Tìm kiếm bài viết theo id

cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi antiloving, 13/5/10.

ID Topic : 1863044
Ngày đăng:
13/5/10 lúc 01:17
  1. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    cái này phải gọi là hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe ^_^
     
  2. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đập đá luôn cho nhanh bro ơi cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!

    Gặp tui là bum vào mặt bạn rồi hehe

    Con gái mà mắc dại à với bạn trai à ^^
     
  3. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    bf e cũng hút thuốc lâu rùi nhưng đã nói với e bỏ là bỏ cái rụp, nói hôm đó bỏ là bắt đầu từ hôm đó ko cầm đến điếu thuốc lun.
     
  4. tichau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác nào muốn bỏ thì dễ lắm.Nếu lúc trước 1 ngày 1 gói mà 2 người hút thì bây giờ bỏ bớt đi là được.Bỏ bớt 1 người luôn cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!.
     
  5. kimmai268 Thành Viên Cấp 4

    mua điếu thuốc giả đó pro, mình nghe nói , những ai muốn bỏ thuốc thì ngậm vô miệng, cũng có nicotin gi đó những 1 phần thôi ah, chúc mấy pác hút thuốc mau chóng bỏ được
     
  6. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì có cái khác sướng hơn mà cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  7. antiloving Thành Viên Kim Cương

    ặc, hình như hùi trước có mua 2 dvd pucca của bạn thì phải ... học ở CN4 phải hem ...
    cái này là khôn 2 năm dại có 1 phút à hix

    cái này thì chuẩn ko cần chỉnh rồi. lần trước nhai chewgum mún trẹo bản họng, cuối cùng thì chuyển qua ghiền chewgum, cả tháng mới bỏ đc chewgum, rùi từ từ cũng quên thuốc lun... thấy ai hút là tui tránh xa hay đuổi ng đó đi... nhưng 1 lần lỡ dại cho nên ...

    cố gắg lắm chứ 2 năm bỏ t huốc ko có dễ đâu, kinh khủng lắm. nhìn điếu thuốc mà nước miếng chảy ko kiềm chế nổi, ước gì cầm kéo 1 hơi cho đã cơn thèm.

    giờ quyết tâm làm lại, lo làm việc bù đầu bù cổ, làm cả ngày rùi tối ngủ --> quên cảm giác thèm thuốc. hà hà . hy dzọng là đc ...
     
  8. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Ông cụ nhà em, miệng luôn tuyên truyền những điều tốt đẹp thế mà cũng phải thừa nhận là bỏ thuốc khó quá kia mà, hồi còn quen nhau, đi đâu cũng thủ sẵn cho ổng một gói thuốc Craven A
     
  9. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác Hồ còn tâm sự là không bỏ được........
     
  10. de_men9x Thành Viên Cấp 5

    nghe lời mấy bác kia hút xì ke là xongcai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  11. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Giống ông cậu mình. Ổng trước đây cũng hút, mình cũng hút. Tự nhiên ổng ham hố, bỏ thuốc lá luôn. Gặp mình còn la, sao không bỏ cái thứ ác ôn đó. Mầy thất tao không, bỏ giờ mập mạp trắng trẻo nè.
    Ổng bỏ đâu được 6 tháng, tăng cân quá trời, rồi tăng huyết áp, máu nhiễm mở... tới BS kêu hút lại "ít" đi ^-^
    Thế là ổng sợ, hút lại tới giờ... cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1

    Làm hết ai la mình luôn ^0^
     
  12. ty_yt4748 Thành Viên Vàng

    bỏ thuốc chua lắm
     
  13. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    em bỏ thuốc 3 tháng lên 6 kg mặc dù hút rất ít 1 2 điếu 1 ngày thôi sợ quá phải hút lại
     
  14. dkny_euphoria Thành Viên Cấp 2

    do mình thui !!! tui bỏ cách đây 4 năm rùi
     
  15. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    lên google mà kiếm mấy tấm hình... phổi bị ung thư vì thuốc lá ... sure 90% bỏ dc thôi
     
  16. venza27 Thành Viên Cấp 4

    đè chủ topic ra!đút 10 điếu thuốc vào!bắt rít 1 hơi thật dài!tởn tới già!đố dám hút lại!
     
  17. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Con gái hay có ảo tưởng sẽ làm bạn trai bỏ được thuốc lá.
    Ban đầu mình cũng ảo tưởng thế, mà dùng đủ mọi cách, năn nỉ, hăm dọa, đe nẹt, quýnh đập đều ko xi nhê. Cùng lắm thì cầm điếu thuốc đi khuất mặt mình mới hút.
    Có mấy nhỏ bạn gái còn hay khoe, "bạn trai tao, tao nói bỏ là bỏ thuốc luôn, blah blah blah" làm mình tủi thân đem ra tị nạnh với btrai "anh thấy thằng Đ, thằng T ko? Con H, con D kêu nó bỏ là nó bỏ thuốc rồi đó. Anh ko thương em, blah blah blah..." Btrai mình nói "hồi nào, mới thấy nó xin thuốc anh hút hồi nãy mà" Thế nên bạn trai mà có hứa hẹn thì cũng đừng tin, toàn bọn lừa đảo cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     
  18. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Khi mới quen nhau thì chắc sẽ bỏ. Nhưng sau khi cưới về nó lại hút gấp đôi, bù lại ^-^ Lúc đó xem ai bỏ ai cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1.
     
  19. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    vụ này đúng nè, có nói bao nhiu cũng chẳng áp phê tí nào, cơ bản là các bạn trai có muốn bỏ hay ko thui. Trước m nói bao nhiu bf mình cũng à ờ rùi viện đủ lý do, m chẳng thèm nói nữa, sau này ko biết sao lão tự động bỏ cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !! - 1
     
  20. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    hút thuốc bổ phổi...nghe đồn hồi xưa Bác Hồ nói như vậy.cai thuốc lá... khó quá bà con ơi !!
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. littlebird102
Tổng: 917 (Thành viên: 5, Khách: 837, Robots: 75)