Tìm kiếm bài viết theo id

Buông Tay Và Chờ Đợi!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wave_ride_it, 23/9/11.

ID Topic : 3874329
Ngày đăng:
23/9/11 lúc 04:01
  1. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Đúng là con gái muk:tire:Lúc nắng lúc mưa.Hôm wa khác hôm nay khác.Ko ai hỉu đc lòng dạ đàn bàBuông Tay Và Chờ Đợi!!!
     
  2. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Giờ chắc đang trò chuyện vui vẻ với thằng kia,ngày nào cũng đến hơn 2h sáng.Cái miệng thằng này chắc cũng dẻo nên mới vậy,cái thằng đó nói với nhỏ này sao biết ko "gái qua nhà a nấu cơm cho a mà a còn ko thèm",mẹ nó,nghe là eo' ưa đc rồi,mới quen có 1 tháng đã hứa hẹn nhỏ này năm sau ra trường a cưới e rồi mở công ty :beat_shot:,còn sinh viên ăn bám gia đình mà tưởng ngon,ra đời làm thử thì nó biết,nghe sao có mùi sở khanh =)),vậy mà mấy em nghe lại khoái chí.Đành vậy thôi,cứ để nếm quả đắng 1 lần rồi sẽ tởn,mai mốt vác cái mặt về thì lấy chổi quét ra thôi,giờ bác cứ mặc kệ đi,càng gọi nó càng khó chịu thôi
     
  3. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Ax.Em có lòng bao dung tha thứ cao lắm bác ơi.không bik sao nữa.Chĩ cần nghe em ấy nhõ nhẹ tý là ngu người ngay.Mấy con khác thì ko có vậy.Chỉ riêng em ấy là thế.Chak dính bùa mê thuốc lú gì rồiBuông Tay Và Chờ Đợi!!!
     
  4. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Thì tui có khác gì,hồi trước e nó bỏ theo thằng khác,tui cũng quỵ lụy níu kéo,có 1 lần đứng cả đêm ngoài đường lạnh co ro mà e nó nằm trong phòng ngủ như ko có chuyện gì,đến lúc sắp buông xuồi thì lại quay về,lúc đó cũng giận lắm,nhưng nhìn mặt lại ko nhẫn tâm.Rồi còn nhiều chuyện nữa,hễ e nó nói cái là lại siêu lòng.Lòng bao dung cỡ nào thì cũng là người trần mắt thịt,ko phải thần thánh.Rồi cũng đến lúc bác bị đứt dây thần kinh cảm giác như tui thôi.Mà giờ tui cảm thấy căm phẫn vậy,chứ thật ra trong lòng tui vẫn còn thương e nó lắm,bây giờ mà quay về ko biết tui có chịu nổi ko,đời ko nói trước đc điều j
     
  5. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Giống tui thật.Đứng trước cữa .Trời mưa lâm râm lạnh bỏ xừ.Em nằm ngũ ngon lành cành đào.Đến khuya CA Phường đi kiểm tra.Ko mang CMND + Giấy tờ xe.Thế là về bốt.Đóng tiền ngu.Tức ơi tức.
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    sao thấy mấy bro kể tội con gái ghê zậy...
    tui đâu có zậy ta... chỉ có 1 lần thằng kia tới rủ đi chơi tui cho nó đứng ngoài mưa rùi đi về thoy Buông Tay Và Chờ Đợi!!!, cái đó là tại tui ghét nó, kg thick đi chơi, chứ người yêu e mah vậy e xót lắm... hjx... vì dù sao ai cũng là con kung của cha mẹ muh Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 1
    đừng quơ đũa cả nắm nha Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 2
     
  7. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Ko phải kệ tội em ơi,tâm sự 2 thằng đàn ông lụy gái đó mà,her her.A biết thế là ko hay,mà thôi kệ,2 thằng giống nhau nói chuyện với nhau,cứ kiếm cái gì xấu mà nghĩ đến có lẽ sẽ mau quên hơn,đó là sự thật mà,anh đã từng bị đứng suốt đêm ngoài đường,qua nhà người ta thì bị ngủ ngoài cái chòi phía cửa 2 đêm,vừa đau lòng vừa lạnh,thế mà người ây ngủ như ko ,mong là e hiểu tâm trạng của người bị phản bội,mà a đâu có quơ cả nắm đâu,còn xót lại vài cây đó chứ Buông Tay Và Chờ Đợi!!!,hôm wa kêu hôm nay rảnh nt a đi uống cafe sao im re thế,có việc bận hả e Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 1udency:
     
  8. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    E thông cảm nhé.Bức xúc nên anh bức nút.A ko quơ đũa đâu.Đang nói về girlfriend a muk:tire:
    Ông duccuong ở đâu thế?
     
  9. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Ờ tân bình,nghe bài này đi bác,bác đờm gào ghe wa',cho đời nó bớt khổ :surrender:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UDpvhnB77k

    thôi ngủ đây,hôm wa chơi overnight giờ mệt wa'
     
  10. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói thiệt là hôm nay thấy tư tưởng bác duccuong07 thay đổi rõ rệt, rất mừng cho bác...
    Gái mà càng tốt với nó thì nó càng coi thường mình, mấy bác hay vào topic này thì nên nhớ mấy bí quyết kua gái của đồng chí CTX, nhất là câu: Bao giờ cũng phải đứng trên gái 1 bậc... Buông Tay Và Chờ Đợi!!! mình lỡ đứng trên 2 bậc mất rồi... =))
     
  11. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Thế bác quăng em số phone.
    Hôm nào trời xấu xấu em phone Bác ra cafe tâm sự 2 thằng đàn hòangBuông Tay Và Chờ Đợi!!!
     
  12. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Phải chăng níu kéo sẽ có hy vọng
    Phải chăng níu kéo thì lại có em
    Ngày nào đó em sẽ yêu lại
    Giờ em hãy vì con tim anh quá đỗi chân thành mà
    Suy nghĩ đến những giây phút anh đã từng
    Mang đến cho em biết bao quan tâm
    Chỉ mong em yêu thêm lần nữa
     
  13. chieutu Thành Viên Cấp 5

    đàn bà bây giờ thực dụng lắm, ko như xưa nữa đâu......5 5 iu nhau, em về quê làm, 1 tháng sau là em hết iu anh rồi, đi bên cạnh thằng cùng công ty liền, kể ra mà muốn nổ não.......đời bất công. tặng anh em câu này:"tình yêu cũng chỉ nhất thời
    dính vào gái gú cả đời khổ đau
    từ nay cho đến mai sau
    đàn ông hạnh phúc với nhau đc rồi"
     
  14. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng là người chung tình. Hồi nhỏ mình ở quê mà quê mình rất đẹp nhà mình gần sát chân núi. Ba mình là hiệu trưởng trường cấp hai nên mình thường đc vô thư viện trường, lúc nào mình cũng đọc các tác phẩm văn học .mình cực kì thk các tác phẩm văn học (tây tiến, bên kia sông đuống, rừng xà nu, ….rồi ba mình dạy guitar cho hai anh em mình.cho nên máu lãng mạn trong mình dồi dào. Rồi lên lớp lớp 12 mình yêu điên cuồng bé kia mà hok bít là nó chỉ dùng mình để khiêu khích thằng nó thk trong lớp. lúc đó mình gần như phát điên. Mình bi lụy gê gớm.gần như muốn bỏ thi tốt nghiệp.Rồi nhờ anh mình đang học bách khoa trong sài gòn chạy về nc thì mình mới thi tốt nghiệp.mình nhờ hồi đó trước khi thi tốt nghiệp 12 1 tuần cô ấy nói không yêu mình mà còn yêu thằng bạn.vậy sao nói yêu và quen mình ? lúc đó mình khóc rất nhiều, con trai mà khóc như mưa, nhưng chỉ mẹ mình biết. lúc đó ngĩ lại thấy tội mẹ mình gê.đó là mối tình đầu đau khổ của mình…rồi mình cũng thi tốt nghiệp xong. Lúc đó mình quyết thi đậu trường đh thật ngon để trả thù hai đứa đó (con nhỏ với thằng bạn than của mình ) rồi cuối cùng mình cũng làm đc .con nhỏ thì zô ngành cùi bắp cao đẳng thực phẩm, thằng kia rớt hoài h làm công nhân( lúc đó còn nhỏ suy nghĩ đơn giản là phải đậu đh thật tốt để trả thù ,…hic) bây giờ mình đã năm cuối, bốn năm quyết tâm không wen ai oy, giờ tự nhiên em cùng trường mới zô năm nhất xinh như mộng mà nc cực kì có duyên.mình thk em rồi nhưng sẽ không bao giơ bi lụy, mình xác định cua ko dc thì thôi. Ko đặt nặng vấn đề. Mà các bạn cũng nên yêu ai thì phải giữ lại một lối về chứ bi lụy là chết với tụi con gái, nó nhẫn tâm gớm lắm. mình đã suy nghĩ học hỏi và xác định kinh nghiêm cua gái là : với con gái đã thk, có ý với mình thì ko nói làm gì còn với gái mình cua và gái vip thì mình phải xác định rõ : phải luôn giữ giá trị của riêng mình, chân thành nhưng ko lbi lụy, và đàn ông khi chưa có một sự nghiệp vững vàng thì không có lý do gì phải bi lụy một người con gái, Đăc biệt dừng bao giờ có suy nghĩ cô ấy là duy nhất sau này mình sẽ ko tìm đc người tốt hơn cô ấy. Bạn còn gia đình …Đàn ông chỉ nên buồn vì gia đình và chỉ nên bận lòng vì sự nghiệp “ và dù sao thì cua là một chuyện giữ đc là chuyện khác. Đừng đổ hết tâm huyết tương lai vào yêu một người để đến lúc e ra đi thì tay trắng, lúc đó thì ko có chổ mà dựa, ….gởi anh duccong và bạn chủ topic. cho e hỏi anh cong luon là hok lẽ có chuyện wen nhau 4 năm trời mà nó còn thay lòng ak. zậy thì hok biết em có nên tiếp tục cua em năm nhất này ko, hic
     
  15. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    Mẹ,càng nghĩ càng chán...Khi mang cái suy nghĩ thực dụng thì gặp những đứa hiền lành,chân thật quá,lúc ấy nếu có làm gì quá trớn nghĩ lại sao thấy ấy náy quá....Rồi lúc nặng lòng đi kiếm 1 tấm chân tình thì gặp toàn thứ ương ương dở dở....nản lắm rồi...
     
  16. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Níu kéo ko có hạnh phúc đâu bác ơi,bác nói vậy thì ko khác nào e nó thương hại bác chứ ko phải tình yêu.Bản chất vẫn là bản chất,khó thay đổi,ví dụ e nó có quay về thì sau này bro có dám chắc sẽ bị e ấy làm cho đau lòng 1 lần nữa.Với tôi 2 lần là quá đủ
    P/S : Mấy bữa nay đi tùm lum chơi.Thấy bên ngoài vẫn còn đầy e xinh đẹp,thế gian này còn nhiều bông hoa tỏa hương lắm,bông hoa cũ đã héo thì tốt nhất vứt nó sao sọt rác thôi,có trồng lại thì nó cũng ko thể tươi lại được.
     
  17. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    4 năm biết bao buồn vui,thế mà e nó nói chia tay mình như ko có chuyện gì,nhiều lúc ngồi nghĩ sao chia tay mình đau thế mà người ta lại như ko?Ngồi hoài nghiệm ra rằng khi người ta đã có mới thì mình cũng như bao người khác,ko đáng 1 kg nào hết
     
  18. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    gì chứ thể loại : a biết a sẽ ko là ng em iu nhưng a chúc phúc cho em này nọ blad...blad.... tư tưởng đó ko tồn tại trong đầu mình, 1 là đi cho khuất mắt nhau, 2 là căm ghét khó chịu tột cùng....
     
  19. caysytrongdem Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thấy đồng cảm với bạn !
     
  20. ngunhackiemphai Thành Viên Cấp 3

    umh cũng hơi trớ trêu. thật lòng thì gặp thứ j đâu còn sở khanh thì gặp máy e hiền. Hay anh Công liều một phen đâm con nhỏ vài chục nhát chí mạng cho bõ tức..mà thấy chưa đủ thì ưa đốt nhà nó lun.Buông Tay Và Chờ Đợi!!!Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 1Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 2Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 3Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 4Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 5Buông Tay Và Chờ Đợi!!! - 6....nói vậy thôi chứ yêu j thì yêu phải có quan điểm rõ ràng xác định ko trao thân gởi phận hết cho em nó. và lo cho mình nữa chứ hok đến lúc thì " ko còn ai tôi đi một mình, cùng với bóng qua cánh đồng đời...bởi một màu rêu xanh cỏ úa ko ai về tôi cõng bóng tôi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 477 (Thành viên: 2, Khách: 457, Robots: 18)