ừ, hết cách nên mình có bàn với bố mẹ thế. tội cho con bé thương nó, hiền lành, mong nó sơm nhận ra mà thay đổi. , :after_boom:mai cuối tuần ở nhà mình sẽ răn lại nó
Cho nó ở khổ. Khói lo khỏi wan tâm. Bần cùng rồi chẳng còn gì. Tới lúc nó hiểu rồi đón nó về lại. Rồi nó cũng sẽ biết mà suy nghĩ thôi bác àh. Em là con 1. Ở với mẹ. Tuy mẹ rất thương và lo nhưng em chã dám đua đòi wậy phá mấy cái đó ( Cũng máu lắm nhưng biết đánh toàn thua nên chẳng dám đánh, đánh chơi ván 2k 4k thì được. he he ). Quyết chí làm ăn sau này lo cho mẹ hưởng thụ.
cờ bạc là bác thằng bần.chơi cờ bạc để làm giàu thì tốt nhất làm đủ mọi cách để ngăn cản thằng em mình từng sụp đổ vài lần vì banh bóng gia đình tan nát cũng vì bà già nợ nận hụi hè đề đóm giờ mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân cờ bạc để kiếm thêm chứ ko phải để làm giàu..... 1 lời khuyên nho nhỏ là những ai chưa từng biết gì về cờ bạc tốt nhất đừng tìm hiểu.chỉ có người trong cuộc chơi mới hiểu được giá trị của cờ bạc nó lợi và hại ở mức độ nào mà thôi.thân!!!
Thằng em bạn rất có chí đó... Nó muốn làm giàu 1 cách dễ dàng... ngồi không định mua nhà lầu xe hơi quen gai đẹp... Chứ no co nghiện cờ bạc gì đậu, tâm lý mấy thằng bất tài thôi...
Hôm thứ 7 ở nhà dần cho nó 1 trận, kq cái tay mình bong gân, tới giờ còn chưa hết... Nhiều khi không muốn nghĩ nó là em mình nhưng bỏ ko được