nó có laptop riêng đúng ko pro vậy thì gởi cái link topic này cho nó đọc những cm trên này để nó sáng con mắt nó ra mà lo học :amazed:
[I]Nói thẳng thì dĩ nhiên là một cách có khả quan, nhưng mình là con trưởng, không phải đụng chuyện là gầm lên hay phùng mang trợn má lại liền được, làm thế nào cũng phải giữ hòa khí trong gia đình, với lại như vậy thì con mình sau này ra nó cũng phải có ông bà nội, ông bà ngoại, giờ hoạch toẹt ra thì mất lòng nhau cũng nhiều lắm. rồi lại không nhìn mặt nhau.[/I] mất lòng trước,được lòng sau thôi bro ah, vì cả nể mà phải ôm cục tức như vậy có đáng không? ra đường kiếm tiền đã mệt mỏi rồi,về nhà gặp vụ này ko nổi điên mới lạ,nói chung là bro phải kiên quyết trị thằng em vợ này đi,mất lòng ai cũng chịu thôi,nghe nó hỗn láo,đòi đánh vợ mình là sôi máu rồi, bro nhịn đuoc cũng hay ghê
người nhà ko xử được thì để giang hồ xử bác ơi, mình thấy vợ chồng bác cũng quá nhu nhược rồi, lo lắng đến thế còn hơn cả con nữa. Hai vợ chồng cần ngồi bàn bạc và thẳng tay với him, chứ có đứa em mà vợ bác dạy ko được, mình sợ sau này chị cũng chiều hư đứa con luôn
bảo là vợ sắp sinh rồi, tiễn nó về bên nhà bố mẹ vợ đi, tuyển vú em vào để chăm vợ trả lương nghe có lý hơn đấy> cái hạng ăn không ngồi rồi mà còn phá hoại mất dạy thế thì mình éo có ngại mà chửi 1 mắt. Dek có ngán ông bà già vợ. Đời chỉ nể vợ sợ ông bà già ruột thôi.
cùng ý kiến ... cứ im im send cho nó cái link này, nó đọc xong phần nào cũng hiểu bro khó chịu cỡ nào, dân tình muốn thịt nó cỡ nào ... thêm nữa cắt tiếp tế lun, than đói kệ mje nó, đói thì mới biết làm mà ăn.
Nhân từ với kẻ thù là nhẫn tâm với bản thân BÁC có ý tốt đó Nhưng lòng tốt bác ko đặt đúng chỗ Thằng này nó cái suy nghĩ ăn bám nhà bác rồi Thuốc đắng dã tật - Bi bi nó đi Nghe bác nói vậy . khác nào bác đang nuôi hổ Có ngày nó cắn lại bác Ông bà già cũng ko thèm quan tâm ý kiến bác mà đẩy trách nhiệm cho bác Gặp tôi tôi cạch lun Như tầng thủy hoàng đấy Ng` ko phụ mình .Trời tru đất diệt
gặp tớ thì mất zạy dù là ai dạy cho nó khôn cái đã rồi tính. còn ai trách thì kệ, bênh nó thì theo nó tui bỏ mặc luôn. Ghét nhất là loại ăn trộm. Tết vừa rồi có nhỏ em họ 16 tuổi ăn trộm 2 tr của mẹ mình. mình nghe mẹ kể biết là nó chứ ko ai, mình bay vào nhà dắt nó ra ngoài đường, tát 2 cái, tra hỏi 1 câu là nó tự khai thôi. phải căng mới được. ko những trị nó mà còn dạy cho nó hiểu Mà bạn cũng nên thu xe lại đi, có xe có chơi thôi, ko xe ở nhà hoặc đi xe bus hoặc đưa đón về
góp ý nhỏ: Chủ trương của mình là ko dùng bạo lực, trước tiên là fai làm tư tưởng cho vợ, ba mẹ vợ, xem nếu ở trong hoàn cảnh của mình thì có khó chịu ko, đả thông tư tưởng những ng đó xong rồi đến em vợ, 2 a e nói chuyện riêng với nhau, trước tiên là "cám ơn em đã phụ giúp anh chị trong cv nhà thời gian qua...", túm lại là nói mánh thôi, cảnh tỉnh cho nó biết là nó làm việc gì mình biết hết, nhưng cái gì cũng có mức độ, vì tương lai thì anh chị sẽ ko dc thoải mái vi sẽ có baby, "anh sẽ cho em thời gian là 2 tuần để thay đổi từ từ, sau 2 tuần mà anh ko thấy 1 sự chuyển biến thật sự từ em, anh sẽ quyết định mời em dọn ra ở riêng và ko chu cấp cho bất cứ thứ gì, từ bây giờ anh sẽ lấy lại cái laptop và cái xe, để lại cho em cái dt để liên lạc việc cần thiết, anh sẽ cho em mượn lại nếu anh thấy nó thật sự cần thiết cho việc học và tương lai là việc làm của em", mềm mỏng nhưng dứt khoát nhé hy vọng giúp dc bro với kiến thức có hạn của mình good luck
cho nó nhịn đói đ bạn, lấy tiền đi đánh bài là ko dc rùi kêu nó muốn đánh bài thì tự mà kiếm tiền chơi, gặp tui là tui bẻ cổ, đập cho 1 trận cái thằng em bố láo ko bít xót đồng tiền của anh chị nó làm ra cho nó
TỘi nghiệp bác quá, thẳng này thuộc loại nuông chiều wá mất dạy, bác nhất định phải mạnh tay với nó: chia sẻ kinh nghiệm với bác cách làm của ông bạn cùng khu nhà trọ với mình nhé: Trước hết bác có 1 cớ tuyệt vời để tống cổ nó ra khỏi nhà: vợ bác có baby ===> ở lại ko tiện ===> bắt buộc đi, ko ý kiến ý cò jì thêm. kiếm cho thằng ôn đó 1 cái phòng trọ, rẻ thôi, cho nó quy định hàng tháng xài bao nhiêu tiền (xài hết thì cạp đất ăn, bạn nhất định không cho thêm), sau đo yêu cầu kiếm việc làm === cuối cùng là cắt hẳn viện trợ... tui thấy cách này rất hay. P/S: phải mạnh tay, và nên làm giống như chuyện đã rồi. Chúc bác mau thoát nạn Khoe chút: chả bù cho thằng em tớ, cho tiền chẳng thèm lấy, làm nhiu xài nhiu, lâu lâu còn phụ anh tiền vặt vãnh này nọ mặc dù làm chẳng bao nhiu tiền. hèhè
có đứa em của chồng tương lai cũng hứa hẹn giống thằng ôn này nè. Cũng nhiều lần muốn cầm tầm vong đập nhưng mà phận làm gái, nên thôi. Đang kiếm mua thuốc chuột ...
Nguồn gốc của việc này là do nó được gia đình quá chiều chuộng. Nó như thế mà bố mẹ và chị chẳng nói gì thì thật là đáng trách. Em nghĩ việc làm cho nó thay đổi không thể một sớm một chiều mà được. Theo ý kiến của em mình phải đánh từ gốc của nó. Đó là anh lựa lời tâm sự với vợ trước rồi khi vợ anh thông rồi thì cả 2 vợ chồng cùng nói cho bố mẹ vợ anh hiểu . Đó là việc mình quản lý nó không phải là ghét bỏ gì nó mà anh chỉ muốn nó nên người và tự lập hơn. Để cho nó đi làm thêm ra ngoài xã hội như mọi người để nó hiểu giá trị của sự lao động. Cho nó thấy sự cực khổ của cha mẹ và anh chị nó. Anh cũng có thể tìm một số bài báo trường hợp như là vì cha mẹ nuông chiều con mà con cái hút chích, giết người ... chẳng hạn cho họ đọc. Phải để cho họ hiểu dạy con mà con làm sai không nói thì sau này nó hư nó ko biết nhận lỗi còn quay sang trách cha mẹ tại sao không nói cho con trước đấy. Em nghĩ anh là rể anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói cho vợ và cha mẹ anh hiểu thôi chứ làm quá thì cũng tội vợ anh Có thể anh nghĩ như vậy nên mới trăn trở nhiều thế. Nếu là em mình thì mình có thể thẳng tay trừng trị rồi. Mong anh sớm giải quyết được việc này.