cái này có thầy bên mianma qua giảng đàng hoàn nhe.nói vui vẻ thì hơi quá ,nhưng không khóc lóc khiến hương linh đau buồn quyến luyến gia quyến mà không siêu thoát,nhiều thầy nói như vậy đấy.đặc biệt là không ôm ,lay động mạnh thân xác khiên họ đau sinh sân hận dể đọa xuống các tầng dưới.kinh lăng nghiêm củng nói lúc chết tùy thần thức hương linh vui vẻ hay sân hận thì sẽ thăng lên hay đọa xuống đó.
lên cõi cực lạc hay xuốg địa ngục là do nghiệp báo của mỗi ng, chứ ko fải do chúg ta đàn ca hát xướg mà linh hồn đc siêu thoát. chúg ta ko nên khóc lóc mà nên hộ niệm cho linh hồn ng chết đc nghe Niện Phật mà vãg sanh cực lạc. ở đây đag nói đến ng chết mà chúg ta còn " làm wa " như zậy, bro còn fán nhữg câu như " đúg rồi ", bro nên nghĩ lại mìh nói đúg hay sai đi :doubt:
Người ta khuyên không bi lụy để người chết không bị níu kéo được siêu thoát. Chứ không phải hát hò nhảy múa như mấy cái đám ma dzớ dzẩn- dzở hơi như bi giờ. Chủ yếu là khoe của, chơi ngông lấy tiếng chứ có phải hiếu để gì đâu. Cái này cứ đến 9-10 giờ đêm không dẹp thì cứ alô cho CA là giải quyết trong vòng 5s. Tui đã từng dẹp mấy cái đám ma như vậy trong xóm rùi.
toi dong y voi ban1 phan.nhung sân hận lên không phải tạo nghiệp thì là gì.rất có thể ở nhửng kiếp khác họ hưởng nhửng phứoc báo họ đã gieo,nhưng ngay lúc đó họ mà sân hận lên thì rất dể đọa
1 là ông thầy Miến Điện đó là ngoại đạo, 2 là ông đang nói phương tiện cho người ta dễ hiểu, chứ thật ra chết rồi thì ko còn có thể làm gì được nữa hết. Thăng lên đọa xuống là do nghiệp của họ, ai dám nói cầu an cầu siêu cho người chết được thì toàn là nói láo. Hơn nữa làm gì có cảnh địa ngục hoặc thiên đường để mà thăng lên đọa xuống.
bro càg nói thì t càg khẳng định : " Chắc bro chưa học đc nhìu hoặc chưa hiểu đc nhìu về giáo lý Nhà Phật ", nên càg nói càg sai. t ko trah cãi zới bro, nếu mún hỉu bro nên tự tìm hỉu thêm đi, nói wa nói lại trớt wớt thôi :doubt:
Có gì đâu bác, tại bro kia chỉ được tiếp xúc giáo lý tiểu thừa thui, mỗi người mỗi duyên khác nhau mà
Không hiểu sao nhà có người mất mà ca nhạc ầm ĩ, vậy mà cũng thấy một số người ở đây đồng ý với việc này, bộ có người thân qua đời là vui lắm sao ,xã hội bây giờ nản thật.
3 ngày là còn đỡ. Tui là bị cả tuần. Rồi giờ sau khoảng 3 tuần lễ, tự nhiên bữa nay đang chơi lại đây, chả biết là tập tục gì ( người Tàu đó các pác )
tui thấy ở SG đám mà mở nhạc đám cưới là bt mà, còn đám cưới lại mở nhạc chia li nữa chứ. thật là ngộ nghĩnh
hix bạn này chắc còn nhỏ nên ko biết.Thường là người nhà phải kiềm nén đau buồn để người đã khuất thấy ko còn vướng bận trần thế mà thanh thản ra đi cái này là người xưa nói ko tin bạn cứ hỏi ba mẹ của bạn.1 điều nữa nếu bạn ko chịu nổi có thể ra khách sạn ngủ đừng nên nói như vậy.Đây là tục lệ trong nam và dưới miền tây.
Thêm dzụ pede diễn show nữa, hix cái tập tục gì mà ngộ ghê Nhiều cái đám ma đi ngang mà ko nhìn kỹ cái bản có chữ cáo phó cứ tưởng dám cưới