Nhà 1 trệt 1 lầu tối thức khuya ngủ trễ quên khóa cửa trên lầu trộm vào đi dạo 1 vòng lấy cái máy tính xách tay HP dv2000 với cái E63 để trên giường kế bên mình mà do ngủ say quá nên nó lấy mà không hay biết ( bóp để trong túi nó không lấy được), dưới nhà có máy chiếc xe mà chắc do có chó nên nó không giám xuống. Lễ tết anh em cẩn thận không nên chủ quan.
Y chang tui hùi tháng 8/2008. Cũng ngủ ko thèm gài cửa trên lầu. Nó vào quét như cơn bão quét zậy. Tui nặng hơn bro nhìu: >>> 1 Laptop HP DV6000 >>> 1 Nokia 8600 Luna >>> 1 Sony K810i >>> 1 màn hình LCD máy tính >>> 1 máy chụp hình kỹ thuật số Sony >>> 1 PS2 >>> 1 Motorola L6 >>> 2 cái quần Jean ngoài ban công >>> 38k lẻ (bao gồm cả tiền cắc nữa)để trên bàn cũng ko tha luôn:beat_shot: Đấy là tổng số tài sản trong 2 phòng. Nỗi đau đã nguôi ngoai rùi. Nên bro cũng ko việc gì phải buồn lâu đâu nha.Từ từ kím lại. - Bây giờ rút kinh nghiệm ngủ cũng ko gài cửa lun nhưng gài hàng. - Khuyến khích các em vào kiếm thêm. - Vào là tuyên bố xin vài cái ngón tay hoặc nếu có lòng hảo tâm cho xin thêm 2 cái lỗ tai
Mất điện thoại thì không tiếc lắm chỉ buồn vì cái latop hp dv2000 của bà già được cơ quan cho mượn nhiều giữ liệu quan trọng không biết giải quyết sao. Latop bị sửa nhiều lần pin chai phải cắm sạc mới chạy được (mà trộm nó ko lấy dc sạc) chắc bán ko được bao nhiêu.
buồn anh ghê ,,, tui mượn chứ tui ko có lấy ,,, vài bữa nữa tui trả ,,, làm gì mà kéo lên 5s um sùm kiểu này vậy
:shame: Nếu em nhớ không lầm thì nhà anh ở gần nhà em. Nguy hiểm phết nhờ. Bình thường thì nhà em cũng không đóng cửa [cho nó thoáng], nhưng tất nhiên cổng là đóng rồi, không biết có leo cổng leo rào vào được không nhỉ? Vui tánh quá. Haha.
giong tui, wen dong cua so thoi, vay no tho tay vao loi laptop tui, nhung may man la tui uong chai tra xanh o do de tren ban, no mo lay laptop tui ma chai tra xanh do de ke ben nen chai tra xanh rot tu tren ban xuong duoi dat, tui tinh day, la len no chay mat tin, nen chua mat j ca