Quá ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ. Theo như Tèo thì bạn có 2 lựa chọn Thứ I: Cố tỏ ra là 1 kẻ si tình, đau khổ, nhậu nhẹt, nói chung là làm mọi thứ để mong được ex thương hại và suy nghĩ đến việc quay lại. Thứ II: Đi học, đi làm, đi chơi, nói chung là không để mình có thời gian rảnh để nghĩ đến ex. 1 thời gian sau kiếm người khác tốt hơn. P/S: Đa số đều khuyên bạn nên làm theo cách II, tuy nhiên chả mấy ai làm được. Nói là 1 chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác. Theo mình thì bạn cứ sống thật với bản thân, bạn xác định muốn gì thì cứ làm vậy, đừng có ép mình vào 1 khuôn khổ nào hết. Xin chia buồn cùng bạn. Tèo thì rơi vào trường hợp giống bạn nhiều lần rùi. Hjx hjx