Cho nó về quê với ông bà ở luôn. ở we^ người ta sống dc thì nó cũng sống dc, chứ ăn bám mà bố láo thế thì giữ làm gì
đem qua đây mình chỉnh cho, bạn muốn nó vào chợ rẫy thở ooxxi mấy ngày ko, loại này đập vài trận là được đó mà, - cách khác là 2 vợ chồng ở riêng đi
vậy là dù ai nói gì đi chăng nữa chủ topic cũng ko nghe , tóm lại là lên đây than thôi chứ hok nghe người ta góp ý hả
e có ý kiến vậy.vc a chắc mới có con đầu lòng đúng không.e nghĩ chắc vợ a chưa nghĩ đến chuyện có 1 đứa con tốn kém đến mức nào đâu.quan trọng nhất là vợ a đấy.làm sao cho vợ a hiễu ra trách nhiệm khi sắp có 1 đứa con là như thế nào thui.giúp đỡ e vợ thiết nghĩ cũng là 1 điều đúng.nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi.còn phãi tích góp đề phòng cho tương lai 2 vc vói baby nữa.còn e vợ bay giờ cũng lớn rồi.phai đễ cho nó tự lâp 1 chút.không phai e bé mà việc gì cũng giúp một cách mù quáng.a cũng phải cứng rắn lên,nói thẳng với nó hoăc cha me vợ.giúp là giúp khi nó ăn học tử tế.chứ đâu phải giúp nó để nó ăn chơi cho sướng.nếu a cứng rắn chút thì e nghĩ sẽ không khó đâu.Thân!
Đập nó 1 trận rồi đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Càng đọc càng thấy bức xúc. Nó chỉ là thằng em vợ thôi, việc Đ...é....o... gì mà phải có trách nhiệm với nó.
Dù sao cũng là duyên nghiệp cả, nhưng không phải vì 2 chữ "duyên nghiệp" mà cúi đầu cam chịu. Nên khéo léo và thẳng thắn giải quyết, có nhiều cách như: 1/ Tịch thu toàn bộ, đẩy ra đời để đời dạy nó -> cách này khá phiêu, kiểu như 5 ăn 5 thua 2/ Tìm 1 đứa e gái kute xíu, mồi chài để thành bạn gái nó, xong kìm kẹp lại bớt -> kiểu này cũng chỉ tàm tạm, vì với 1 đứa ko có lập trường và định hướng thì có thể làm hư lun đứa con gái 3/ Cho nó tiếp xúc với Phật Pháp. Cách này tuy khó thực hiện nhưng thực hiện được rồi thì rất hiệu quả. Phải làm 1 cách tự nhiên, bạn tìm vài đĩa của thầy Thích Phước Tiến (sư phụ mình) hoặc Thích Huyền Diệu vì 2 thầy này nói pháp rất hay, lại hợp tâm lý giới trẻ. Khi mang về thì mở đĩa nghe những lúc nó có ở nhà, ko cần ép nó ngồi nghe, chỉ cần mở đủ lớn để cho nó nghe là đc, cứ mở như vậy chừng 3 tháng, mưa dầm thấm lâu, nếu nó tiếp thu được (mặc dù là thụ động) sẽ thấy sự khác biệt. Khi nào thấy nó đòi quy y tam bảo tức là đã thành công. 21 tuổi cũng là độ tuổi mình nhận biết Phật Pháp, lúc đó cũng quậy và ngu ngốc lắm, h nghĩ lại nếu ko có Phật Pháp chắc mình biến thành thứ gì rùi.
mình thì mình sẽ cấm vận toàn bộ và siết chặt chi tiêu của nó (cắt tiền sáng,cafe,chơi bời,cắt xe cho đi xe đạp or xe bus) theo dõi sát tình hình học của nó nếu phát hiện ra có dấu hiệu bỏ học cho về quê lun (nếu nhà vợ bạn ở quê) còn ko đăng kí đi nghĩa vụ (ko đi dân quân nha bạn),còn việc nó ăn cắp tiền thì bắt đc là làm căng lun ko việc gì phải ngại ba mẹ vợ vì họ ko dạy đc thì để ng khác dạy nếu cần thiết thì báo giao CA làm việc .... nói chung bạn cứ làm cứng lên
Thời điểm dứt khoác với nó là sau khi vợ bạn sinh baby cái đã,cho vợ dưỡng sức trong bệnh viện,ở nhà tranh thủ thời gian cho nó chừng 1 tháng thay đổi,trong thời gian đó mà nó chứng nào tật nãy thì tịch thu tất cả,cho nó chiếc xe cùi + cái điện thoại cùi,để nó tự mà sống,tự đi làm,tự đi học mà người như nó học bao nhiu cũng chả bổ ích đc j... Chính sự nuông chiều quá đáng mà nó mới trở nên như vậy chứ bản thân nó chỉ là 1 phần.Cần dứt khoác giữa Đúng và Sai,nó sống lệ thuộc vào bạn chứ bạn đừng để lệ thuộc vào nó,gia đình vợ,và cả vợ bạn nữa,không phải mún j cũng đc.Thương vợ cũng có nhìu cách,chứ không phải cho wa mọi chiện là thương vợ đâu. Bạn là trụ cột trong nhà,sống với gia đình vợ điều đó cũng khó khăn cho bạn,vì khi có tranh cãi ngoài vợ ra cũng chẳng còn ai.Hãy cố gắng sao lời nói của mình khi nói ra có sức ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình.^^
là mình thì đuổi thẳng cổ, vợ là vợ, ba mẹ vợ thấy con sai mà thờ ơh thì cho chết luôn,cái nào đúng thì đúng, giờ ba mẹ vợ có nói cũng kệ, hỏi lại tại sao hok nói nó mà nói bạn ?
suy nghi gi nua a, duoi no ra khoi nha, tu no luon, dau can may thu do trong nha, ong ba gia vo nhu vay thi cung coi nhu het xai. Nghi cho nguoi chu nguoi dau co nghi cho minh bao h a. Tha ta phu nguoi chu ta ko de nguoi phu ta.
giờ a là trụ cột trong gia đình mà, nói ko nghe thì ko cho nữai....nói thì nói chứ bên vợ thì là người dưng cả thôi ạh