Mình góp ý bố mẹ nhiều lần, nếu như bố mẹ mình giữ 1 chút thì cũng đỡ, đằng này ông bà hiền. Từ bé tới giờ chưa 1 lần bố mẹ cầm cây quấn chị em mình, 5 đứa, lần lượt đứa nào cũng 3-4 năm CĐ, ĐH, ông bà chẳng than thở gì, vất vả nên giờ về già thì đủ bệnh, cả bố và mẹ uống thuốc quanh năm... thế nên ra đời mình cứng rắn chừng nào thì trước mặt bố mẹ mình lại thấy mềm yếu chừng ấy
Vote cho chủ thớt theo cách của ông anh này. Cờ bạc em cũng mê mà giờ bỏ rồi , anh gắng làm sao cho thằng em nó không tiếp xúc được nữa, lâu dần rồi nó bỏ àh.
lương có 3 tr/ tháng thì coi bộ em bạn mệt lắm à. mình trong cq tụi nó chơi đánh bài đủ trò hết, ăn đậu tá lả, mình miễn nhiễm , cũng chả mất gì nhưng chơi riết rồi đầu óc ko tập trung làm đc. bạn phải dứt quyết nếu ko sẽ có ngày XH đen đưa 1 cánh tay em bạn về nhà đó, chuyện này là có thực chứ ko đùa đâu.
Chuyện này thì hầu như nhà nào cũng dính, do để thời gian rãnh rỗi là dễ bị rủ rê , viêc đầu tiên là tỉ tê với người em nói là với lương 3 triệu tháng thì chừng nào mới ngóc đầu lên với thiên hạ vậy nên tranh thủ đi học thêm một nghề tay trái hay trang bị thêm kiến thức vào các giờ rãnh trong ngày ( phần này cứ tìm trường dạy nghề của quận là ok) vì giá tiền hàng tháng cũng nhẹ , hoặc học thêm anh văn, vi tính , võ thuật ... . như vậy sẽ không còn thời gian rãnh rỗi để theo đám bạn tào lao . . . ..
anh qua ma cao làm 1 vé đệ tử "đổ thánh" rồi về đánh cho em em anh bò lê bò càng. cái đó gọi là lấy độc trị độc mới bỏ dứt dc:surrender:
mình thử rồi, ko được, nó lười kinh đời, dốt vi tính mù anh văn mà khuyên học thì toàn tìm cách lãng. Nếu mà như mem are u sure nói thì mẹ mình chết mất ...chắc lại phải kêu nó học, gia tài chỉ có mỗi cái bằng CĐ, nhiều khi mình còn ko hiểu sao nó lại bằng lòng với cái vốn mà nó đang sở hữu
hầu như nhà nào cũng có 1 người quạy phá cả, cảnh cầm xe,bán đồ trong nhà, bị người ta đến nhà siêt nợ.. nhà mình cũng từng gặp rùi. M cũng đứng ra trả nhiều lần rùi kèm theo lời cảnh báo. lần nào cũng nói lần cuối, lần cuối cứ lập đi lập lại hoài..chỉ thương baba đã phải trả nợ suốt rùi chị 2 phải bỏ học sớm đế kiếm tiền trả nợ cho Mẹ
mấy thằng bây gio82 như vậy nhiều lắm thằng e con bà dì bên vợ cũng vậy nè ko chịu hoc hành cầm xe đánh bài lông bông suốt kệ nó thôi .Còn e bác thì phải mạnh tay thôi nó đc nước ăn quen rồi thiếu thì cứ về nhà đòi là có nên nó cứ chơi (bác manh tay từ nó đi nó đói khổ là biết nhau ngay thôi ).Cờ bạc mà kiếm đc tiền thì mở cờ bạc ra để chết đói àh
mình giống e bạn...nhưng bỏ rồi...sau những lần thua ko còn gì để mất,mình ko dựa vào gia đình chi trả vì ko dám nói,nhưng ae cũng có ng bjk...nhưng từ đó bài học kinh nghiệm rút ra...ráng làm có tiền rồi chơi sao cho ngta phục...đã từng sống dỡ chết dỡ bán xe 2 năm liền mỗi dịp gần tết vì cứ mún tậu SH...và thế là bay con xipo ,dây chuyền,ip...giờ còn mỗi đôi dr mòn rách ,đi wave mượn của a mình,hối tiếc lầm lỡ vô cùng...hi...đó là bài học của mình.đừng chu cấp cho e bạn nữa.mình cũng bằng tuổi e bạn...giờ nợ 10tr nữa mà đang làm kiếm tiền xoay xở cho xong .hiz
bro cho em nó đi nghĩa vụ 1 thời gian đi. đang ký xin đi nghĩa vụ có thể tránh xa bạn bè ăn chơi của nó 1 thời gian sau này về có thể quên được đó.
Đi nghia vụ mình đã tính tới nhưng vào đó chỉ có thời gian đầu kỷ luật, còn sau thì thả lỏng. Em trai bạn mình đi ngoài hà nội, năm đầu yên ả, năm sau bố mẹ phải đưa tiền lo đi trả nợ , nguyên do là ra ngoài đánh bài. Còn em mình 22t mà như đứa con nít, la rồi cho mấy cái bạt tai rồi thì có sợ, ngoan hiền được mấy hôm lại đâu vào đó. Mình đang tính cho nó lập gia đình, bàn rồi nó ok.. mình tính mua cho nó cái nhà xa xa tí cho nó cách ly mấy đứa bạn ở đây, nhưng lo ra ngoài không ai kiểm soát có ổn không..
mình nè, trưa trưa anh em trong cơ quan ăn uống xong là xòe quạt tiến lên, nhìu khi thua sặc gạch, về nhà vợ hỏi nói là xe hư phải sửa nên hết tiền, cũng mún bỏ mà tụi nó cứ thiếu tay nên kéo vô hoài, mà mình thì cả nể
Lập gia đình cũng chưa hẳn là cách tốt đâu. mai mốt lỡ em bạn không lo nổi cho gia đình, cuộc sống nảy sinh nhiều chuyện. em bạn lại chán nản quay lại cờ bạc rựơu chè để giải sầu thì khổ. bây giờ thì cầm xe, mai mốt bạn mua nhà rồi thì lại nợ tùm lum cũng bán thôi. đến lúc đó lại khổ em bạn và vợ con nó nữa. tốt nhất bây giờ không nên cho em bạn có cơ hội đi đánh bạc nữa. cũng không nên cho nó giữ tài sản gì hết. quản lý thời gian của nó chặt vào. nếu lỡ nó có cờ bạc 1 lần nữa thì mình nghĩ bạn nên phạt thật nặng cho nó nhớ. đánh nó thì mình cũng đau nhưng thà bây giờ mình đau 1 lần chứ để sau này nó lúng sâu quá thì mình lại hối hận nữa. chúc bạn may mắn nha