Tìm kiếm bài viết theo id

Buông Tay Và Chờ Đợi!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wave_ride_it, 23/9/11.

ID Topic : 3874329
Ngày đăng:
23/9/11 lúc 04:01
  1. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Bác duccong ơi.Em nói này ra Bác đừng chữi em nhá.Em ấy quay lại và em cũng tha thứ.Nhưng sau 4 ngày thì em ấy đã đá típ và h em trắng tay.Bay con xe + bay đt + bay luôn việc làm.và h em đang lang thang tiệm net.ko dám về nhà bác ạ.Do đi chơi vs em ấy nên bán đt + ngũ tới trưa nên người ta cho nghĩ việc.Em ấy ham đi bão.Chở em đi và rồi xe bị bắt.Phạt tới 6 triệu 150k.Em bỏ xe luôn rồi Bác ơiBuông Tay Và Chờ Đợi!!!H ko bik đi đâu về đâu.Tiền thì gần cạn rồi Bác ợ
     
  2. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    H em ko bik làm sao.Chak em đi theo ông bà luôn quá.Thế là xong hết.Ko còn gì trong tay.Mặt mũi đâu mà về nhà
     
  3. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Thôi rồi,đã khuyên can mà bác ko nghe,giờ khổ thân thế đấy.Thôi thì hãy về nhà đi,ko nơi đâu bằng nhà,đi đâu rồi cũng phải về thôi,làm lại từ đầu.Coi như đó là 1 bài học thôi,biết là buồn,là đau nhưng cũng phải biết nghĩ đến bản thân và gia đình,cha mẹ nuôi từ bé đến lớn,dù mình có sai phạm gì thì cũng chỉ có cha mẹ và gia đình có thể tha thứ thôi.
     
  4. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Sợ lắm Bác ơi.Thấy nhục nhã lắm.Bây h trong đầu ko nghĩ đc gì hết.
     
  5. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Đúng là toppic của mấy bác thất tình.Ăn nói sến lộng lẫy ^^!
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đúng rồi bạn có j thì pame lo lắng ,đầu bạc thêm .Về nhà ăn uống ,ngủ nghỉ cho lại sức .Còn nhỏ đó thì bản tính khó thay đổi lắm,kệ nó !!...

    Về nhà làm j khi mây đen vùi lấp lối mòn...(nhầm)



    Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào
    Dù cho mây đen bao kín bầu trời
    Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây...!!

    [YOUTUBE]VLpZgjrww1U[/YOUTUBE]
     
  7. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Thôi về nhà rồi close topic đi,cứ để đây đọc rồi càng khó quên
     
  8. wave_ride_it Thành Viên Cấp 1

    Em thank 2 bác đã cho em lời khuyên.Tình hình là em đã về nhà.Đúng là đi đâu cũng phải về nhà.Ko nơi nào tốt = nhà mình.
    Nếu có dịp 2 Bác phone em cafe nhé.0996 933 544Buông Tay Và Chờ Đợi!!!