đồng minh không thích ăn nhậu thôi ,chứ khoản đó ,đồng minh thân thiết chắc nếu vô hết cỡ cũng ngập đường ,ngập xá hết ,hahaha Ps : vì ở xa với cv còn khá nhiều nên không thể bỏ bê cho người khác trông coi mà về sg được ,nhưng rất ủng hộ thiện chí của những ai đã có nhiệt tình tổ chức off qua đó tăng tình bằng hữu giữa các mem với nhau
Các Quan bác cứ bình tỉnh,cho dù chỉ 1 mem tham gia thì mình củng vẫn sẻ tiến hành Đừng để bất cứ 1 vấn đề gì,hay ai đó nói ra nói vào mà nhụt chí,rồi ko tham gia nữa thì tội cho mình lắm nha các quan bác Tất cả hãy để tuỳ duyên đi,mem nào tham gia được mà thời gian bị hạn chế hoặc có chút trở ngại thì chúng ta có thể sắp xếp lại cho phù hợp Thời gian còn dài mà,hãy để thời gian trả lời nhé
Thôi anh trai đừng buồn,phúc có phải người thường đâu mà anh giận.Hôm bữa gặp phúc lần,đến giờ em còn ấn tượng nữa mà.Người tương lai hạ cánh trái đất,công việc anh chắc cũng bận giữ ha .Chúc anh em có buổi họp mặt thành công ngoài mong đợi.
cám ơn em đã đồng cảm và chia sẻ ,ảnh sự thật rất ấn tượng với thế hệ trẻ hiện nay : họ thuộc 2 thái cực : hoặc là rất khôn khéo ,bản lĩnh ,dám đương đầu và chấp nhận thử thách , can trường đến mức gan lì mà khi trước anh bằng tuổi của mấy em đó chưa chắc đạt được như vậy !!!! hoặc là chẳng ra sao hết ,hoang tưởng ,sốc óc ,nói năng như người cõi trên ,có lẽ họ may mắn tiếp thu 1 nền giáo dục đặc biệt hơn người khác từ gia đình ra xh chăng ? nên mới định hình ra nhân cách tệ như vậy Ps : chúc em ,đồng minh thân thiết @LanLong và các ae khác nhiều sức khỏe và mọi việc như ý nhé Thân mến
off ở đâu anh...gần gần trung tâm thi cho gia đình em xin 1 xuất với...tầm 6h tới 9h mà hok ra đường là chịu hok nổi.
em thấy bác nói đúng đó,em phải đăng nhập để like cho bác mà bác nè...nếu trộn chung 2 loại đó lại là ra em đó...bác đừng có đứng gần em nhé kẻo em lại đắn đo suy nghĩ làm thế nào để cắn bác 1 cách khoa học thì lại mang tội với xã hội.
Vì là Gia Cát Lạng nên bấm độn biết trước nếu đi off sẽ bị ít nhất 1 mem cắn ,có thể sẽ bị cô cóc dầm me cắn ,hahaha Ngoài cô cóc ra còn vài mem khác : @ngườianhyeu .... nữa ,nên nguy cơ bi cắn là rất cao ,hahaha Chúc chủ topic tập hợp được nhiều mem đang ở sg vào ngày trọng đại : ốp la hột gà nhé ,hahaha
Sao bác phúc bị ra đảo rồi, ko có bác ấy mất đi 1 chút "hồn nhiên", khi thảo luận với bác ấy em sẽ đặt mình vào giai đoạn em khoảng 12-14 tuổi gì đó, nên có bác ấy em cảm thấy mình trẻ ra hẳn
NKP bị ban òi cái laptop cầm 690k của em tính sao chời...Sao nghe nói bác ấy có app anti ban mà !!!! hay hận 7800II kg thèm chat nữa mà tìm gặp tận tay dày tận mặt luôn không chời
Lên cho anh em xôm tụ, tạm thời vào ngày thường lên em nghĩ số người comment tham gia sẽ không được nhiều. Tự nhiên em nhớ lại 1 số hội trước tham gia; hội độc thân, hội người bắc,đá banh 5giay, hội đá banh u30 cầu đỏ, hội bi a lỗ bên gia khang tổ chức, hội gì e không nhớ nhậu bên bắc hải, hội bất động sản......
Cảm ơn lời mời của Anh @LanLong Em thì có con nhỏ mới 9 tháng, nếu gần gần chỗ em và rãnh rỗi (e làm cty giờ hành chính)thì em dẫn chồng con ra giao lưu hjhj Nếu không hẹn anh hôm khác nhé