổ quan âm đại từ đại bi cứu khổ chúng sanh , chúc mẹ bạn mau lành bệnh và mạnh giỏi bên con cháu ..