A....Cứ nói chuyện với nó, nói thẳng nói thật, nói cho nó biết xấu thì thôi . B....Nói không nghe dùng biện pháp mạnh : đánh, đập, đuổi ... P/s : Xã hội có những đứa như vậy thì người khác mới có cách khá lên đc
khó xử thiệt ta, nghe nói mà nóng màu với thằng này lun. Cũng tại vợ anh với ba mẹ vợ cưng nó quá mà, mà nó quậy như vậy, hay a thuê XH đen mần nó 1 trận cho đã đi (kiếm 1 lý do hợp lý), quan trọng là xả cái tức trong mình mà biết đâu vậy 1 lần nó chừa cái thói mất dạy, ăn chơi.
tui mà có thằng em vợ như thế là nó chết với tui.kiểu gì cũng chết,cho dù có li dị vợ nó cũng chết với tui
mình sr trước khi nói,nếu có gì phật ý mong bạn bỏ qua,mình chỉ góp ý thẳng nếu thằng em vợ và ông bà già vợ đang sống trong nhà of bạn,xài tiền of bạn,thì bạn dc quyền góp ý và nói chuyện thẳng thắn những chuyện thằng em vợ đã làm,cho vợ,ông bà già vợ và dĩ nhiên có luôn thằng em vợ ở đó...nếu ông bà già và vợ nghe dc,hiểu dc và có biện pháp đúng để làm cho thằng em vợ ngoan lại thì thôi...còn nếu ông bà già vợ nghe nhưng vẫn bênh thằng nhóc hoặc cà lơ thi bạn cứ việc đuổi ổng bã và thằng nhóc về quê cho ổng bả tự lo...vì bạn còn phải đi làm kiếm tiền lo cho bạn,vợ bạn và gia đình bạn...đừng rãnh hơi lo cho những người không biết điều (nhưng trước khi làm gì cũng nên nói chuyện thẳng thắn với vợ trước chứ k vợ bạn lại nghĩ bạn k tôn trọng vợ)
mình rất tán thành với ý kiến của pro này. cứ lấy lý do là chị sắp sinh ở nhà ồn ào không học được rồi tống cổ nó ra đường. cho nó ra ở trọ cho biết mùi đời. còn những gì cho nó cũng không cần lấy lai lun, xem như là cúng tháng 7 đi. cho nó mỗi tháng 2tr la ok. mình cũng là sv nghèo nên mình biết tầm đó là đủ sống lành mạnh rồi. còn an chơi thì đói nhe răng lun. bạn nhớ là trong đó có tiền phòng trọ + tiền ăn + tiền tiêu vặt lun rồi nhé! không cho thêm bất cứ khoảng nào khác hết. nếu nó ăn chơi thì đói ráng chịu, còn xin thêm thì "chờ tới tháng đi em". còn nếu nó xin tiền đóng tiền học thì bạn nhất quyết phải đòi biên lai nhé. còn nếu nó đóng tiền hoc mà không biên lai thì nó đóng cho sòng bài rồi "lần sau khỏi xin tiền nữa nhé em". đẩy nó ra ngoài vài tháng như vậy là nó chừa ngay. chúc bạn sớm trị được nó!
nói nhẹ trước,nó mà không biến chuyển thì "biến ngay tức khắc đi thằng em".Nó là con trai nên cứ việc đuổi thẳng,chẳng gì phải lăn tăn.
Trời ạ, dễ ẹc. Tui có vài ý kiến như vầy nè: Trước tiên, phải lấy lại xe máy + laptop, đưa cho nó xe đạp + máy để bàn Thứ hai, chỉ nuôi cơm nó + cho tiền học phí sách vở + vài chục k dằn túi hết ráng chịu Cuối cùng, cất tiền + tài sản có giá trị cho kĩ vào Làm như vậy đảm bảo ko ai trách được mà vẫn lo cho thằng e vợ chu toàn ko fai áy náy với ông bà già vợ mà còn yên tâm làm việc
Nếu còn mất tiền 1 lần nữa, thì báo công an, hù cho nó sợ ... đã bik vậy thì làm thẳng tay đi, ông bà già vợ thương thì lo cho nó đi, quan trọng là giờ bro giáo dục ý tưởng cho vợ bro đi ... thuốc đắng giả tật ... cứ nuôi chiều hoài có ngày sẽ nghiện ngập hút chít, rồi khổ cả 1 đời cho coi. p/s: bước đầu tiên là khóa tài chính, 1 tháng phát cho 1tr-2tr xài thôi, tự lo tiền phòng ăn ở, ko đủ thì tự đi làm kiếm, xin đc ai thì xin ... nhớ dặn vợ đừng cho. ... xe thì cho nó đi, nhưng đừng đưa cavet, khi túng quá, cầm-bán là coi như xong đó,laptop lấy lại, vì chủ yếu sv giờ toàn khoe laptop chứ ko xài ... ... dt coi như cho, để nó có gặp gì còn kiu kíu mình đc !! vừa đánh vừa xoa thế là ok rồi !!! Àh, tiền, tài sản thì của 2 vc thì nên cất thật kỹ, trộm nhà khó phòng lắm.
hên quá, mình cũng 21t mà chưa tệ như vầy. loại này bất trị rồi, chỉ có nước cắt viện trợ thôi. làm người đàn ông của gia đình anh hãy làm người cầm cương chứ, em vợ - cha vợ - mẹ vợ ÉO CÓ NỂ
Mình vẫn tôn trọng ý kiến các bạn mà, đang tìm ra cách nào cho toàn vẹn đôi đường Phật pháp gì nó ko nghe uữa rồi, nó bên đạo tin lành mà, nhưng bây giờ nó thành đạo tặc rồi Trả về không nhận, nhưng mình n1oi nặng nhẹ thì bênh nó, còn lại chu cấp bắt mình phải lo. Bán xong nằm 1 chỗ VC mình cũng phải nuôi nữa thôi Nói thẳng nói thật, nói xỏ nói xiêng, nói móc nói méo đủ cả, nhưng hình nó giả điên như ko hiểu( cũng có thể ko hiểu gì thật)
xem kĩ nha bạn ev bạn thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng rùi coi chừng cắt viện trợ nó nó làm liều đó nha như giựt đồ hay gì đó phải có cách nào khéo nc với nó và lấy lại những món đã cho chứ lấy lại cái cụp coi chừng phản tác dụng
hehe , ra phường quăng 1 ít tiền cho nó đi Nghĩa Vụ là xong , ko thì đập nó vài lần là nó tơn , ko nữa thì đuổi đi , lớn rồi đâu phải con nít đâu mà nể nang ^^
em thì thấy vụ này làm nhanh lắm.Anh bít chỗ thằng đó hay tụ tập cafe đúng ko?ok em cho a số dt,a chỉ mặt nó,em vào đập 1 trận tội thiếu tiền đánh bạc,ko lấy xe nó nhưng cảnh cảo nó còn ở khu đó thì còn chém hơn nữa.để xem nó có bấm khỏi nhà a ko.Nghe thì hơi sock và giang hồ nhưng đọc xong đúng là sôi máu
Bạn thật là một người tốt, yêu gia đình và rất kiên nhẫn. ko biết khuyên bạn thế nào chỉ có điều đã bao lâu rồi bạn ko nói chuyện với nó, đã bao lâu rồi bạn ko nhìn vào mắt nó, bạn càng xa cách nó thì ngược lại nó cũng xa cách bạn thôi rồi cả 2 chỉ chỉ trích lẫn nhau. Mình thiết nghĩ những cách của các bạn đang nói trên này ko phải là bạn chưa từng nghĩ tới, có lúc bạn giận run lên nhưng cũng nuốt cục tức xuống bởi vì con người bạn ko cho phép bạn hành xử như vậy. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện trực tiếp với nó để hiểu nhau hơn. Thân
ba mẹ vợ bạn chìu nó quen từ nhỏ rồi,với lại có 1 đứa em TRAI nữa chứ,tứ 13 tuổi trở đi con người không hư là không hư.zay nhé