Tìm kiếm bài viết theo id

Buông bỏ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 23/9/17.

ID Topic : 8958574
Ngày đăng:
23/9/17 lúc 18:38
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Người đàn ông hỏi Đức Phật: “Làm thế nào để sống thanh thản, vứt bỏ mọi buồn lo?” Câu trả lời chỉ có 2 từ này
    Ai trong chúng ta cũng mải miết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Phải làm sao để sống thanh thản và trút bỏ mọi lo âu, phiền não?”. Có một người đàn ông vì cuộc đời gặp quá nhiều đau khổ và phiền não đã tìm đến Đức Phật.

    “Thưa Đức Phật, tại sao cuộc đời con luôn gặp những điều không vui, con luôn phải sống trong lo lắng và phiền muộn?” – người đàn ông hỏi.

    Đức Phật đại từ đại bi, chỉ nhìn anh ta mỉm cười và nói: “Muốn sống thanh thản, không phiền não, chỉ có thể phải biết BUÔNG BỎ”.

    Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Phật khiến người đàn ông chưa thỏa mãn. Anh ta lại hỏi: “Thưa Đức Phật, Trên đời này có muôn triệu người, cũng chính là có muôn triệu phiền não. Nhưng cách mà Người đưa ra chỉ có một, đều giống hệt nhau, há chẳng phải mâu thuẫn lắm sao?”.

    Đức Phật điềm đạm hỏi lại người đàn ông: “Buổi tối khi đi ngủ, anh có hay nằm mơ không?”

    “Thưa, tất nhiên rồi. Con rất hay nằm mơ”, người đàn ông trả lời.

    “Vậy những giấc mơ ấy có đều giống nhau không?”, Đức Phật lại hỏi.

    “Tất nhiên là không giống nhau rồi thưa Người”, người đàn ông trả lời, giọng băn khoăn.

    “Thế có hay gặp ác mộng không?”, Đức Phật mỉm cười hỏi tiếp.

    “Vâng, con rất hay gặp ác mộng”, người đàn ông kính cẩn trả lời.

    “Anh ngủ cả nghìn vạn lần, có nghìn vạn lần nằm mơ thấy ác mộng”. Phật Tổ mỉm cười nói tiếp: “Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi những cơn ác mộng lại đều rất giống nhau. Đó chính là tỉnh dậy”.
    Buông bỏ.



    Người đàn ông nghe xong câu trả lời của Phật Tổ bất chợt tỉnh ngộ, chắp tay kính cẩn lạy tạ, thực sự không nói được thêm một lời nào nữa.

    Có thể nói, buồn phiền trong đời cũng giống như giấc mộng. Chỉ cần bạn nguyện ý buông bỏ, thì có thể từ trong ác mộng mà tỉnh giấc. Bất luận phiền não của bạn là gì, nguồn gốc từ đâu thì phương pháp loại bỏ chúng đều chỉ có một: Hãy biết buông bỏ!

    Đời người ai cũng có rất nhiều khổ nạn không thể xoay chuyển, ai cũng có rất nhiều tiếc nuối chẳng kịp vãn hồi. Nhưng con người thật lạ, mãi cứ ôm giữ phiền não trong tâm mà không chịu buông bỏ.

    Rốt cuộc, đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng có ai khác ngoài chính bản thân mình.

    Đời người có quá nhiều gánh nặng nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn. Muốn gánh lấy gánh nào, muốn quăng xuống hay không đều là do quyết định của bản thân mỗi người.

    Bởi suy cho cùng, cách giải quyết buồn phiền tốt nhất, chính là buông bỏ mọi buồn phiền. Buông bỏ tâm tranh giành bạn sẽ thấy hiển lộ sự từ bi, buông bỏ tâm biện giải bạn sẽ thấy ánh sáng của trí tuệ; biết tha thứ chính là giải thoát, biết thỏa mãn chính là buông tay.

    Không loạn trong tâm, không kẹt trong tình, không sợ tương lai, không nghĩ quá khứ; ngẩng đầu đón nhận hiện tại .

    Chính vì vậy, bạn hãy luôn nhớ, muốn thoát khỏi vướng mắc của ác mộng chỉ có cách duy nhất là “tỉnh dậy”, muốn quên đi mọi bất hạnh của đời người chỉ có cách duy nhất là “buông bỏ”.
    St.
     
    are u sure, Tô Mẫn, joh.le and 3 others like this.
  2. Shop Thúy Vy Thành Viên Vàng

    Tặng bác Hiệp Sĩ Ở Trần nè:


    ♥ 7 Điều nên học trong cuộc sống:

    1/ Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn

    2/ Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua

    3/ Học cách dứt khoát. Lúc nên buông thì buông. Lúc nên ở lại thì ở lại.

    4/ Học cách quý trọng bạn bè xung quanh.
    ...
    5/ Học cách quên đi quá khứ và không sống vì nó.

    6/ Học cách trưởng thành chín chắn làm việc không theo cảm tính nữa.

    7/ Học cách kiên cường. 1 mình vẫn sống thật tốt. Vui cười cho mình xem. Khóc cho mình nghe.
     
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Buông bỏ và tha thứ là 2 điều rất khó để thực hiện.
     
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ai cũng buông bỏ thì ai phát minh ra các thứ đồ dùng hiện tại!Đạo nào đạo chứ ai cũng nghe Phật chắc loài người vẫn sống theo thời trung cổ,chả ông sư nào là nhà khoa học hay phát minh ra gì giúp đời!!
     
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tui cũng từng suy nghĩ như pác.Và tui đã....nghi ngờ về đạo Phật.

    Nhưng cuối cùng,sau thời gian đọc và nghiên cứu về Phật giáo,tui phát hiện ra 1 điều rất hay ở đạo Phật : Đức Phật để những người như chúng ta tự tìm hiểu và tìm ra được cái hay,cái dở.Kết luận tùy thuộc vào bạn.

    Có cái hay,có cái ko hợp thời ( ko gọi là dở nhé,vì những điều đó hợp với thời xưa ).

    Đức Phật chưa bao giờ nói : các con hãy tin lời ta nói.

    Con người chúng ta khi chưa bao giờ gặp tình cảnh đó thì chưa nghĩ thông suốt được.

    Nhà Phật có 1 triết lý khá hay : nếu họ quyết ko tin thì tốt hơn bạn đừng cố gắng giải thích nữa.

    Câu này đúng,vì theo kn tui thấy đa số những người ko tin nếu bạn thề thốt thì họ vẫn nghi ngờ.Tốt hơn để họ tự trải nghiệm.

    Trích lời của Einstein ,ông này là ai thì pác biết rồi

    "Nhà vật lý học thiên tài người Đức, AlbertEinstein, vào đầu thế kỷ20 đã có một nhận xét khá đặc biệtvề Phật giáo: “If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would beBuddhism. Buddhismriqires no revision tokeep it up to date withrecent scientific fidings.Buddhism needs no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science.”Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phágần đây của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏquan điểm của mình để đi theokhoa học, vì nó bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học."

    Và Einstein cũng có 1 câu rất hay,mà theo tui nghĩ nó mang ảnh hưởng Phật giáo :"Tôi ko thông minh hơn những người khác,chỉ qua tôi thấy được phía xa cành cây là cong,còn những người khác thì thấy gần nên tưởng nó thẳng" ,cái này dân lập trình gọi là "lối mòn suy nghĩ".

    Sau này,tui có xem 1 bộ phim khoa học nói về bộ não con người,nó cũng nói ý rất hay : "chắc gì màu sắc chúng ta thấy là đúng màu hay màu thật của nó".

    Sau đó,họ đưa ra thí nghiệm các con vật thấy màu gì...nó lại khác với màu con người nhìn thấy.

    Nó lại giống khá kỳ lạ với câu của đạo Phật : " sắc tức thị không,không tức thị sắc".

    Nói tóm lại,chúng ta nên tìm hiểu về các đạo giáo để hiểu rõ hơn thay vì nhận xét bi quan.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/17
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Lúc nhỏ đi chùa,thấy bức tượng Phật đang nằm nghiêng.Tui có 1 câu hỏi : tại sao ổng ko nằm thẳng cho dễ ngủ mà lại nằm nghiêng.

    Ôm câu hỏi đó,tui hỏi mà ko ai biết câu trả lời.Vì đa số họ nghĩ vì đó là tư thế đẹp ,thanh thoát của Đức Phật.

    Nhưng tui lại ko hài lòng với câu trả lời.Trong lòng tui lại nghĩ có cái gì đó hay ho hơn.

    Và tới khi đại ca Google xuất hiện,tui mới được thỏa mãn câu trả lời.khakhakha


    Lý do vì sao bạn chỉ nên nằm ngủ nghiêng bên trái

    Buông bỏ.
    Nằm ngửa, nằm sấp, nghiêng trái, nghiêng phải - bạn hay nằm ngủ ở tư thế nào nhất ?

    Bạn thường nằm ngủ ở tư thế nào nhất? Nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng trái, nghiêng phải?

    Theo bác sĩ Steven Park thuộc ĐH Y New York, tư thế ngủ thực sự có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Và nếu ngủ không đúng tư thế, bạn có thể bị một số triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, khó thở, ợ chua, đau lưng... Nhưng tư thế nào là tối ưu nhất? Bác sĩ Steven Park cho biết tư thế đó chính là "nghiêng trái".

    Trước tiên, hãy cùng đến với tư thế nằm ngửa. Theo bác sĩ Park, tư thế này rất tốt cho chứng đau lưng của bạn. Ngoài ra khi nằm ngửa, bạn thường kê gối cao một chút, do đó có thể ngăn ngừa hiện tượng dịch vị trào ngược.

    Buông bỏ. - 1


    Tuy nhiên, tư thế nằm ngửa dễ có xu hướng ngáy hơn do lưỡi gà và các cơ màn hầu trong họng bị kéo trùng xuống, dễ gây hẹp đường thở - tạo ra tiếng ngáy. Ngoài ra việc đặt tay tại đâu khi ngủ cũng có thể khiến các dây thần kinh vai bị áp lực và chịu tổn thương.

    Tiếp theo là nằm sấp. Đây chính là tư thế nằm gây hại nhất. Dù trên thực tế, hệ tiêu hóa được hưởng lợi một chút từ tư thế này, tuy nhiên bạn sẽ phải đặt nghiêng đầu để thở, do đó cổ sẽ chịu rất nhiều áp lực. Hậu quả có thể là bạn sẽ bị chứng vẹo cổ ngay buổi sáng hôm sau.

    Buông bỏ. - 2


    Không chỉ vậy, cột sống lưng của bạn cũng chịu tổn thương rất nhiều vì tư thế này. Đồng thời, việc thở lúc này sẽ khó khăn hơn, nên tư thế này rất nguy hiểm cho những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ (sleep apnea) hoặc hen suyễn.

    Cuối cùng là nằm nghiêng hai bên


    . Việc nằm nghiêng bên nào quyết định khá nhiều điều, và một trong số đó bạn có thể thấy ngay dưới đây.

    Buông bỏ. - 3


    Có thể thấy khi nằm nghiêng bên phải sẽ làm tăng nguy cơ bị trào ngược dịch vị dạ dày, gây ra hiện tượng ợ nóng, không hề tốt cho khả năng tiêu hóa của chúng ta. Trong khi đó, nằm nghiêng bên trái thì ngược lại, do đó các sản phụ cũng thường được khuyên nên nằm theo tư thế này. Và thậm chí theo bác sĩ Park, tư thế ngủ này có thể cứu mạng chúng ta.

    Cụ thể, bên trái chính là nơi tế bào limpho bạch huyết thống trị. Do đó khi nằm nghiêng trái, cơ thể sẽ có nhiều thời gian để lọc bỏ độc tố qua ống ngực và hạch bạch huyết. Nếu nằm ngủ phía bên phải, hệ thống này sẽ vận hành không tốt, và trong dài hạn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh nguy hiểm do độc tố tích tụ quá nhiều.

    Ngoài ra, bác sĩ Park còn cho rằng nằm nghiêng bên trái còn hỗ trợ lưu thông máu cho tim, giúp mật trong gan sản xuất tốt hơn và giữ cho chức năng của lá lách ổn định
     
    are u sure, 7800II, Black dog and 2 others like this.
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    tui lại nghĩ nằm nghiêng do đít nổi nhọt nên nằm ngửa nó thốn!!
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    những người theo Phật thì dễ rồi, tiếc là mấy thằng chiếm đảo, nợ công 150 tỉ $ đâu có theo đâu, dân ta buông bỏ thì tụi nó càng khoái càng lấn tới.
     
    QuiHoang thích bài này.
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác và pác @QuiHoang chưa hiểu thấu đáo từ Buông Bỏ trong Phật giáo rồi.

    Buông bỏ ở đây tức là bỏ đi Sân,Si,Hận,Dục trong con người.

    Ví dụ : Dục - pác xem phim se..x hay lên internet ,pác xem hình ảnh bậy bạ quá nhiều.Trong người pác nổi lên Dục.Pác phải biết buông để khỏi phạm sai lầm.

    Còn chuyện buông bỏ cái xấu,cái ác của người khác là ko thể chấp nhận.

    Có câu chuyện thế này : có 1 ông này sống bên cạnh thằng hàng xóm côn đồ.Nó gặp ổng cứ đánh ổng.Ổng nghĩ thôi kệ,xem như buông bỏ,đừng chấp nhất thằng ngu,côn đồ.

    Thằng đó thấy vậy cứ làm tới.Đánh ổng hoài và ổng cứ nhịn hoài.

    Ở đây ko phải là Buông Bỏ hay Nhịn mà là NGU.Vì chúng ta đang sống trong xã hội Hiện Đại.


    Các pác phải suy nghĩ về đạo Phật và kết hợp với xã hội đang sống chứ đừng nghĩ về Đạo Phật thời xưa.Điều đó là sai lầm.

    Đạo Phật dạy chúng ta sống Nhân Từ và giữ Nhân Cách.

    Nếu ko tìm hiểu thì coi chừng chúng ta đang hiểu lầm Đạo Phật làm chúng ta trở thành kẻ thiếu hiểu biết,ngu ngốc,nhục nhã.

    Những suy nghĩ của pác và @QuiHoang ,tui trải qua rồi.Và tui phải chứng minh điều mình nghi ngờ có đúng hay không bằng cách Tìm Hiểu Thực Tế và Đọc sách.


    Tui cũng tìm hiểu về Thiên Chúa Giáo nữa.Và mong rằng tương lai,học sinh cấp 3 sẽ được dạy 1 môn học có tên : Tìm Hiểu các Tôn Giáo lớn.Tôn giáo nào cũng rất thú vị nếu ta tìm hiểu.Hay lắm.

    Ví dụ ,có 1 câu hỏi thế này : Tại sao Ấn Độ là 1 trong những nơi Đầu Tiên mà Đức Phật truyền đạo và giảng pháp Nhưng Tại Sao Ấn Độ lại theo đạo Hindu chiếm đa số hơn Đạo Phật nhiều lần ?
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Tui theo đạo lương tâm chứ ko theo đạo nào hết!!Lắm thằng miệng Nam Mô đi chùa mà làm toàn chuyện ác thất đức!!Phật ổng tu là chuyện cá nhân của ổng,cái đám để tử của ổng bắt đầu thần thánh hóa những lời của ổng để tư lợi sau này sau khi ổng qua đời!!Bác biết vì sao dân VN nghèo khổ và kém văn minh ko?Vì họ tin những gì đạo Phật dạy đó,cứ mặc cho số phận mà hi vọng vào cõi tâm linh,suốt ngày "thiện tai,tại thiên",dổ lỗi cho tiền kiếp hay số phận!!1 dân tộc tôn thờ tôn giáo đã qua chỉnh sửa từ TQ (mưu đồ tuyên truyền và đồng hóa) rồi cứ vin vào đó để ngụy biện cho sự như nhược,thất bại của bản thân thì ko bao giờ văn minh nổi!!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Sống ở đời thì chỉ cần chữ "Tâm",có tâm thì sẽ nhận ra được đúng sai hay dở của cuộc sống để rồi thích nghi,đạo chỉ hướng thiện con người chứ ko phải là thứ quyết định cuộc sống của con người,lắm người mở miệng ra toàn đạo đức,kinh văn nhưng cách sống thì dở ẹt!1 khi con người qua tin vào đạo thì cuộc sống của họ ko khác gì 1 con vật!!Tại sao các ngành công an,quân đội...chỉ nhận đạo Phật mà ko nhận Kito??bác nào nghiên cứu về đạo khai sáng dùm cái.còn theo mình thì những đạo lý của đạo Phật hợp với biện pháp cai trị,cái người ta cần 1 lũ dân ngu suốt ngày nhu nhược ko cần suy nghĩ chỉ cần tin vào kiếp trước và nghiệp số!
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Câu chuyện 1

    Một thương gia đến tìm một nhà sư, ông hỏi:

    – Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông bỏ hết vì quá mệt mỏi nhưng không được. Thầy có cách nào giúp con không?

    Nhà sư đưa cho ông một cốc nước và bảo ông cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm ông thương gia bị phỏng, Ông buông tay làm vỡ cốc.

    Lúc này nhà sư từ tốn nói:

    – Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông thì đã trể!

    * Vấn đề là, tại sao phải buông bỏ ngay từ đầu khi chưa biết chuyện sắp xảy ra tốt hay xấu.

    Câu chuyện 2

    Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:

    – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
    Nhà sư đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc,nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng, cô buông tay làm vỡ cốc.

    Lúc này nhà sư từ tốn nói:

    – Đau rồi tự khắc sẽ buông!

    * Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông ?

    Buông bỏ.

    Câu chuyện 3

    Một chàng trai đến tìm nhà sư , anh hỏi:

    -Thưa thầy con muốn buông xuôi tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.

    Nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:

    – Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi !

    * Vấn đề là, tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp hơn.

    LỜI BÌNH: Đôi khi sẽ rất khó khăn nhưng trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên & bỏ xuống chuyện của chính mình mà không phải ai khác cả.

    ღ Nguồn: sưu tầm từ internet ღ ♫ ♪
     
  13. Shop Thúy Vy Thành Viên Vàng

    ღ Nguồn: sưu tầm từ internet ღ ♫ ♪ [/QUOTE]


    À em hiểu ra rồi, câu chuyện thiệt là thâm thúy, tuy nhiên em nghĩ thay vì Nhà Sư rót nước nóng vào cái tách thì anh thanh niên kia có thể đổi tay để mà chịu đựng, nhưng lần này nhà Sư dùng Acide Sulfuric đậm đặc thì sự việc sẽ ra sao hở anh zai Buông bỏ.
     
    HiepSiSiTinh and are u sure like this.
  14. are u sure Thành Viên Bạch Kim


    À em hiểu ra rồi, câu chuyện thiệt là thâm thúy, tuy nhiên em nghĩ thay vì Nhà Sư rót nước nóng vào cái tách thì anh thanh niên kia có thể đổi tay để mà chịu đựng, nhưng lần này nhà Sư dùng Acide Sulfuric đậm đặc thì sự việc sẽ ra sao hở anh zai Buông bỏ.[/QUOTE]
    Hại não với bác quá Buông bỏ. - 1
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Lúc đó người ta hất thẳng vô mặt ông sự chém gió nói chuyện huề vốn chớ sao!!!Cứ Sư là nói chuyện huề vốn vậy mà lắm người coi là đạo lý!!
     
  16. GKS Thành Viên Cấp 4


    Nài pác kia, Sư làm gì pác mà pác có vẻ hằn hộc với sư vại bác ?
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    À!Sư ko làm gì mình vì sư méo có cơ hội đâu!Nhìn đời thấy tượng chục tỷ,chùa chục tỷ,sư đi 4 bánh,ga lớn xài tiền triệu cũng đủ hiểu rồi hén!Sư đâu làm gì ai nhưng cũng chả giúp gì đời hết,chỉ giỏi cái ba xạo,vẽ vời đưa con người vào cõi u mê,nhu nhược rồi cúng tiền cho sư sống sung sướng thôi!!
     
    GKS thích bài này.
  18. GKS Thành Viên Cấp 4


    nhưng mà sao pạn vơ đủa cả nắm thế kia, Sư nghèo, chùa nghèo cũng đâu có thiếu ?
     
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Sư nghèo chùa nghèo thì ai nói tới chi?Sư giàu chùa giàu giờ nhiều hơn sư nghèo chùa nghèo,khi con người càng làm nhiều việc ác thì sư chùa càng giàu,đó là thực tại xã hội bây giờ!Kinh doanh chùa v sư là 1 ngành hái ra tiền,bớt ảo tưởng đi bạn,nếu có thần có phật thì chắc đám sư giàu,chùa giàu ko có đâu hén!Sống đúng với tâm,sống có ý thức thì chả cần sư hay chùa,nhân chi sơ tính bổn thiện,giữ được cái thiện khi trưởng thành thì cần gì sư?quanh năm suốt tháng ăn mặn,sát sinh vô tội vạ,con gì cũng giết để ăn nhậu mà mở miệng đạo lý nhà Phật nghe sao tội lỗi quá!!
     
  20. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Tui hiểu chứ........
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/17
    nguoianhyeu thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. sutairu
Tổng: 1,227 (Thành viên: 1, Khách: 1,192, Robots: 34)