mình giống như bạn ít khi từ chối được ai, rốt cục tiền bạc có bao nhiêu chẳng gửi tiết kiệm mà cho hết từ bạn bình thường, bạn học chung đến đồng nghiệp mượn hết thảy cũng may đa số là người tốt nên người ta trả mình, chỉ có 1 trường hợp là vĩnh viễn.., quỵt Mỗi khi mở miệng ra từ chối, người ta nói mấy câu là mình lại mềm lòng cho mượn...nhưng giờ mình đã có kinh nghiệm hơn. VD như người chẳng bao giờ quan tâm đến bạn, hỏi thăm bạn mà lúc cần nhờ cái gì đó thì người ta mới tìm tới bạn thì bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi giúp.
Thì cũng có lúc tới lượt mình cần nhờ vả ng` ta chớ bạn... Nhiều lúc họ nhờ mình thấy giúp đc là sẵn sàng giúp còn lúc mình cần hỏi có khi hok thèm trả lời...
theo mình thì tùy trường hợp thôi.. có những lúc mình muốn giúp người khác mà cũng ko dc nữa kìa. Còn đối với những người khi nói chuyện với bạn chỉ toàn lời nhờ vả thì tránh tiếp xúc thì hơn. Và từ chối luôn là cách làm tốt nhất để những người đó ko hi vọng gì ở bạn nữa.
Mình chỉ bị vậy trong công việc thôi khi sếp nhờ mình ít khi từ chối lắm, ko fải sợ làm phật ý sếp (vì đối với mình ko có quan niệm nịnh nọt-> làm đc thì làm ko làm thì nghỉ) nhưng thấy ai lớn tuổi mà nhờ là mình khó từ chối. Còn giao tiếp bình thường mình thấy việc gì ko ổn là mình từ chối. Đôi khi từ chối cũng thấy kỳ và thấy tội người khác nhưng mình ko từ chối thì càng làm vấn đề phức tạp hơn. bạn cứ nói là bạn đang bận, đang học thi... là xong.
thế bạn nên cạch mặt thằng nào khi ăn tìm đến khi đánh tìm đi là xong cần thiết thì chửi thẳng vào mặt nó:angry: