Gặp mình là xong rồi, chắc vợ chồng bạn có của ăn của để với lại hiền lắm phải ko!!! Mình cũng có thằng em vợ tui ko mất dạy bằng nhưng cũng same same, mình chẳng thèm nhìn vào cái mặt nó chứ đừng nói tới chuyện viện trợ cho tiền này nọ, chưa nghĩ cách hại nó là may rồi!!! Mấy lần nó đánh vợ mình lúc mình ko có mặt, nghĩ tới mà ói máu, nhưng vì giữ hòa khí nên thôi, tốt nhất đừng có quan hệ gì với nó nữa!!!
Lo cho tháng đầu là đủ rồi, sau đó phải tự bương chải chứ , cái sai của bro là vẫn tiếp tục cho tiền nó, em vợ chứ đâu phải ông nội Ăn cắp kiểu đó táng cho bạt tai , giao công an, tống cổ khỏi nhà, tịch thu mọi thứ ... thứ đó làm vậy 1 lần nó mới sợ, chứ bro cứ cù nhây quá nó lờn thuốc rồi,
Qua cái tuổi đó rồi chắc mọi người cũng biết ko thể nào nói được nó đâu !!! cho nó biết mặt đi bạn nể nang sau này hại sức khỏe cho Vợ bạn nó đã đang ăn chơi kêu nó bỏ được chặt đầu mình !!! ăn chơi nhậu nhẹt ko lo học là thua h mà khuyên răn đưa xe cho nó đi khác nào nước đổ đầu vịt như nó . Ngoan hiền còn tạo mọi điều kiện cho ăn học chứ mất dạy như vậy rồi cho nó có xe có laptop để tạo điều kiện ăn chơi mà thôi !!! Khuyên bạn 1 câu chân thành kệ nó bạn phải lo cho vợ bạn . Tội nó nó có tội cho vợ bạn ko để chị mình đang có thai đi bộ đi làm về còn nó thì đi chơi !!! Gặp nó mà là em vợ Mình mình đập vô mặt ko cho gì hết !!! Tự đi làm đi học mà lo . Bạn Phải Manh Tay Lên Để Nó Vậy Hại Gia Đình Bạn Thôi
chung quy là ba má và vợ bác quá cưng chiều nó mới thành ra như vậy , bác phải nói sao cho vợ bác để bác trừng trị nó thì họa may nên người . Tui cũng có thằng em nhờ nhỏ lớn bị tui đánh riết mà giờ nó hiền như cục bột. Mà cái kiểu ăn vạ rồi được cho tiền dễ như thế thì càng ngày nó sẽ càng muốn lấy được nhiều tiền để ăn xài , bác cứ hù vợ là ko khéo thì nó chích xì ke ma túy chơi đá rồi chết ngoài đường, hok cho nó tiền nó bán lun xe chà đồ nhôm... với lại nó cộc lên nó đánh vợ bác , lỡ tay mà té 1 cái... tóm lại nói vợ bác tránh xa nó ra để bác trừng trị nó
Làm Như Cách Của Bro Này Og Bà Già Vợ Ko nói gì Được Bạn hết !!! Còn xe với laptop thì đòi lại mua cho chiếc xe đạp cho nó !!! để lại cho nó nó vã quá nó bán !! nói chị sắp sanh rồi mày đưa xe cho chị đi để chị đi vậy tội chị !! Còn xe đi là nó còn ăn chơi !!!:amazed:
Vợ bạn thương em như vậy hóa ra hại nó đấy: khiến nó chỉ biết sống lệ thuộc vào người khác. Cần cương quyết thẳng tay, thà mích lòng nhưng dăm mười năm nữa: nó sẽ tự nhận ra là nhờ vậy mới nên người.
thằg này wá đág thiệt. mìh ngĩ bác nên bàn bạc zới vợ bác cho ra lẽ, ko thể chịu đựg như zậy đc. ng ta giúp côg việc, chứ ko thể nuôi nó cả đời. zới cái lọai ăn bán này thì cứ nói thẳg vào mặt nó, e vợ thì e vợ chứ, ko lẽ để nó trèo lên đầu ngồi. bác cũg nên fân tíh cho vợ bác nge, thươg nó như zậy là hại nó, mìh đâu thể nuôi nó cả đời đc. :amazed::amazed:
mình nghĩ bạn nên nói chuyện với vợ bạn để cắc đứt luôn thằng em vợ trời đánh.Tống nó về quê tịch thu lại tài sản hết, quan trọng bạn có thể làm hay không.vì sợ tình cảm chị em vợ bạn không nở làm thôi
bác trước hết nói thẳng với ông bà già vợ, nói hết tình hình ra, và chốt hạ một câu, nếu ba mẹ giao nó cho con thì con sẽ dạy nó, ba mẹ đừng lên tiếng, nếu ba mẹ lên tiếng bênh nó nữa thì con trả về cho ba mẹ, nếu ba mẹ thương con thì để con trị nó, nếu muốn nó hư thì rước nó về mà bênh nó. Còn đối với thằng đó, bác trước hết nói thẳng với nó "Mày muốn đi học ko, nếu muốn thì tao cho mày một cơ hội cuối". Nếu nó còn tái phạm, bác cứ lấy lại hết xe máy laptop, nó mà láp hốt nó liền, ko phải sợ j hết, cái lũ này chỉ đc cái miệng thôi. Nếu nó mà đánh trả lại bác coi như là nó đã dứt áo ra đi, bác đừng cho nó về dù nó có năn nỉ, cho đời dạy nó, còn nếu ko thì bác thuê giang hồ đập cho nó một trận cảnh cảo, bác làm bộ hỏi thăm, mua thuốc thang, nhưng đừng cho nó tiền bạc j cả, mặc kệ nó.
Mỗi tháng chỉ cho nó một khoảng tiền nhất định thôi, nếu nó xài hết thì đừng cho nữa. Còn muốn uốn nắn nó thì phải đụng tới tự ái của thằng đàn ông trong nó, nói nó không học thì sau này làm gì, làm sao mà có vợ đẹp con ngoan được, chơi hoài khi hết tiền lũ bạn cũng bỏ nó thôi, chơi thì cũng tới tuổi phải đi làm thôi.......bla..bla... Vấn đề một phần cũng do ba mẹ vợ ban như nhược quá, hình như ba mẹ vợ bạn trọng nam khinh nữ hay sao á, nên thằng con trai nó mới như vậy
pó tay, cũng bái phục sức chịu đựng của bác chủ topic, mạnh tay đi bác, cứ cái đà ăn chơi này lại thêm ở thường trực trong nhà bác nữa, nói xui thôi chứ sau này dễ gây nên "vụ lớn lớn" lắm à.
Cho tiền 1 tháng thì quá nhiều. Nó mà tiêu hết thì coi như cũng đến lượt mình. Bạn trích tiền chi ra cho nó theo tuần. Còn lại bạn nên khuyên nó nên tìm thêm một công việc gì đó mà kiếm thêm mà xài. Ví dụ như bồi bàn cho các quán ăn, nhậu, cafe....hoặc có thể đăng kí làm gia sư. Bạn là anh rể nên việc nói với nó cũng khó. Bạn gợi ý với vợ và nói vợ nói cho nó nghe. Như thế sẽ dễ hơn. Giờ hơn 20 rồi chứ không còn nhỏ nữa. Còn việc nói như thế nào và nói ra sao và nói vào lúc nào thì bạn và vợ chắc biết rồi. Hi. Mình cũng chưa vợ con và cũng chưa từng trải nhưng hy vọng nó giúp được bạn phần nào
Mình là đập thẳng , Ko ăn cắp tiền mà ngồi vô oánh bài là thấy ghét rùi . Mình cho ăn dc thì có quyền đập dc . ko chịu thì cuốn gói cho nó về thành dưỡng sức ý wen về quê dưỡng sức