bán áo mưa đi bác e nói thật e cũng ko có ngu j nói miếng ăn của nhà mình cho bác nghe đâu mà thật tình là lời lắm luôn mặc dù là rất nhìu tiệm gần nhà e nói vậy là bác cũng tự hiểu đi nha
hom nay moi di tham, mat bang. dinh thue mat bang 2 thang cua quan gan truong dai hoc, roi mo quan mi' ma ko biet sao nua. hehe... cung thay hay hay, nhung tich gop mai moi duoc. gio no ma ra di mai mai thi bun lam.
bạn biết chơi lô không, hôm nay đánh xỉu chủ 33 2 nghìn cho mình, nếu ko trúng, ngày mai đánh 4 nghìn con 33, không ra nửa thì 8 nghìn... đến khi nó ra thì bổng dưng bạn là tỷ phú đó
bác nói đúng, nói chung là ở VN này kinh doanh gì mà chẵn cắt cổ khách hàng, đơn giản thôi: 1 xe hủ tiếu dạo ngoài đường nếu đắt đỏ thì ngày trên chai là chuyện bình thường, hay 1 xe bánh mì tà tà ngoài đường ngày kiếm cũng trên 4 xị, nói chung cái vận của bác là 1 phần, nói chung 100 củ đủ để kinh doanh nho nhỏ
nói chung trong cái thời điểm này k nên kinh doanh hàng điện tử, auns ăn, hay các dịch vụ khác thì ok
100 củ thì qua miên mua hàng mão như PC / đồ điện tử / điện máy / phụ tùng xe về bán món . Liều thì qua chợ biên giới mua táo , linh kiện táo về sang lại cho cửa hàng cũng còn lời chán . Có số má thì qua Q4 Q8 mua hàng bay cũng được đó bạn ^^~ . p/s mình mà có 100 củ là mình mua xe , mua lap , sắm đồng phục rồi xin cty nào đó đi làm !
thanks tat ca pro nhe, nhung y kien kha hay. nhung chua hieu hang bay la hang gi lam, hehe... cung thay vui vui khi duoc tam de anh em 5giay gop y chia se. mot lan nua thanks tat ca cac pro