Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zinzu, 19/9/12.

ID Topic : 5749602
Ngày đăng:
19/9/12 lúc 23:17
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    kiếm 1 bịch shit lỏng, bỏ cào cào vô rồi chiều chiều nhạy ngàng tặng cho quán 1 bịch
     
  2. Le Le Thành Viên Kim Cương

    gặp tui là cái quán đó thành bãi chiến trường và ít nhất cũng vài đứa vào chợ rẫy nằm
     
  3. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    thế này thì hơi quá đáng , mình thấy con mụ chủ này nó bố láo !
     
  4. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Hây dà, page 9 luôn rồi. Mình cũng đã theo dõi từ page 1

    Cái quán này trong 1 lần kẹt xe, mình cũng có vào để ăn 1 chút, vì đói quá. Cũng có thử qua tô bánh canh và cái bánh xèo rồi. Chỉ có 1 kết luận: về khu nhà mình ăn tô bánh canh 15-20k, cái bánh xèo miền trung 5k, hay bánh xèo lớn 15k còn rẻ và chất lượng hơn.

    Tình hình là bạn chủ thớt đi làm vs người ta 1 thời gian, sau đó xin nghỉ, rồi vô làm lại, lại nghỉ, sau đó vô làm lại nữa rồi bị xù lương, đúng ko. Đơn giản là vì 1 chữ "ghét". Cái bà chủ này thuộc thể loại "dụng nhân như dụng mộc" và mình cũng ko hiểu là đã ra đi rồi, chủ thớt sao còn quay lại làm gì, với 1 cái chỗ mà mình thừa biết là chẳng ngon lành gì ...

    Kiện cáo ư, vô ích, tới cái tờ giấy lộn gọi là hợp đồng còn ko có thì nói gì ai, CA cũng ko giải quyết đâu (vì mất tgian, mà có té ra đồng xu nào). Chơi XHĐ, dao kiếm ư, lạng quạng bị họ xử ngược, xui xui bị tóm mất công vào khám mà nằm, chẳng vui vẻ gì, lại có thêm cái "tiền sự"sau này khó làm ăn

    Giờ thì có 2 đường chủ pic tùy chọn

    1/ Ngậm bồ hòn làm ngọt, cho qua, để bài post này ở đây để ace nào muốn đi làm part time đọc mà cảnh giác, tiền mất coi như cúng cô hồn đi, công sức coi như làm công quả.

    2/ Bữa trưa, chủ pic ăn thật là no nê, khuyến khích ăn mắm tôm, mắm ruốc các loại, :hungry:xong rồi nằm chờ, khi "sản phẩm" ra lò thì thu gom lại. Ra mấy thằng sửa xe lề đường xin 1 thau nhớt dơ (thứ mà người ta xả ra khi thay nhớt ấy), nếu xin ko được thì 5k-10k, quá rẻ. Đem về trộn với nhau, để trong 1 bọc, hay xô, có thể thêm vài lạng mắm tôm cho đậm đà. Khuya, cỡ chừng 2 giờ sáng, kiếm 1 chú tay lái pro chở đi, đến đó, tùy tình hình mà chơi nguyên xô, hay lấy cái chổi cùn mà sơn phết từ từ, xong rồi thì té. Sau 2,3 tháng, nếu còn nhớ thù xưa thì lại làm thêm xô nữa Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận) (hi hi , hài hước tí cho đỡ tức, đỡ buồn bạn nhỉ)
     
  5. salane Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix, mình cũng đang là sinh viên. Đang định kiếm việc làm thêm như phục vụ, tiếp tân...
    Nghe chuyện của bạn mà sợ quá Bức xúc quán bánh căn 38 (154 nguyễn đình chính, quận phú nhuận)
    Kiểu này chắc bạn khó mà lấy đc tiền rồi, chia buồn cùng bạn...........
     

Tình hình diễn đàn

  1. balokity,
  2. vietmaytinh,
  3. 0933125879,
  4. letme721989,
  5. bin889
Tổng: 327 (Thành viên: 8, Khách: 315, Robots: 4)