Tìm kiếm bài viết theo id

Cái thứ gì củng lấy

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 12/9/20.

ID Topic : 9529848
Ngày đăng:
12/9/20 lúc 18:13
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hồi SV có lần đi siêu thị chỗ ngã tư thủ đức, đứng chờ bạn thấy anh kia bị CSGT thổi vào vì lỗi vượt đèn đỏ, trong khi chính mình đứng chờ đèn đỏ cho người đi bộ và chứng kiến ảnh đi khi đèn còn xanh, thế là tài lanh nói dùm anh xe máy, rồi đc mời về công an phường làm biên bản chứng kiến, cuối cùng mất cả buổi sáng mới xong, anh xe máy cảm ơn mình rồi tiếp tục chửi cho mấy chú CSGT 1 chặp nữa mới đi, còn mình thì bị mấy anh công an xỉ vả cho vì "nhiều chuyện", "rảnh hơi xía vô chuyện người khác", mất mẹ nó buổi sáng đi siêu thị
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hai đối tượng sida trộm máy hàn
    Sáng nay hai đối tượng trộm máy hàn của một người dân ở P.Trảng Dài bị người dân phát hiện truy đuổi theo quãng đường khá dài qua tận khu vực đường Phát Triển - P.Tân Biên mới tóm được .
    Sau khi bị bắt tại chỗ cùng tang vật , nhiều người dân bức xúc đã tặng cho chúng một trận , tuy nhiên đang lúc cao trào thì cả hai nằm im ất xỉu , người dân hoang mang quá lấy nước tạt vào để chúng tỉnh , thì hoá ra chúng giả bộ xỉu và quan trọng là thấy nước tạt vào người chúng run lên bần bật vì là dân nghiện lâu năm và hiện đang sida giai đoạn cuối .
    Lúc đó các chú ấy run , giờ nhiều người dân cũng đang run sau khi biết chúng sida và lở loét khắp người .
    Hiện vụ việc được bàn giao cho cơ quan công an xử lý.
    Mới đây, Công an quận quận Bình Tân, TP.HCM đã điều tra một vụ trộm ô tô tại khu dân cư Vĩnh Lộc (thuộc phường Bình Hưng Hòa B). Theo đó, nam thanh niên tên Hậu khi đang đi bộ đến khu dân cư Vĩnh Lộc thì thấy chiếc ô tô màu xanh đỗ ở lề đường có cắm chìa khóa, cửa mở.

    Hậu leo lên xe, nổ máy chạy thẳng lên cao tốc, khi đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì dừng lại tìm cách bán. Qua chào mời nhưng không có ai mua xe, Hậu liền chạy ngược lại TP.HCM trên quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) thì dừng lại ngủ.

    Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Hậu đề xe không nổ nên loay hoay tìm cách sửa. Lúc này, nạn nhân bị mất xe nghe tin nên đến công an trình báo. Công an có mặt đưa Hậu về trụ sở làm việc và người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/20
  3. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Covid quá , mất việc, đói kém nên làm bừa bác nhỉ ?
     
  4. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hoan hô bác đã làm được một việc tốt.
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    TIN BẠN XÉM MẤT BÒ
    Đối tượng vs bị hại là bạn , tối cùng ngồi nhậu chung ở Dĩ An , sau đó mượn xe để chở thằng em về rồi đi luôn tắt máy điện thoại.
    May xe có định vị nên gọi đội SBC Biên Hoà , tuy nhiên xác định xe đang nằm ở phường Thái Hòa - Tân Uyên nên thông tin đến các ae bên bình dương nhờ hỗ trợ .
    Thông tin đến sáng nay nhờ sự nhiệt tình của các ae đội nhóm bên Bình Dương đã tìm thấy và đưa em nó về công an Phường để hỏi thăm tại sao “ em đi xa quá , em đi xa bạn quá “ vậy ?
    Xe gắn định vị là điều phải làm lúc này nhé bà con.
    : ae bình dương cung cấp
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bổ sung thêm ý của bác: nếu là xe có giá trị thấp thì hãy nên gắn định vị vì chức năng của nó chỉ để phòng chống...người ngay & ~ tên trộm ko chuyên nghiệp. Ngược lại, xe có giá trị cao sẽ là cực hút cực mạnh đ/v bọn trộm chuyên nghiệp.Việc đầu tư thiết bị phá sóng định vị bán lủ khủ trên thị trường là chuyện trong tầm tay chúng & nhiều người cho thuê Ô tô đã khóc ròng vì quá tin tưởng vào định vị đấy.
     
    ruaden4, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  7. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác vẫn còn hơi bị ngây thơ.
    Thực tế là ko phải "anh kia bị CSGT thổi vào vì lỗi vượt đèn đỏ" mà thực ra đó là 1 em gái rất xinh đẹp,đc lão @7800II cưa cẩm đổ trong 1 nốt nhạc.Hai anh chị đang cùng đến "nhà lao động".Là 1 chiến binh từng trải trong chốn tình trường,lão ta cứ ung dung chạy vì cá rộng trong khạp rồi có thoát đi đâu,nhưng em kia máu quá,sợ ảnh hưởng "đêm xuân Đáng giá nghìn vàng" nên vượt cmn đèn đỏ cho nhanh,ai dè...
    Lục Vân Tiên giờ đã vào sách đỏ rồi bác ạ.
     
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    hic hic.... Phải đi học 1 khóa tôi luyện cho già dặn lên.
    Đúng là quá ngây thơ thật.
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Thế thì em phải mua gắn ngay cho con jupiter già của em thôi, em chạy con xe cùi và rất tự tin vứt xe mọi lúc mọi nơi để đi đón con, đi kiểm tra thực địa... Mà ko cần khóa cổ xe vì cái khóa cổ nó cũng hư cmnr
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Đồ mình trộm có lấy bán cũng chẳng đc bao xiền,nhưng nếu mất thì tốn 1 khoản để mua lại + mất công giải trình vs ngan già lý do sao mà mất? Mất thời gian & không gian nào?...Tài chính để "chăm rau" vẫn ổn hơn vỗ béo lũ trộm đạo bác nhể?
    Bác cứ thửa cái khóa cặp vào phuộc trước ấy,mỗi lần khóa hơi nhọc chút,nhưng hễ tiện mình ắt tiện nó (lũ trộm);còn chiếc dùng để đến "vườn rau" cần đầu tư khóa nhiều hơn.Tốt nhất là cứ bắt Grab cho phẻ!
     
    HiepSiSiTinh, ruaden4 and 7800II like this.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    xe của em tụi nó éo thèm lấy đâu, lấy về mất côgn phải đem đi sửa tốn tiền tụi nó ấy chứ, hơn nữa lấy cái xe cà tàng lỡ bị phát hiện thì chạy rề rề thì bị bắt lại chết
     
  12. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Theo kinh nghiệm của tớ thì người đâu của đấy vẫn tốt,chứ thóc đâu mà đãi gà rừng:
    Cái thứ gì củng lấy
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  14. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Táo tây trồng trong chậu mà ra trái kiũ kịt nhìn thấy ham.
    Cứ tưởng chỉ cây lớn lớn mới cho trái.
    Vùng này chắc chợ hoa tết miệt biên giới phía Bắc bác nhỉ .
     
  15. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ cũng lấy hình trên mạng thôi,nhưng nhìn phong cách thì cũng có vẻ ở miền ngoài.
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  16. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Nhìn cây Táo là biết mấy anh này ở ngoải vô bán Táo 502 hay còn gọi là Táo dai