rồi thay vì bo 3 xị như ngày thường....giờ pác bo 3 chai phải hem ? Biết ngay là bị em nó gài mà.Sao qua mắt tui được,tui dại gái chứ tui đâu có ngu...hé....hé....hé..
mua cafe về cũng dính thôi, đây là chiêu của Vịt gian đầu độc dân thường bây giờ kiếm cớ đổ lỗi cho 1 ai đó thôi.
Trước khi lấy lõi đen làm cf thì họ đã sạc cho đầy dồi, nên các bác uống vào sẽ thấy trà đầy sinh lực, dẻo dai, mà em nhớ lúc QC pin energizer nó để cái hình tượng tượng cục pin hít đất hoài ko mỏi, bởi vậy uống cf xong các bác sẽ hít đất như cục pin kia, mấy em khoái lắm
Cần gì âm mưu đâu bác, cái này là dân ta tự hại dân ta. Đến Trung của còn phải học theo. Cái trò trộn pin vô bán ko phải là mới. Vì từ lâu mấy ng ở nhà trọ bán bắp luộc đã truyền nghề cho nhau luộc bắp với pin chỉ cần 30 phút là chín đều. Đỡ tốn than. Và bây giờ nó biến tướng sang cà phê. Trong tương lai bất cứ cái gì ứng dụng được lõi pin vào thức ăn đều sẽ được nghiên cứu. Vì chi phí xử lý lõi pin cũ là rất lớn. Cho đại chúng ăn vào ng vừa có chỗ tiêu hủy pin vừa đỡ chật đất. Nói theo thuyết âm mưu cũng có thể đúng 1 tí. Vì đàn ông là hay uống cafe. Trog khi tỷ lệ sinh đẻ nước ta đang ở mức nam cao hơn nữ và ngày càng tăng. Vì vậy bỏ pin vào cafe là 1 hành động nhân văn, góp phần làm cân bằng giới tính xã hội. Hạn chế tình trạng thiếu thốn phụ nữ như Trung Quốc. Đây là 1 hướng đi đúng đắn. =)))
bởi vậy dân VN mới có từ gọi là KHÔN RANH. Lời thì có nhưng Quả Báo rồi cũng đến. Quả báo ở đâu xa : trước đây mình thường hay mua bắp,rau ngoài đừờng.Mua vì sự thương cảm cho số phận của họ chứ thực ra ko thích ăn mấy thứ này lắm. Rồi sau này,đọc báo thấy ngâm,tẩm hóa chất,cân đo gian lận nên nhiều lần đi ngang qua thấy thương nhưng thôi mặc kệ.Giết lầm hơn bỏ sót.Các người ko thương anh thì anh cũng chẳng tiếc gì các người. Tụi cẩu nó mới nhá vài đòn,dân VN thấy hay,thấy có lợi nhiều nên hùa nhau làm theo.Thậm chí còn biến tướng hiểm độc hơn bọn cẩu.Cuối cùng,dân ta hại ta.Cả đám thế hệ này ung thư,què quặt.Thế hệ sau thì bại não,bệnh tật. Đám nghèo vươn lên làm giàu bất chấp bằng mọi cách.Nhưng đa số vẫn nghèo,đó gọi là số phận.1 số thì giàu nhưng con cái vài đời sống ko thọ,bệnh tật.
Haha, các bạn vui tính quá, nhưng thực tế cà phê là một loại chất kích thích mà nhiều người dùng nó thành nghiện như nghiện rượu. Mình thì chịu đấy, vì dùng e ý vào là mất ngủ.