Phải làm dữ 1 lần đi pro ơi, làm sao để tống nó đi hoặc là cho nó vào nề nếp, quan trọng là đại gia đình 1 lòng chống lại ông ngoại, bảo vệ bà ngoại là được chứ j. 1 ngày nào đó nó ko vui, thiếu nợ vài tỷ hoặc làm chết người là mệt luôn ah :doubt: ( Giả thuyết nó thế, cũng chưa chắc là ko xảy ra với cái loại như nó )
nếu chuyện đúng 100% như bạn kể thì đúng là trên đời này hiếm....1 thằng ko ra j như vậy mà ông bạn lại có thể bênh như vậy??? cũng có khi ông bạn có lỗi j với nó, hay mẹ nó ngày xưa... nên ông bạn muốn làm tất cả để bảo vệ nó.
Cứ cái kiểu này thì còn thú này càng ngày càng ỷ lại hơn thôi. Đừng giúp nó nữa nếu ko mấy dì cậu hết tiền. Bây giờ: 1/ Gặp mặt thằng cậu và chửi nó: Thua 1 con chó. 2/ Nếu thương ông ngoại mà ông ngoại lại sỉ vả ko yêu thương bà ngoại ==> Chọn 1 trong 2 đi, hãy chọn bà ngoại. Còn thằng điên kia để ổng lo. Đọc mà tức ói máu thiệt
trời , nói tới mẹ nó thì thoy , vô trách nhiệm , sinh nó ra rồi quăng cho ông ngoại mình , rồi bả đi lấy chồng khác , lúc trc lâu lâu bã cũng về thăm nó , từ lúc bã nge nó thiếu nợ tum lum bã dọn nhà đi chỗ khác lun , sợ nó tới bắt trả nợ . Còn ông mình thì thương tg đó mù quáng rồi , phải chi nhà giàu có thì k nói , đằng này nhà k có tiền , ai cũng fai đi làm như trâu cả , mới tích góp từ từ , gặp năm nay làm ăn khó khăn mà ông mình thì có bik gì , cứ nghĩ mẹ mình và mấy dì nhà cao cửa rộng là có nhiu tiền , mà đâu biết là ng ta fai làm ntn và hàng ngày fai trang trải , đóng lãi ngân hàng ntn nhà mình chỉ vì lo bà ngoại thoy bạn , còn ông mình thì giờ ptay rồi
đọc xong câu chuyện thấy người vẽ đường hươu chạy là ông ngoại bạn, quá đáng thật, cứ che nó cỡ đó và dùng áp lực tình cảm cha con với nhau đễ binh nó thì ko dc. xuống tay thì sợ ông ngoại bạn làm những điều khó coi như bán vé số trong xóm, trước cơ quan , bỏ nhà đi. còn ko xuống cứ lặp đi lặp lại thế thì tiền quăng ra cửa sổ. dính vào tỉnh cảm như thế rất khó làm,
nghe mà tức giùm, giống thằng em của bồ mình. Nói cái gì đụng đến nó là bà già cự lên tùm lum. Kiu nó lười biếng k giúp đỡ j đc gia đình thì bả kiu "nó còn nhỏ nó chưa có nghĩ đc như bây" (gần 20t mà nhỏ). Học hành là việc duy nhất nó cần làm mà cũng chẳng làm, đi thi đại học zô ngủ chờ ba má binh đường khác trong khi nhà nghèo bỏ mẹ. Riết nản với mấy đứa trẻ trâu bây giờ. PS: Cũng cái điệp khúc "bây đừng nói nó nặng nhẹ, nó giận. Thằng này nó thích ngọt lắm". :beat_shot::beat_shot::beat_shot:
bây giờ nhà bạn và các dì, cậu đón bà ngoại về ở chung, còn cho tụi nó ở chung với ông ngoại cho đói rã họng ra là biết liền à, còn mấy vụ cá độ ko có tiền chung thì để cho giang hồ nó xử, nếu nó lừa gạt dụ ngta lấy đồ đem bán như việc dụ bạn lấy laptop thì báo công an để cho nó đi đập đá trồng cây cho biết thế nào là lao động với ngta
rủ nó đi campuchia chơi casino,mấy thằng ham cờ bạc ko cách gì né dc,chơi thua thì cho nó ở đó 1 tháng cho biết thế nào là máu đỏ đen
Nói thật câu này bạn đừng giận: ô n bạn đ** ra cái gì. Nhà mình cũng có người như vậy: và nói thật là mình cạch mặt. Không đụng đến mình thì thôi chứ đụng đến là mình chửi cho vỡ mặt kể cả ông bà chú bác ba mẹ. Vì thế nên ba cái loại ch* đó mới sợ. Đừng có viện cái chữ hiếu, chữ tình này nọ mà thích làm gì thì làm. Càng lớn càng phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ.
BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4 Ngày tham giaNov 2010Bài viết1,251 [h=2][/h] Nói thật câu này bạn đừng giận: ô n bạn đ** ra cái gì. Nhà mình cũng có người như vậy: và nói thật là mình cạch mặt. Không đụng đến mình thì thôi chứ đụng đến là mình chửi cho vỡ mặt kể cả ông bà chú bác ba mẹ. Vì thế nên ba cái loại ch* đó mới sợ. Đừng có viện cái chữ hiếu, chữ tình này nọ mà thích làm gì thì làm. Càng lớn càng phải có trách nhiệm với việc mình làm chứ. Đồng ý với anh bạn bên trên. Cái mà bạn và gia đình đang chịu đựng hoàn toàn xứng đáng với cách hành xử của cả gia đình bạn, còn kêu ca nổi gì. Cả nhà vin vào cái cớ bà ngoại này kia để cư xử một cách thật yếu đuối.
Bác chủ nói ông ngoại dẫn 2 vc đó ra ngoài thuê nhà riêng đi! tiền nhà khoảng 2t mọi ng trả cho + tiền ăn 100k/ngày cho 3 người! Còn muốn xài gì đi cày mà xài! Tổng cộng mỗi tháng khỏang 5t chia cho 10 ng chắc cũng đc!
ông ngoại bạn ấu trĩ như vậy thôi thì để 3 người đó mướn nhà ở, xem coi ai gồng cứng hơn ai! chứ giờ mà giúp nữa là nó với ông ngoại bạn và con vợ nó càng ỷ lại nữa, sau này nó có gì ông ngoại bạn sẽ làm căng hơn, mục đích để cứu nó! thôi thì đau 1 lần rồi thôi... dứt khoát 1 lần....
ko được đâu,nói ra ngoài vậy thôi chứ "ngoại" mà quê lên đem vé số đi bán ở ngoài cơ quan,làm xấu mặt các con thì thiên hạ người ta chê cười gia đình thôi.Cứ cho thằng đó cho xã hội dạy cách sống.Cho nó qua Campuchia du lịch dài ngày
Hạng như này nó dai lắm bác ạ. Chẳng thà 1 lần đoạn tuyệt đau 1 lần còn hơn là cứ để vậy mãi. Còn có dũng khí để vượt qua hay không là ở bản lĩnh của mỗi người cái này chẳng ai giúp đc.