Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc quá thể!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi backden, 30/9/11.

ID Topic : 3910074
Ngày đăng:
30/9/11 lúc 04:52
  1. nhOk_kUn Thành Viên Cấp 5

    đã bị hành 1 lần như bác nhưng mà là đám cưới @@ nóa làm trong 24h nên đỡ đỡ hơn bác rất bức xúc mún qua dẹp luôn ><
     
  2. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    Qua tham gia cho vui đi bạn ơi ..đằng nào cũng ngủ ko được mà
     
  3. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bạn mà sống ở khu nhà mình chắc khùng luôn đó. Nhà mình ngay khu lẩu pê đê, tòan pê đê không. Mỗi lần nhà nào có đám ma, tụi pê đê được thuê đến hát. Chúng nó vác cái loa nào loa nấy còn bự hơn cái tủ quần áo nhà mình nữa. Phổi nó là phổi bò, nó hát ko biết mệt là gì. Vừa hát vừa nói chuyện tục tĩu, chọc trai. Suốt đêm ko có lấy 1 phút yên tĩnh. Nghĩ tới mà thấy mắc cười. Đám ma gì mà còn náo nhiệt, vui hơn đám cưới nữa.
     
  4. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    chủ đề muôn thở, chịu đựng cho hết đám đi bạn.
     
  5. lybinh Thành Viên Cấp 5

    theo quan điểm của đạo phật đám ma thì nên vui vẻ để hương linh được ra đi nhẹ nhàng không nuối tiếc,như vậy thì mới dể đâu thai lại làm ngưoi.
     
  6. nhan.thieugia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao lại nói như vậy hả bạn. Bạn nên suy nghĩ 1 tí rồi hãy nói nha.
     
  7. boy_us Thành Viên Cấp 6

    đám ma này theo tập tục dưới quê đó bạn, họ làm linh đình lắm, lúc trươc nhà hàng xóm mình cũng y chang hàng xóm bạn đó, mình cứ tưởng là đám cưới, đám ma mà linh tinh, ăn nhậu mấy bàn suốt đêm, mẹ mình nói đám ma miền nam ở dưới quê là zậy đó
     
  8. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Vụ này ở SG thì chẳng lạ gì.
     
  9. DY_chuu Banned

    ko ấy qua nói nhà đó khiêng đi lẹ lẹ dùm cho hàng sóm nhờ ^^
     
  10. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Hôm trước gần nhà em cũng có đám ma, pede lại hát và rủ thằng cha kia hát chung. Nó nói: "Anh ơi, anh hát chung với em đi, em cho anh bóp V Ú".
    Đang ngủ mà ko nhịn được cười
     
  11. luxuryman2010 Thành Viên Cấp 2

    cũng bị một lần , điên cả tiết
     
  12. ngocduongnhi Thành Viên Cấp 1


    ngày xưa ở bên q4 , ăn đủ 3 cái đám ma, sợ rồi
     
  13. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    mua bịch mắm tôm, đứng xa ném vô, người chết còn chịu ko nổi huống chi người đang sống sờ ra đó ! bảo đảm im tới sáng !
     
  14. vipbeiu RÙA LAMBADA

    có bêđê hay gì k bro , sợ naht61 đám ma mời bêđê về múa
     
  15. Trật lất, đạo Phật nào có quan điểm như vậy giơ tay lên coi thử. Toàn bộ những hủ tục đó đều du nhập từ tà giáo ngoại đạo của Trung Hoa hết. Theo đúng tinh thần của đạo Phật thì nên hiến xác, xong xuôi thì mang đi hỏa táng. Hoàn toàn ko cần phải tổ chức ma chay này nọ bởi đơn giản đó là những việc thừa thãi. Nhưng nếu ko làm ma chay thì lại mích lòng bà con dòng họ, do đó làm ma chay 1 cách nhanh gọn càng đỡ phiền phức cho người khác càng tốt

    Chú lại tỏ ra nguy hiểm. Thế chú ko suy nghĩ sau việc làm đó sẽ để lại hậu quả gì à. Nếu chú quăng bịch mắm tôm vào mà nó im tới sáng a bò cho chú cưỡi 3 vòng SG
     
  16. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Báo CA phường về tội cố tình gây rối trật tự công cộng. Vô văn hóa thậm tệ.
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    đám ma miền nam zui hen, sry tui thấy zậy ak
    ngoài tui thì hát nhạc đám ma tới 10h là ngưng ah...
    bữa trước em cũng bị tra tấn như bác, hên là có 1 đêm ah, hok em ... nhập viện vì kiệt sức quá Bức xúc quá thể!!!(
     
  18. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    có thể mới CA phường vô làm việc mừ
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    đừg có fán tào lao nha bro Bức xúc quá thể!!!
    đạo Phật nào mà wan điểm zậy :doubt:
    ko bít thì đừg nói Bức xúc quá thể!!! - 1
    tạo khẩu nghiệp thêm thui
    wan trọg lih hồn ng chết có đc vãng sinh cực lạc ko ?? chứ thân xác còn gì wan trọg, tiền bạc + thời gian đó để cầu siêu cho ng chết thì có fước và ý nghĩa hơn
     
  20. seachsim Thành Viên Cấp 5

    oi` thức tới 4.52 luôn tội quá