ax ax ý tưởng đụng ý tường thui mà :snicker: Nhưng mà nói chung vấn đề này mỗi người có quan điểm. Nếu có thể tìm 1 nhà sư nói chuyện (như trong phim kiếm hiệp) để có 1 cái nhìn toàn diện hơn. mọi người trong 5s đa số tuổi đều sàng sàng như nhau cách nhìn nhận về thành công cũng như trong tình yêu thì mỗi người 1 ý.
bạn giống mình nhưng mình còn cực hơn bạn nhìu, bạn có thời gian đi cafe long nhong chứ còn mình thì ko có time. để mình nói công việc của mình cho bạn nè sáng 4h sáng đẩy xe rau ra chợ cho cô bán 5h về dọn hàng bán bún bò bán tới 10h là dọn 10h30 là đi chợ trả tiền nghỉ trưa dc từ 12h-13h30 khoảng time này mình đắp sửa chua da mặt mình là con trai nha 16h dọn hàng ra bán típ tới 21h là dọn 22h dọn dẹp lại phòng net nửa, tại nhà làm 2 cái nên hơi mệt đó bạn thấy đó time của mình còn kín hơn bạn nửa, chả bik đi đâu, làm j chán lắm nhưng riết rồi nó sẽ wen thôi. mình thì mới ra trường nghành dược sỹ mà h bán bún bò với làm net.ma 2minh2 đau có lớn tuổi gì đâu mới có 21 tuổi àh. bạn còn sướng hơn mình nhìu đó nha
Đời lạ vậy mà chủ thớt! Buồn lắm đó, chán lắm đó. Nhưng phải sống phải cố gắng. Nếu được bro đi từ thiện đi!
Hỏi ngược lại trai đẹp em có thích quen hok? Trai xấu và nghèo em có thèm đếm xỉa hok? Mình thấy vậy nè. Mình nghe con gái nói là khi yêu nhau rồi thì khổ hay nghèo cũng chịu. Nhưng mà thử hok có tiền bạn gái trả xem. Dần dần cũng chia tay vì anh vô dụng hok lo duoc cho em gì cả. Mâu thuẫn là thế đó. Nếu nói không phải ai cũng vậy thì liệu có bao nhiêu % được như ta muốn. Chỉ cần được 50% là đã mãn nguyện rồi......
không có thời gian xem hết topic .nhưng nếu nói tôi mÀ có vài tỷ như bạn bán quán là chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới
Câu trên có thể lúc này bạn cho là đúng nhưng mình chỉ cần coi câu này của bạn là biết bạn thua rồi! bạn mất niền tin vào mọi người, mất niền tin vào cuộc sống Sống phải có mục đích mới đáng sống VD như: Phải học tới Cao Học, Tiến Sĩ..... Phải có tiền để mua 1 căn nhà bự... Phải cua được 1 em gái thật đẹp or nổi tiếng như Tăng Thanh Hà (mới lấy chồng rồi).... Phải mua được 1 cái xe hơi... Phải làm giám đốc thực sự.... Phải có 1 gia đình riệng êm ấm..... Trên là VD tùy sức của bạn chứ: Phải vào Chùa tu... vụ này ít ai cho đó là mục đích để vươn tới
Cảm ơn bạn đã chia sẽ , nói thật mình cũng chẳng biết phấn đấu sao đây Chẳng lẽ kiếm tiền quá .... quyết kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ về già đỡ khổ # Cảm ơn tất cả những bạn ở trên đã chia sẽ với mình
a ơi, vậy là a sướng gòi, biết bao người mong thế... đồng ý là trong chăn mới biết chăn có rận.... nhưng kg phải bi quan vậy âu.... thêm vào chút láo cá cho đời vui vui đi a hihihi
em thiếu rồi,phải thêm thấy có tiền có nhào vô ko nữa????? đừng tưởng chỉ đàn bà ham tiền, đàn ông cũng vậy, nhưng đàn ông được cái mạnh hơn phụ nử, nên tiền bắt buộc phải kiếm nhiều hơn, sức lao động phải gấp đôi hơn. Đàn ông mà mê gái đẹp có 2 loại: 1 là thằng đần dại gái bị gái dụ hết tiền, lụy,bị lợi dụn ko chu cấp được tiền thì sẽ bị chửi mắng,và ------> bị tẩy chay.quen thằng khác 2 là thằng rất giàu,có tiền,có xe,có biệt thự, và quen gái đẹp với mục đích đơn giản cho lên thớt và chẻ chẻ, chẻ 1 tháng,2 tháng,chẻ tới khi nào chán bỏ------> quen gái đẹp khác. Đừng tưởng rằng gái đẹp là ngon nha em??? gái đẹp chưa chắc đã quen được thằng mình muốn, mà quen được thằng mình muốn thì cũng chả khá khấm gì, vì cái thằng giàu nó có tiền nó có quyền. và ngược lại nếu con gái làm giỏi giang có tiền thì phải quen thằng càng nhiều tiền hơn, ko thể quen thằng bèo được,-------> suy ra đàn ông có tiền dù sao dễ quen hơn là đàn bà có tiền.
sao mà anh bi oan quá vậy anh trai ???? cuộc sống anh quá đầy đủ so với những người khác ....sao anh ko nghĩ mình nên làm 1 cái gì đó giúp ích cho những mãnh đời bất hạnh , ở mục từ thiện của 5giây có đó, ko cần anh phải góp $ ( hoặc của ít lòng nhiều cũng đc), hoặc anh có thể giúp = tấm lòng , em thì muốn giúp nhiều người mà đâu có thời gian đâu nên em chỉ góp đc 1 ít $ của mình thôi( 1 ngày em đi làm 13 tiếng ), còn về chuyện tình duyên em cũng gần giống anh , em ko tin tưởng con trai e gần như mất niềm tin nhưng hiện tại thì khác em đang yêu 1 người mà người đó rất xa , em vẫn chờ đợi , em nói vậy để cho anh biết 1 điều là trên đời này vẫn còn có người tốt, anh hãy sống tốt anh sẽ gặp điều tốt ko nhất thiết là phải đi chùa quy y ngta cũng thường nói :''tu tại tâm", còn chuyện bạn gái thì em nói luôn khi anh wen 1 ai đó anh đừng cho cô ấy biết anh có $ anh cứ bthường đừng có vẻ gì hết, nếu anh đối xử chân thành với cô ấy , nếu cô ấy là 1 người cần 1 nửa kia tự ắt cô ấy sẽ mở rộng vòng tay đón lấy anh, còn cô ta vốn dĩ là 1 đứa đào mỏ thì anh cũng phát hiện ra vứt bỏ đi và anh cũng đừng nên buồn mà hãy mỉm cười vì mình đã quyết định đúng cô gái đó ko xứng đáng với mình , cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị lắm anh bởi vậy đừng suy nghĩ và chán nản nha anh, nếu mà em suy nghĩ giống anh chắc hiện giờ em ko còn ngồi đây chia sẻ với anh nữa .... hy vọng những lời khuyên của em sẽ giúp anh ko suy nghĩ tiêu cực vậy nữa anh nha...
bắt tourt đi du lịch vài hôm cho tinh thần thoái mái rồi về tính tiếp.đầu óc tù mù như thế nghĩ ko ra chuyện gì hay đâu bạn ạ.
ôi trời ơi bác Phát, ít ra bác nên vui vì cũng phần nào vững về kinh tế rồi, còn chiện tình cảm từ từ sẽ tớ, Yu cũng mất lòng tin vào lũ con gái vậy, nhìu khi tưởng chắc mười mươi rồi nhưng cũng đường ai nấy đi thôi. bác đừng suy nghĩ nhìu wa', nhìu người mún như bác mà ko dc. Nếu bùn wa' cứ alo a e cafe off iếc nhậu nhẹt j đó cho vui.
Tan Phu , ranh tu tu sang den khoan 3 h chieu ai thich cafe thi pm minh tiep het . 0902887578 call hay sms deu duoc , neu ko nghe may thi vui long de lai tin nhan Mod thong cam moi format may xong cai win lai chua co unikey , len day post roi . Thong cam nha mod